Trai tuyển bạn ở ghép cho ny nhưng đòi phải có bằng Đại học, dân mạng spicy tranh cãi nảy lửa

CauChanhUwu

New member
fb09543ed4c5ba5616ae.jpg


Đòi có bằng Đại học, không được dắt trai về... là những tiêu chí gây sốc mà anh chàng này đưa ra khi tìm bạn nữ ở ghép với ny để... chia tiền phòng trọ cho đỡ tốn kém

Chuyện sinh viên xa quê lên thành phố thuê trọ học hành đã là chuyện thường ngày rồi đúng không nào? Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, nhiều bạn thường tìm người ở ghép cùng nhau chia tiền phòng, tiền điện nước cho đỡ gánh nặng túi tiền.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, một anh chàng tên H.L đã post bài tìm người ở ghép với bạn gái tại TP.Hồ Chí Minh. Nghe thì bình thường đúng không? Nhưng mà plot twist là anh này liệt kê cả rổ tiêu chuẩn khiến dân mạng phải "lên hương" tranh cãi ầm ĩ.

Đặc biệt nhất, trong những gạch đầu dòng ấy, cái khiến mọi người mắt tròn mắt dẹt nhất chính là yêu cầu roommate phải... có trình độ Đại học trở lên luôn á

Nguyên văn bài post, anh chàng này chi tiết như sau: "Nguyên do là mình chuyển công tác về Hà Nội còn bạn gái mình thì qua Tết năm sau mới về. Để khỏi mất công chuyển nhà nên mình muốn nhờ friendlist tìm giúp 1 bạn nữ có quen biết ở cùng bạn gái mình.

Yêu cầu:
- Sinh năm 1995-2000
- Có ý thức gọn gàng sạch sẽ
- Thật thà, sòng phẳng tiền bạc
- Có thể ít về nhà nhưng đừng dẫn trai về
- Trình độ Đại học trở lên

Tiện ích trong nhà:
- Full nội thất (điều hoà, tủ lạnh, bếp, máy giặt, thang máy...)
- WC khép kín, nước nóng cả ngày
- Giá thuê đã bao gồm toàn bộ tiền điện, nước, bột giặt, xà phòng, dầu gội, nước xả, kem đánh răng...
- Có chỗ để xe
- Có người dọn phòng, thay ga mỗi cuối tuần
- Camera 24/7

cc5ba9b605968d92b75e.jpg


Ưu điểm cộng dồn:
- Roommate là bạn gái mình: lý lịch rõ ràng, thật thà, sòng phẳng, sạch sẽ gọn gàng, không dắt trai về nhà... (như những gì mình yêu cầu ngược lại)
- Chủ nhà đáng yêu, không ở cùng nhà
- Được bạn gái mình thường xuyên đi chợ, nấu cơm ngon
- Được ở với bé Sữa đáng yêu mập mạp thơm tho
- Tiền phòng trả theo tháng

Giá thuê nguyên phòng 8 triệu, share chỉ 3.5tr còn lại mình trả nhé. Post sớm cho có kế hoạch. Hi vọng tìm được bạn roommate như ý muốn".

ac6600288111a1973611.jpg


3cf1849463b9baaea9d3.jpg


Ngay sau khi bài post được thả thính lên mạng xã hội, nó đã viral nhanh như chớp và nhận về cả núi comment tranh cãi cực gắt. Phe này thì bảo mỗi người một nhu cầu, ai thấy oki thì ở, không thì thôi. Phe kia lại réo gắt anh chàng dùng bằng cấp, trình độ để đánh giá nhân phẩm con người.

- "Mình thấy cái này có gì để chỉ trích đâu nhỉ? Ai thấy hợp thì ở không thì thôi chứ, nhiều người người ta cẩn thận nên cứ 'mất lòng trước, được lòng sau', liệt kê cụ thể ra như thế rồi ai chấp nhận được thì ở, còn lại thì tự lui. Chẳng qua anh này cẩn thận với muốn tìm người ở ghép với bạn gái ngoan 1 chút, kĩ một chút cho yên tâm thôi mà".

- "So với tiện nghi thế kia thì yêu cầu có bằng Đại học cũng chẳng có gì là quá đáng quá. Chắc bạn này nghĩ nhân cách với tri thức nó song hành nhau nên mong muốn bạn nào chăm học, ngoan hiền ở cùng bạn gái mình cho yên tâm hơn thôi mà".

Vậy nhưng, phe còn lại thì phản pháo cực căng:

- "Mọi thứ đều bình thường cho đến khi mình đọc được chữ 'bằng Đại học trở lên'. Mình chưa nói đến căn phòng đầy đủ thế nào, bạn gái kia ra sao nhưng thời buổi nào rồi còn quan trọng bằng cấp đến vậy nhỉ? Thế sao không bảo gửi sơ yếu lý lịch đến để phỏng vấn xin việc luôn?".

- "Đọc bài tìm bạn ở ghép mà mình cứ tưởng tin tuyển dụng Giám đốc lương 1.000$ hay gì. Phải tuyển dụng trình độ Đại học mới đủ trình nói chuyện với bạn gái nó hay sao đó, phòng có mấy triệu mà làm như khách sạn 5 sao. Trước khi đến ở chắc còn phải nộp hồ sơ xong xét duyệt từng người một xem ai hợp nhất mới chọn, còn khắt khe hơn cả chọn hoa khôi. Dù sao cũng mong bạn sớm tìm được người ở ghép ưng ý cho bạn gái của mình".

- "Mình thấy tiêu chí gì cũng ok vì mỗi người 1 quan điểm, nhưng nhân cách với trình độ đôi khi không liên quan đến nhau lắm. Lắm bạn trình độ Đại học nhưng cư xử chưa chắc với người chưa học đến Đại học đâu, nên cách đăng này nghe có vẻ hơi chói tai. Mình góp ý vậy thôi còn quan điểm đưa ra là ở mỗi người. Chúc bạn gái bạn sớm tìm được người ở ghép phù hợp".

Dù cuộc tranh luận đến giờ vẫn chưa phân thắng bại, nhưng xét cho cùng thì ai cũng muốn tìm được người ở chung hợp vibe và lâu dài thôi mà. Trong khi đó, mỗi người một quan điểm khác nhau, ai thấy oke thì apply còn không thì cứ "next" vui vẻ thôi, đúng hem nè?

266188c6af8ad413bf5f.png


346e2b424304360ae454.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top