NangXinh2k8
New member
Quốc lộ 4D từ Thác Bạc (Sapa) đến chân đèo Ô Quy Hồ bên Lai Châu đang rơi vào tình trạng tê liệt hoàn toàn luôn á! Mặt đường đóng băng trơn tuột khiến hàng trăm chiếc ô tô, các anh tài xế và cả hành khách phải "chôn chân" ngay tại chỗ không biết đường nào mà lần
Trên quãng đường gần 10km từ Thác Bạc đến chân đèo Ô Quy Hồ, xe cộ nằm la liệt một cách đáng lo ngại. Cảnh tượng nhìn như một bãi đỗ xe khổng lồ giữa núi rừng vậy!
Mặt đường đóng băng cứng làm xe cộ trơn trượt không thể di chuyển được. Lái xe có muốn "phá băng" cũng bất lực trước tình thế này
Một chiếc xe tải đã bị va vào vách núi phía sau do không kiểm soát được xe trên đường trơn vào sáng 25/1. Thương quá đi thôi!
Do tuyết rơi dày đặc vào khoảng 1h sáng ngày 24/1 - đúng lúc các xe khách giường nằm đang di chuyển qua khu vực này, nên hàng dài xe giường nằm phải dừng chân, không thể tiến thêm một mét nào
Mặt đường đóng băng trơn như gương, các tài xế chỉ còn cách chèn bánh để đỗ xe ngay giữa chân đèo. Ai cũng mong tuyết tan mà chẳng biết đến bao giờ!
Không thể bỏ xe mà đi tránh rét, các anh tài xế đành phải dựng lều bạt, đốt lửa để sưởi ấm giữa cái rét buốt này. Cảnh tượng nhìn vừa thương vừa cảm phục sự kiên trì của các anh
Đồ ăn của họ lúc này chủ yếu là những gì mua được từ các hàng ăn ven đường phía Thác Bạc. May mà còn có đồ ăn chứ không là đói lả người mất!
Nguồn: kenh14.vn