Xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng Châu Tuyết Vân lại khiến hội con trai Việt phải "né như né tà" vì... quá xịn võ công
Hiện tại, nàng vận động viên tài sắc này vừa được tuyển thẳng vào trường ĐH Tôn Đức Thắng, ngành Quản lý Thể thao. Cô nàng chia sẻ: "Em học ngành này vì đam mê, mặc dù cũng thích ngành Quản trị Kinh doanh lắm nhưng thời gian không cho phép".
Thời gian qua, những hình ảnh Tuyết Vân trình diễn taekwondo tình cờ được chia sẻ trên một diễn đàn mạng. Vân nhanh chóng trở thành "hot girl võ đài" được cả MXH săn đón nhờ visual xinh xắn và tài năng khủng. Chia sẻ về việc này, cô cho biết: "Được nhiều người quan tâm, mình rất vui, cho bản thân và taekwondo Việt Nam. Vân mong sao sẽ có nhiều người tập taekwondo hơn".
Tuy nhiên, Châu Tuyết Vân lại khiêm tốn cho rằng bản thân không xinh đẹp như netizen nghĩ: "Mình chỉ đơn thuần là một vận động viên taekwondo, một cô gái năng động và vô tình được nhiều người biết đến" (giữ giọng khiêm tốn nhưng visual thì không nói dối được nha bạn ơi ).
Sinh năm 1990, Tuyết Vân là nữ VĐV "flex" được vô số thành tích xịn xò cho đất nước như: Huy chương vàng vô địch thế giới (năm 2010) tại Uzbekistan, Huy chương bạc Sea Games 26 (2011), Huy chương vàng vô địch Quân sự thế giới (2012)... Đúng chuẩn "đừng bao giờ đánh giá quyển sách qua bìa" luôn!
Khiến nhiều người phải nể phục vì thành tích "bá đạo" nhưng Tuyết Vân lại là một cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn, thanh mảnh. Vân tâm sự: "Nhìn ốm và nhỏ con nên nếu không nói thì không ai biết mình tập võ". Đúng kiểu "nhìn cute nhưng mà đừng có chọc" đó các bạn ạ
Làm quen với taekwondo từ năm 7 tuổi do bố mẹ định hướng để rèn luyện sức khỏe, Vân đã yêu thích và nuôi dưỡng đam mê đến tận bây giờ. Cô chia sẻ, hiện tại em gái Vân 8 tuổi cũng đang học bộ môn thể thao này (gen gia đình quá trời quá đất luôn nha!).
Là một cô gái 9X năng động, dự định sẽ gắn bó với taekwondo lâu dài, Vân bày tỏ: "Con gái học võ, mình không hề thấy thiệt thòi mà luôn cho rằng rất may mắn vì có thể bảo vệ được bản thân và có cơ hội đi nhiều nơi để thi đấu".
Cô vui vẻ kể lại: "Đã rất nhiều người con trai gặp Vân và nói... sợ con gái học võ. Nhưng không sao, Vân thấy taekwondo không bạo lực như các bạn nam nghĩ, nó đòi hỏi sức khỏe và dẻo dai". Các chàng trai à, đừng lo, nàng không cắn đâu... nhưng mà có thể đá thôi
Mỗi ngày Vân tập luyện taekwondo ít nhất 5 tiếng (đúng là chăm chỉ lắm rồi!). Đã nhiều khi Vân cảm thấy mệt mỏi nhưng luôn tin rằng, việc đổ mồ hôi, nước mắt sẽ đem lại thành tích cao. Cô nhớ lại những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình: "Lần cùng đồng đội đoạt chiếc huy chương vàng đầu tiên tại Uzbekistan mình đã hạnh phúc đến rơi nước mắt".
Thời gian tới, Tuyết Vân sẽ cố gắng đảm bảo tốt việc học tập và luyện võ, dự định sẽ tham dự Asiad 2019 tại Việt Nam. Cứ vậy mà cố lên nha nữ hoàng!
Nguồn: soha.vn