Trai tỉnh yêu gái thành phố, sắp cưới vẫn băn khoăn vì "nết ăn vét sạch" của crush

TamYeu7476

New member
9bcd1712ebe982702e47.jpg


Ơ kìa, câu chuyện này đang làm dậy sóng cộng đồng mạng nè!

"Bồ mình là gái thành phố xịn sò, còn mình thì trai tỉnh lẻ thôi. Mọi người cứ bảo mình 'trúng số' nên cưới luôn đi chờ chi, nhưng thật lòng mà nói thì mình đang phân vân lắm...

Cô ấy được bố mẹ cưng như trứng mỏng, nhà khá giả nên hơi lười tí tẹo, mặc dù biết làm mọi thứ đấy nhé. Nhưng mà nét ăn uống thì ôi thôi không tả nổi luôn á Nhà bạn gái mình ăn kiểu giúp việc bưng từng suất lên, ai ăn thì lấy về phòng ăn riêng, rất hiếm khi ngồi chung mâm cả nhà.

Trước giờ đi ăn với nhau thì mình cũng biết rõ style ăn uống của em ấy rồi - ăn từ từ thật nhưng sẽ vét sạch không chừa gì cả, kiểu "không để lại vết tích" ý

Nên là tuần trước lúc chưa giãn cách, mình tổ chức ăn nhóm tại nhà, mình đã dặn đi dặn lại là đừng ngồi vét hết đến suất cuối nhé, nhưng cô ấy quên bay biến luôn.

Trong hội có cả bồ của mấy thằng bạn nữa, con nào ăn cũng từ từ nhẹ nhàng ỏn ẻn, còn người yêu mình thì cái mồm không ngơi lúc nào Còn tệ hơn, thấy mâm bên cạnh mọi người đã buông đũa cả rồi, cô ấy còn vui vẻ hỏi: 'Mọi người không ăn mực chiên à? Để em nhé!'

Có bạn nữ trong hội bóng gió: 'Nhiều khi gái thành phố mấy cái tính nết còn không bằng gái nông thôn ấy', mà người yêu mình còn hồn nhiên đồng ý: 'Chị nói đúng đấy' ‍♂️

Mình ngượng đỏ mặt luôn, đã nhắc trước mà vẫn như vậy. Giờ mình có nên bỏ người yêu không ạ?"

4de7dd4981068111dc53.jpg


Đây là tâm sự của một anh chàng đăng lên mạng xin tư vấn đây. Anh ấy đang băn khoăn chuyện cưới xin chỉ vì một bữa ăn. Lo sợ nết ăn của bồ làm mình mất mặt quá trời

Dân mạng giờ đang tranh cãi ầm ĩ nè! Nhiều người nghĩ rằng, yêu sắp cưới mà chỉ vì chuyện ăn uống đã nghĩ ngợi có nên đi tiếp không thì nên suy nghĩ lại đi bạn ơi. Tình yêu mà không đủ sâu đậm, chỉ vì lý do lẻ tẻ đã thế này thì chắc gì đã bền lâu được

"Cô ấy ăn từ từ nhưng ăn hết chứ có phải ăn bừa bãi đâu mà anh nói kiểu đó. Ăn vét sạch là tốt chứ sao, tôn trọng thức ăn mà. Con gái ăn ít thì chê, ăn nhiều cũng chê thì làm sao cho vừa lòng được hả trời Yêu tưởng cưới cơ mà, giờ chỉ vì chuyện ăn đã định chia tay à? Thế thì tôi cũng chẳng đánh giá cao tình yêu của anh", một netizen comment.

Nhưng cũng có bên kia tranh luận rằng lý do của chàng trai không phải không có cơ sở. Đôi khi, nhiều bạn nữ có phong cách ăn khiến người ta nghĩ lâu ngày bị đói ăn, thế cũng không hay ho gì

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top