MinMoon2177
New member
Ối giời ơi, nghe mà rùng mình! Anh Nam (37 tuổi, ở Tam Kỳ, Quảng Nam) do tâm lý không ổn đã tự tay... cắt lìa "của quý" của mình luôn các bạn ạ
Chiều 11/5, bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, ekip bác sĩ vừa nối thành công "cậu nhỏ" cho anh Nam - người có dấu hiệu bệnh tâm thần.
Trước đó ngày 6/5, anh Nam được đưa đến bệnh viện trong tình trạng "của quý" bị cắt đứt lìa. May mắn là người nhà đã kịp thời chườm đá, bọc phần đứt vào túi ni lông mang theo đến bệnh viện (máu me quá trời ).
Các bác sĩ đã "cày" liên tục suốt 5 giờ đồng hồ để đấu nối lại cho anh. Ca phẫu thuật thành công và hiện giờ sức khỏe anh Nam đã ổn, nhưng vẫn phải theo dõi thêm.
Theo gia đình chia sẻ, anh Nam có vợ, 2 con và cuộc sống khá ổn định. Nhưng gần đây anh bị mất ngủ liên tục, tâm trạng không vui, sinh hoạt hàng ngày căng thẳng và nặng nề.
Gia đình đã đưa anh đi khám và bác sĩ chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, có dấu hiệu tâm thần. Bệnh viện đã kê đơn thuốc nhưng chưa kịp uống thì đã xảy ra sự việc đau lòng này rồi
Không phải trường hợp đầu tiên đâu nha!
Ngày 10/4/2014, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng từng phẫu thuật cầm máu và tạo hình niệu đạo cho bệnh nhân Nguyễn Văn C. (54 tuổi, ở Hậu Giang) bị đứt lìa "của quý".
Anh C. nhập viện lúc 11h30 ngày 8/4/2014 trong tình trạng dương vật bị đứt lìa, chỉ còn khoảng 1/3 và đang chảy máu ròng ròng.
Bác sĩ đã khẩn trương khâu cầm máu, tái tạo hình niệu đạo để anh có thể đi tiểu bình thường. Hiện vết thương đã ổn định.
Nguyên nhân thì... chẳng ai ngờ! Do giận vợ nên ông C. đã dùng dao tự cắt đứt "cậu nhỏ" rồi vứt luôn xuống sông Người nhà phát hiện và chuyển ông vào bệnh viện ngay.
Nhưng mà phần dương vật vứt xuống sông đã mất tăm rồi nên bác sĩ không thể nối lại cho ông C. nữa (thương quá đi ).
Fun fact: Đây là ca cắt đứt lìa "của quý" thứ hai chỉ trong vòng 3 tháng mà bệnh viện này tiếp nhận đó!
Trước đó ngày 5/1/2014, bệnh nhân Phan Văn Đ. (45 tuổi, ở Cần Thơ) cũng nhập viện mổ cấp cứu nối "của quý" đứt lìa do bị vợ cắt. Lần này thì phần dương vật được bảo quản trong túi nylon bỏ vào thùng đá, nối thành công và giờ anh đã sinh hoạt gần như bình thường.
Lời khuyên từ bác sĩ:
Bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm - Phó khoa Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khuyến cáo:
Nếu không may gặp trường hợp bị cắt đứt lìa dương vật thì phải bảo quản cẩn thận phần bị cắt và nhanh chóng đưa đến bệnh viện để có thể khâu phục hồi thành công nhé các bạn!
Tên các nạn nhân đã được thay đổi
Nguồn: soha.vn