Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS tròn 20 tuổi rồi đó - nghe mấy người từng làm việc ở đó kể chuyện cực đỉnh nha!

779175596cbbae436729.jpg


Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vừa chính thức thổi nến sinh nhật lần thứ 20, đánh dấu 2 thập kỷ từ ngày được tên lửa Nga đưa lên quỹ đạo nè!

Kể từ tháng 11/2000, khi phi hành gia Nana Bill Shepherd cùng hai anh Nga là Sergei Krikalev và Yuri Gidzenko trở thành những người đầu tiên "an cư lạc nghiệp" trên ISS, đã có hơn 230 lượt người ghé thăm "phòng lab trên trời" trị giá 150 tỷ USD này rồi đó!

Nhân dịp sinh nhật ISS, cùng mình xem lại những khoảnh khắc đỉnh của chóp và nghe các anh chị phi hành gia kể chuyện nha!

9a05d8ecfce5eecf11f6.jpg


Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bay lơ lửng ở độ cao hơn 400km so với Trái Đất, rộng bằng cả sân bóng luôn á! Nó được thiết kế để làm trung tâm nghiên cứu và "trạm dừng chân" cho những chuyến đi xa hơn lên Mặt Trăng hay Sao Hỏa đó nha. ⚽

b13da9a58b1a7ccaafb3.jpg


Một tàu vũ trụ cần tối thiểu 6 tiếng đồng hồ để đến ISS kể từ khi phóng từ Trái Đất. Và nghe xịn chưa, có tới 6 tàu có thể "đỗ" vào trạm cùng lúc luôn!

f26f1926eb91737b4194.jpg


Peggy Whitson là chị đầu tiên nhận nhiệm vụ trên trạm ISS đó. Nghỉ hưu từ tháng 6 năm ngoái, chị giữ kỷ lục người Mỹ ở ngoài không gian lâu nhất: 665 ngày luôn nha!

Whitson chia sẻ với Business Insider rằng chị sẽ không nhớ đồ ăn ở đây tí nào vì nó lặp lại mỗi 16 ngày. "Câu 'tất cả là ở nước sốt' thực sự đúng bởi sau một thời gian thì ăn gì cũng giống nhau hết," chị nói.

7a60e50c2cbdd3fddb95.jpg


"Ngắm Trái Đất từ trên cao là trải nghiệm chill phết đó," Whitson kể. "Nó cho bạn một góc nhìn mới mẻ về ngôi nhà của mình luôn." ✨

1de793dc4923b7a483a8.jpg


Các phi hành gia trên ISS phải tập gym mỗi ngày để tránh mất xương và cơ nha mọi người.

Phi hành gia Canada Chris Hadfield chia sẻ anh thực sự cảm thấy khỏe hơn khi ở trong không gian, nhưng mà khổ nỗi lúc về Trái Đất phải điều chỉnh lại với trọng lực thì khó ơi là khó.

"Đến giờ, tôi vẫn phải cố mới đứng thẳng được," Hadfield từng chia sẻ khi trở về Trái Đất năm 2013.

"Tôi phải ngồi khi tắm để tránh bị ngất và té, chân tôi chưa có vết chai nên đi lại như đi trên than hồng ấy," anh kể.

2535ca528846cc4180fa.jpg


Không trọng lực còn gây ra nhiều vấn đề "unique" khác trên ISS nữa đó. Ví dụ, mồ hôi không tự bay hơi được nên các phi hành gia phải liên tục lau khô bằng khăn. Ngay cả việc cắt móng tay cũng khó xỉu, phải cắt trong lỗ thông gió để những mảnh móng khỏi bay tứ tung.

c63e22b4bff05bbedbd6.jpg


Scott Kelly, phi hành gia NASA đã nghỉ hưu, chia sẻ ông bị shock khi thấy bầu khí quyển Trái Đất mong manh đến mức nào khi nhìn từ trên cao. "Nó mỏng lắm," anh nói. "Mỏng như kính áp tròng khi đeo vào mắt ấy, và bạn nhận ra mọi thứ ô nhiễm chúng ta thải ra đều nằm trong lớp mỏng đó. Thật sự đáng sợ khi nhìn vào."



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top