Chuyện đau lòng quá mọi người ơi Ngày 3/12/2023, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô ở Đắk Lắk đã báo cáo về vụ việc siêu nghiêm trọng: ông Nguyễn Kim Anh - người phụ trách Trạm Kiểm lâm số 2 - đã hi sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ chống phá rừng.
Sáng 2/12, các đồng nghiệp dậy ăn sáng thì thấy thiếu ông Kim Anh, mà đồ bảo hộ lẫn giày đi rừng cũng không cánh mà bay Lúc này mọi người đoán là ông đã ra ngoài từ sớm để kiểm tra khu vực hay bị phá rừng làm nương rẫy ở thôn Giang Đông, xã Ea Dăh, huyện Krông Năng - nơi mà lâm tặc hay lui tới.
Đến 8 giờ sáng, gọi điện cho ông thì máy đổ chuông nhưng không ai bắt. Trưa hôm đó, team kiểm lâm đi tìm kiếm thì phát hiện xe máy của ông ở khu vực cất xe để đi tuần rừng.
Càng lo lắng hơn, mọi người huy động thêm lực lượng rồi đến tận 15 giờ chiều mới tìm thấy ông Kim Anh nằm bất động trên rẫy bắp giáp bìa rừng
Cơ quan chức năng đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường và tử thi, hoàn tất lúc 1 giờ sáng 3/12. Kết quả sơ bộ cho thấy ông Kim Anh bị bắn vào vùng bụng bằng súng đạn hoa cải với tận 14 vết đạn trên người
Nguồn: soha.vn