Trại tập trung Bergen-Belsen: Nơi địa ngục hiện hữu trên trần gian

NangMai2980

New member
64d11e7475cacd0a2c7e.jpg


Những bức ảnh hiếm hoi này sẽ cho bạn thấy sự tàn bạo không thể tưởng tượng nổi của các trại tử thần thời Thế chiến II. Warning: nội dung rất nặng nề!

960bdb5a4bace39aa053.jpg


## Ngày phát hiện chấn động lịch sử

Ngày 15/4/1945 chính là ngày mà các chiến sĩ đồng minh từ Nga, Anh và Mỹ phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng nhất trong Thế chiến II tại trại tập trung Bergen-Belsen. Lúc này thì nhiều trại đã được giải phóng rồi, kể cả Auschwitz nổi tiếng, nhưng Bergen-Belsen lại để lại ám ảnh sâu đậm nhất trong tâm trí các chiến sĩ. Có cựu chiến binh đến tận 80 năm sau vẫn không thể quên được cảnh tượng ấy

586e22c745438e09a528.jpg


Nguồn: historyofyesterday.com

d5f34b433cedfeb24066.png


## Từ trại tù binh đến địa ngục trần gian

Ở mỗi trại được giải phóng, đều có nhiếp ảnh gia quân đội Mỹ đi kèm để ghi lại mọi thứ, rồi báo cáo chi tiết cho các sĩ quan chỉ huy bên kia đại dương.

Ban đầu năm 1940, Bergen-Belsen chỉ là trại tù binh chiến tranh bình thường, nơi giam giữ lính đồng minh đầu hàng thôi. Nhưng đến năm 1943, lính SS quyết định biến nó thành trại tử thần luôn

Đa số tù nhân được chuyển đến đây từ các trại khác đã quá tải. Một số bị đưa đến theo kiểu "cuộc hành quân tử thần" - tức là giết người từ từ một cách đau đớn nhất có thể. Đến năm 1945, khi quân đồng minh đang tiến đánh, quân SS còn được lệnh giết càng nhiều tù nhân càng tốt trước khi bị phát hiện. Tàn nhẫn vô cùng!

## Lời kể của người chứng kiến đầu tiên

Trung úy John Randall là người đầu tiên tiếp xúc với các tù nhân tại Bergen-Belsen. Trong cuốn sách "Quý ông cuối cùng của SAS: Lời chứng cảm động từ sĩ quan Đồng minh đầu tiên tiến vào Belsen cuối Thế chiến II", anh ấy kể lại rất chi tiết về nỗi kinh hoàng ngày hôm đó.

Randall là chiến binh dày dạn kinh nghiệm, năm 1945 đã là thành viên lực lượng đặc nhiệm SAS (Special Air Service) rồi. Nhưng dù được đào tạo bài bản và có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, anh vẫn bị sốc nặng với những gì chứng kiến khi bước vào Bergen-Belsen

Anh chỉ huy một đội nhỏ thuộc mặt trận phía Tây. Khi nhìn thấy cánh cổng kim loại của trại, anh cứ tưởng đó là lối vào một nông trại lớn nào đó. Bergen-Belsen nằm ở phía bắc nước Đức, và quân đồng minh phát hiện ra nó hoàn toàn tình cờ khi đi theo con đường uốn khúc vào khu rừng tối tăm với cây thông và bạch dương.

Xem thêm:

7161d32b66de91c31a0d.jpg


Tin liên quan

Bị cuốn hút, Randall ra lệnh cho hạ sĩ quay xe Jeep sang trái. Anh nhìn thấy hai tên lính SS không vũ khí, trông có vẻ hoàn toàn thờ ơ với sự xuất hiện của quân đồng minh. Họ nói tiếng Anh khá tốt, cho biết đã bị bỏ lại phía sau, không còn hy vọng hay hào hứng gì nữa, chỉ chờ đợi đồng minh đến và chấp nhận số phận dù có hẩm hiu đến đâu.

## Cảnh tượng không thể nào quên

Những gì Randall nhìn thấy khiến anh hối hận vì đã được sinh ra trên thế giới này. Càng đi sâu vào trại, càng thấy nhiều xác chết. Không lâu sau, họ gặp những người sống sót - những con người cực kỳ suy dinh dưỡng với cơ thể gầy trơ xương, da nhợt nhạt và khuôn mặt vô cảm

Những người sống sót cầu xin các chiến sĩ đồng minh giúp đỡ nhưng họ không có gì để cung cấp cả. Randall cố gắng nói vài lời an ủi, khuyên họ hãy đợi đoàn quân tiếp viện sẽ đến...

98985cef1ddd1f89deae.png


67476af43d24ac2af2ea.jpg


2ea60fe8cb36446fc7c2.jpg


## Con số gây sốc

Trong trại có khoảng 80.000 xác chết, và 13.000 tù nhân khác đã chết trước đó do sức khỏe quá yếu. Đa số người sống sót được tìm thấy trong các túp lều, tụ tập lại với nhau và thỉnh thoảng kiểm tra xem nhau còn thở không. Mùi và không khí nơi đây khác hẳn với thế giới bên ngoài. Chỉ những bức ảnh hiếm hoi được giải mật gần đây mới có thể mô tả phần nào địa ngục trần gian này

"Người chết và người sắp chết nằm gần nhau. Tôi băng qua xác chết này đến xác chết khác, cho đến khi tôi nghe thấy một giọng nói phía trên đang rên rỉ nhẹ nhàng. Tôi đã tìm thấy một cô gái - một bộ xương sống. Không thể đoán tuổi của cô ta, vì cô ta thực tế không còn tóc trên đầu, và khuôn mặt của cô ấy chỉ là một tờ giấy da màu vàng, với hai lỗ trên đó làm mắt" - lời kể của Hạ sĩ Ian Forsyth nghe mà tim đau

Nhiều người sống sót quá yếu đến mức khi người khác chết đè lên họ, họ không thể đẩy những thi thể đó ra, cũng không có sức kêu cứu. Một số có thể đã bị chôn sống cùng với những người khác luôn...

Mặc dù số người bị sát hại tại Auschwitz rất lớn, nhưng nạn tàn sát tại Bergen-Belsen lại được cảm nhận nhiều nhất, đơn giản vì đây là nơi có khối lượng xác chết khổng lồ nhất được tập trung tại một chỗ trong suốt cuộc chiến



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top