Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 của Trung Quốc đang rơi tự do về Trái Đất – drama vũ trụ căng đét!

CherryMoon8244

New member
dbfc40ca68595c1efa8a.jpg


Ối giời ơi, drama từ vũ trụ đây rồi các bạn ơi! Thiên Cung 1 - trạm vũ trụ nguyên mẫu đầu tiên của Trung Quốc đang trong tình trạng "rơi tự do không phanh" xuống Trái Đất, và một vùng rộng lớn đang nằm trong tầm ngắm của những mảnh vỡ này luôn!

Cơ quan Hàng không vũ trụ châu Âu (ESA) vừa confirm tin sốc: trạm vũ trụ nặng tới 8,5 tấn này đang mất quỹ đạo và lao thẳng về bầu khí quyển Trái Đất. Tưởng tượng nhé, 8,5 tấn đấy - nặng bằng mấy chiếc xe buýt ý!

Plot twist là hiện tại chưa ai biết chính xác nó sẽ rơi khi nào và ở đâu. Chỉ biết là sẽ rơi trong khoảng từ tháng Giêng tới tháng 3 năm sau thôi. Mơ hồ vãi!

May mắn là phần lớn trạm vũ trụ này sẽ cháy rụi khi ma sát với khí quyển (khoa học gọi là "thiêu cháy" nghe fancy hơn). Nhưng mà vẫn có một số mảnh vụn có thể sống sót và rơi xuống đất. Nếu không may rơi vào khu đông dân cư thì thảm họa thật sự luôn các bạn ạ!

ESA dự đoán các mảnh vụn có thể rải rác trong khu vực rộng lớn từ 43 độ bắc tới 43 độ nam. Và guess what? Hàng loạt thành phố lớn như Bắc Kinh, Tokyo, Madrid, New York, Sydney... đều nằm trong vùng nguy hiểm này nè!

"Không thể dự đoán thời gian, ngày tháng hay vị trí các mảnh vỡ rơi xuống ở thời điểm hiện tại. Ngay cả khi gần sát thời điểm Thiên Cung 1 rơi xuống, việc dự đoán chính xác cũng sẽ rất khó khăn", ESA khẳng định. Nói thẳng là... coi như bó tay luôn! ‍♂️

Để các bạn hiểu rõ hơn về "nhân vật chính" thì Thiên Cung 1 là trạm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc, dài 12m với đường kính 3,3m. Nó nặng 8.506 kg và bay ở quỹ đạo cao 300 km. Thực ra Thiên Cung 1 chỉ là bản thử nghiệm để Trung Quốc chuẩn bị xây dựng một trạm vũ trụ quốc tế xịn hơn trong tương lai thôi. Nhưng mà nó bị bỏ rơi từ năm 2013 và mất liên lạc hoàn toàn từ năm 2016 rồi. Buồn thương!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top