Sau khi bị Mỹ cấm cửa không cho tham gia Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), Trung Quốc đã quyết định tự làm lấy một trạm riêng tên Thiên Cung (Tiangong) và giờ đang vào giai đoạn sprint cuối cùng luôn rồi nè!
Cụ thể là tàu vũ trụ Thần Châu XIV sẽ chở ba phi hành gia bay lên Tiangong vào tháng Sáu tới cho một chuyến công tác dài sáu tháng. Tàu đã được chuyển đến bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Jiuquan ở Nội Mông rồi, dự kiến phóng "trong vài ngày tới" thôi.
Lộ trình chi tiết là: tháng Bảy sẽ khởi động phần đầu tiên của phòng thí nghiệm, tháng Mười thì đến phần thứ hai. Sau đó tàu chở hàng Thiên Châu 5 và phi hành đoàn Thần Châu XV sẽ bay ra ngoài quỹ đạo vào khoảng cuối năm.
Tuần trước, Trung Quốc còn flex luôn hình ảnh mới siêu nét về Thiên Cung đang bay ở quỹ đạo cách Trái Đất khoảng 400 km. Nhìn kỹ sẽ thấy các sọc màu xanh lá cây bao quanh mô-đun hình trụ, các tấm pin mặt trời màu cam và đen, và cả cờ Trung Quốc ở bên ngoài nữa!
Khi Thiên Cung hoàn thành, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia duy nhất vận hành trạm vũ trụ riêng của mình, thêm vào list thành tích khủng như đưa tàu lên sao Hỏa năm ngoái và đổ bộ phía xa của Mặt Trăng năm 2019. Khá là impressive đấy!
Nguồn: tinhte.vn