Chiều 27/2 vừa rồi, Trung tâm phim truyền hình (VFC) – Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức họp báo ra mắt phim "Trạm cứu hộ trái tim" và nói thật là hype lắm luôn! Bộ phim tập hợp toàn dàn diễn viên thực lực từ Nam ra Bắc, mang theo một rổ thông điệp ý nghĩa, nhân văn và đặc biệt là có tính "chữa lành" như chính cái tên cute của phim ấy. Mark lịch ngay nhé: phim sẽ lên sóng lúc 21h40 các tối thứ 2, 3, 4 trên VTV3 từ ngày 11/3/2024!
"Trạm cứu hộ trái tim" chính là tên chương trình phát thanh do nữ chính Ngân Hà (Hồng Diễm thủ vai) làm MC, nghe cái tên đã thấy ấm áp rồi đúng không? ️ Đây như một ẩn dụ cho nơi gặp gỡ và chữa lành những vết thương lòng của những người từng bị tổn thương. Nhưng mà plot twist ở chỗ, một chuyên gia "cứu hộ" như Ngân Hà cũng có lúc phải chới với khi biến cố ập đến từ chính những người cô yêu thương nhất. Dù vậy, cô vẫn giữ thái độ điềm tĩnh trước bất hạnh, chọn hướng về phía trước, tin vào sự tử tế và lẽ công bằng. Ngân Hà nhận ra rằng mỗi người phải là "trạm cứu hộ" của chính mình trước thì mới có thể vượt qua tan vỡ - sâu sắc quá đi!
Điểm đặc biệt của phim là dù nhân vật chính diện hay phản diện đều từng mang những vết thương riêng, ai cũng có lúc từng là nạn nhân của người khác, thậm chí là nạn nhân của chính mình nữa. Real life quá!
Diễn viên Hồng Diễm vào vai Ngân Hà - người phụ nữ mang vết sẹo tuổi thơ bị mẹ khước từ, nhưng khi lớn lên lại luôn muốn giúp đỡ mọi người xung quanh.
Diễn viên Quang Sự trong vai Hữu Nghĩa - chồng của Ngân Hà. Anh từng gây chú ý qua bộ phim "Gia đình mình vui bất thình lình". Lần này anh rất tâm đắc vì có thể xây dựng hình ảnh hoàn toàn khác với nhân vật trước đây, và cực thích những vai diễn có tâm lý phức tạp phản ánh đúng tính cách con người trong xã hội.
Diễn viên Trương Thanh Long vào vai Phong Vũ - mối tình đầu của Ngân Hà thời sinh viên. Ối dồi ôi, love triangle detected!
NSND Thu Hà vào vai bà Hạ Lan - mẹ của Ngân Hà. Bà là một người phụ nữ tài sắc nhưng bị chồng phản bội, con gái lại không đứng về phía mình, sự nghiệp dừng lại khi không may gặp nạn liệt bên chân khiến bà trở nên nghiệt ngã. Thương quá!
NSUT Phạm Cường trong vai ông Trường - bố của Ngân Hà.
NSND Mỹ Uyên vào vai bà Xinh - mẹ của Nghĩa. Nghệ sĩ từng để lại ấn tượng cực mạnh trong bộ phim "Cả một đời ân oán". Lần này khác hẳn với hình ảnh trước đây, nhân vật là một người phụ nữ miền Tây tần tảo nuôi con, sống lương thiện. Nghệ sĩ mong muốn sự xuất hiện trong "Trạm cứu hộ trái tim" sẽ để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.
Diễn viên Lương Thu Trang trong vai An Nhiên - bác sĩ tâm lý. Ironically, dù là bác sĩ tâm lý nhưng lại là người mang vết thương tâm hồn không thể chữa lành. Trong phim, An Nhiên còn là người tâm cơ, giàu tham vọng và bất chấp để đạt mục đích. Villain vibe đây rồi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn