VitMai9571
New member
Nghe thì hơi vô lý nhưng mà chuyện này thật 100% luôn các bạn ơi!
Hôm 28/8 vừa rồi, trạm vũ trụ quốc tế ISS bị "dính đòn" bởi một mảnh rác vũ trụ siêu nhỏ bay vào. Kết quả là... thủng luôn một lỗ á! Trung tâm điều khiển ISS ở Houston và Moscow lập tức phát hiện áp suất giảm vào tối thứ Tư, và đội phi hành gia đã vội vàng tìm ra lỗ thủng kích thước 2mm ở khu vực do team Nga quản lý.
Tuy lỗ nhỏ xíu thôi nhưng mà nguy hiểm vãi chưởng nhé! Nếu không kịp fix thì toàn bộ phi hành đoàn sẽ hết không khí trong vòng 18 ngày luôn đó Để tìm ra điểm thủng, các anh phi hành gia phải làm việc theo kiểu... thủ công hoàn toàn: đóng từng mô đun một rồi sờ soạng tìm từng cm trên tường.
Và ngay khi tìm được lỗ, bộ phận kiểm soát mặt đất NASA đã nghe được comment bá đạo này: "Alex đã bịt ngón tay để che tạm lỗ rồi, cơ mà lâu dài tôi nghĩ là không ổn đâu các bác ơi..."
Chính là phi hành gia Alexander Gerst của Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã "hi sinh" ngón tay của mình để bịt tạm lỗ hổng, giữ không cho không khí bay mất luôn đó!
Sau đó, hai anh phi hành gia Nga đã lấy vải phủ lên lỗ thủng, trong khi team còn lại chụp hình gửi về Trái Đất để báo cáo tình hình. Các anh ở trung tâm điều khiển cũng họp khẩn để nghĩ cách khắc phục. May là việc sửa chữa tạm thời đã giúp tình hình ổn định trở lại, và mọi người vẫn an toàn
Giờ thì cảnh Mark Watney trong phim The Martian định đục thủng bộ đồ phi hành gia để bay như Iron Man trong vũ trụ không còn quá phi thực tế nữa rồi đúng không nè?
(theo Telegraph.co.uk)
Nguồn: kenh14.vn