Trạm quan sát 750kg chìm dưới đáy biển bỗng "bốc hơi" không dấu vết, giới khoa học đang hoang mang không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp

e2d206143de824f9a784.jpg


Giới khoa học Đức đang suy sụp vì trạm quan sát Boknis Eck ngoài khơi biển Baltic đột nhiên... biến mất luôn rồi các bạn ơi!

Ngày 21/8/2019, Boknis Eck Observatory - trạm quan sát khí tượng thủy văn chìm dưới đáy biển Baltic ngoài khơi Đức - bỗng dưng "câm lặng" hẳn, không truyền dữ liệu nữa. Lúc đầu, team nghiên cứu cứ nghĩ là lỗi kỹ thuật thôi, kiểu dữ liệu bị nghẽn hay sao ấy.

Nhưng mà plot twist chính là ở đây! Khi cử thợ lặn xuống check thì phát hiện sự thật gây sốc: cả trạm nặng gần 750kg, to như con ôtô luôn á, đã biến mất sạch sành sanh Chỉ còn mấy sợi dây cáp lủng lẳng là cùng!

28debe4520d940cf3357.jpg


"Các thiết bị đã bốc hơi hoàn toàn, thợ lặn cũng không tìm thấy chúng ở đâu quanh đó" - Hermann Bange, chuyên gia sinh học biển tại Trung tâm nghiên cứu đại dương GEOMAR (Kiel) cho biết.

"Khi các thợ lặn mò xuống đến vị trí của đài quan sát, tất cả những gì được tìm thấy là sợi dây cáp bị xé đứt, tan nát hoàn toàn."

Với cái size và trọng lượng khủng như vậy, các chuyên gia khẳng định không thể nào bão tố, dòng chảy hay sinh vật biển nào làm được đâu!

Trạm quan sát này do chính phủ Đức tài trợ, gồm 2 phần: nguồn điện nối với đất liền qua dây cáp, và đài quan sát chứa đủ loại cảm biến nhiệt độ, độ mặn, oxy, dòng biển... đủ thứ trên đời.

b7ec27331bc0ee443515.jpg


Đài được đặt dưới biển, cách bờ khoảng 1,8km. Tuy là vùng biển hạn chế, tàu bè ít qua lại, nhưng do độ sâu chỉ khoảng 22m nên rất có thể có ai đó đã lén lút mò xuống "vớt" nó rồi!

Mục đích? Theo các chuyên gia thì chắc là trộm kim loại đó! Biết đâu được vì trạm này trị giá tận 330.000 USD - tức gần 8 tỉ đồng luôn các bạn ạ!

Thực ra việc "thu hoạch rác đáy biển" - đặc biệt ở những nơi từng có chiến tranh - là ngành nghề hái ra tiền thiệt. Có những tên trộm chuyên nghiệp đến mức khoắng sạch cả con tàu đắm mà không ai hay! Tuy trạm này mới lắp cách đây 3 năm thôi, nhưng nếu đã bị team trộm "nhắm" thì gg luôn rồi.

Nhưng mà điều đáng lo hơn cả không phải là mất trạm, mà là MẤT DỮ LIỆU quý giá! Các chuyên gia từ GEOMAR cho biết họ đang rất đau khổ vì dữ liệu có thể thu thập được sẽ bị đứt gãy. Dù có lắp trạm mới, thì hiện tại cũng không có thiết bị nào ghi lại dữ liệu ở vùng biển này cả - lần đầu tiên kể từ năm 1957 đó nha!

Nghĩa là chuỗi dữ liệu sẽ có khoảng trống, và nếu chẳng may có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra dưới biển lúc này thì khoa học cũng... bó tay, không thể quan sát hay xác định được gì luôn.

"Các dữ liệu ở đây thực sự là vô giá. Chúng giúp ta xác định được sự thay đổi của biển Baltic, và có thể hỗ trợ đưa ra giải pháp chống lại những thay đổi ấy" - Bange chia sẻ.

Cảnh sát hiện đang điều tra vụ trộm này, nhưng đội nghiên cứu quyết định công khai sự việc với hy vọng có thêm manh mối từ mọi người.

"Chúng tôi sẽ rất mừng nếu có ai đưa ra được manh mối, chẳng hạn liệu có ai nhìn thấy điều gì vào buổi sáng ngày 21/8 khu vực này hay không?"

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top