Trầm cảm - "Sát thủ" giấu mặt đằng sau hàng loạt vụ việc đau lòng

MeoKitty3825

New member
731e4537132e789c69ad.jpg


Dạo gần đây, hàng loạt vụ nhảy cầu, nhảy lầu, thậm chí là sát hại con ruột và người thân xảy ra tại TP.HCM khiến ai cũng phải sốc nặng Sau khi điều tra kỹ càng, cơ quan chức năng phát hiện một điểm chung đáng báo động: các nạn nhân đều có dấu hiệu trầm cảm trước khi thực hiện hành vi của mình. Căn bệnh này như một "sát thủ" giấu mặt, biểu hiện khó nhận ra khiến người thân xung quanh không thể đoán trước để ngăn chặn kịp thời, dẫn đến những bi kịch đau lòng...

755b07fefbb81ba60c2a.jpg


Bi kịch của người mẹ trẻ bế tắc với cuộc sống

Công an quận 12 đang tạm giam Trần Thị D (SN 1994, quê Thừa Thiên Huế) để làm rõ vụ bạo hành con ruột dẫn đến chấn thương sọ não. Nạn nhân là cháu T.T.K.C (SN 2017) - con gái ruột của D. Cháu bé trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn một bên, tổn thương vùng sinh môn và nhiều vết bầm tím khắp người. Kết quả chụp CT-Scan cho thấy cháu bị xuất huyết não rải rác, phù não và đã tử vong sau nhiều ngày cấp cứu.

Giờ đây, con chết, mẹ bị bắt, 4 đứa con còn lại của D phải về ở với bà ngoại T.T.P (bà nuôi 3 đứa, 1 đứa gửi bên nội). Kể về con gái mình, bà P tâm sự đầy đau xót: 18 tuổi D đã bỏ quê ra đi, trải qua tận 3 đời chồng nên mới 26 tuổi đã có đến 5 đứa con. Các đời chồng lần lượt bỏ đi, để D một mình gồng gánh nuôi con.

387b92b1be2c0fa74e96.jpg


Sau khi gửi con cho nội ngoại, D dắt 2 đứa còn lại (cháu C và 1 bé trai) vào Sài Gòn mưu sinh bằng nghề bán vé số. "Do còn quá trẻ mà phải lo cho nhiều con, D trở nên trầm cảm, hay cáu gắt và nóng nảy với lũ trẻ. Trước khi bị bắt, D đã khóc lóc thú nhận là do... lỡ tay đánh chết con mình

Hôm đó, cháu C vào toilet nhưng vô ý để phân dính vào dép khiến D bực mình đánh con mà không kiểm soát được hậu quả. Khi thấy con tím tái, D mới hoảng hốt đưa con vào viện nhưng đã quá muộn. Con nó cũng mất rồi, giờ chỉ mong sao nó bị xử nhẹ để nhanh về phụ tôi nuôi 4 đứa con của nó", bà P nghẹn ngào.

Người mẹ tự tay kết liễu con vì muốn "giải thoát"

Hơn 3 tháng bị tạm giam về tội "giết người", N.T.T.H (SN 1988, quê Bến Tre) sống trong đau khổ tột cùng vì tự tay sát hại con ruột. Bế tắc trong cuộc sống, lại mắc bệnh hiểm nghèo chờ chết, H bị trầm cảm nặng, muốn "giải thoát" cho con và cho chính mình.

Theo hồ sơ tại Công an quận Bình Tân, trưa 5/8, H bế con ruột là N.Q.A (3 tuổi) đến thuê nhà nghỉ trên đường 6A, phường Bình Trị Đông B. Tại đây, H dùng dây sạc điện thoại siết cổ cháu A đến tắc thở rồi giấu xác vào tủ quần áo. Sau đó H tìm đến kênh Tàu Hủ định tự tử nhưng không thành, lại tìm đến cầu Sài Gòn. Tuy nhiên tại đây H lại không dám nhảy nên đến một chung cư ở quận 8. Ngồi trên sân thượng một hồi, H vẫn không dám nhảy và cuối cùng đã đến công an đầu thú.

Hàng loạt vụ nhảy lầu gây chấn động dư luận

Chuỗi vụ nhảy lầu xảy ra liên tiếp tại TP.HCM khiến ai cũng lo lắng. Trong đó có vụ chị N.T.A.T (SN 1987) sống tại Block B chung cư Hoàng Anh Thanh Bình (quận 7) tử vong tại khu vực giếng trời, thi thể không nguyên vẹn từng khiến nhiều người đồn đại là vụ án mạng.

Qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai, Công an xác định chị T có dấu hiệu trầm cảm, gia đình đã đưa đi điều trị nhiều nơi, kể cả bệnh viện tâm thần nhưng không khỏi. Chị T thường có biểu hiện chán sống và đã gieo mình từ tầng 33 xuống giếng trời tự tử.

Tương tự, nữ luật sư N.T.M.T (SN 1970, ngụ Thủ Đức) sau thời gian dài bị trầm cảm đã được gia đình thuê người chăm sóc. Tuy nhiên chỉ một phút sơ suất, ngày 15/11, bà M.T đã gieo mình từ căn hộ xuống sảnh chung cư tử vong tại chỗ.

Trầm cảm - căn bệnh cần được quan tâm nhiều hơn

Đọc những tin tức hằng ngày về các vụ tự tử, mẹ sát hại con khiến nhiều người lo lắng về mức độ an toàn trong cuộc sống. Những vụ việc trên sau khi được làm rõ, xác định nạn nhân đều có tiền sử bệnh trầm cảm - điều khiến ai cũng xót xa.

Các chuyên gia cho rằng, người mắc bệnh trầm cảm cần được gia đình quan tâm nhiều hơn gấp bội so với người bình thường vì hành động của họ khó đoán trước khi suy sụp hay kích động. Họ đáng thương hơn là đáng trách bởi phải ở trong hoàn cảnh của họ mới hiểu được cảm giác bất an, lo lắng và luôn muốn tự giải thoát.

Để ngăn chặn những hành vi nguy hiểm của người mắc trầm cảm, ngoài việc phát hiện sớm và chữa trị, cần trang bị kiến thức điều trị tâm lý về rối loạn tâm thần, tiếp xúc gần gũi để tháo gỡ những vướng mắc của người bệnh.

Khó xử lý về mặt pháp lý ⚖️


Một cán bộ điều tra thuộc Công an quận 6 cho biết, các vụ án mạng do đối tượng bị trầm cảm, bị tâm thần gây ra rất khó xử lý vì họ không có tâm lý bình thường, không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Vì thế nhiều vụ án phải chuyển hướng điều tra.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top