Chương trình "Vui cùng đồ chơi dân gian" tại Bảo tàng Dân tộc học đã viral ngay từ ngày đầu tiên, thu hút siêu đông người tham gia nè!
Các em nhỏ được tham gia các hoạt động vừa chơi vừa học cực kỳ thú vị về Tết Trung thu đó: nghe kể chuyện về tết Trung thu; vẽ tranh hoặc tô màu về chủ đề Trung thu; ghép hình để tạo nên các nhân vật trong sự tích Trung thu; xem múa rối nước, làm cốm và bánh dẻo... Nghe đã mê luôn rồi!
Lãnh đạo bảo tàng cho biết, chương trình có sự góp mặt của hơn 200 tình nguyện viên đến từ những trường đại học, trung học trên địa bàn Hà Nội. Các bạn tình nguyện viên đã được tổ chức tập huấn kỹ càng, học cách chơi trò chơi, cách làm đồ chơi, làm bánh trung thu... để hướng dẫn mọi người.
Bảo tàng Dân tộc mong muốn qua những hình thức này sẽ góp phần gìn giữ và bảo tồn những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Ý nghĩa quá đi thôi!
Check ngay chùm ảnh chill phết trong ngày đầu tiên tại lễ hội nè:
Mới đầu giờ chiều, dù trời nắng chang chang nhưng nhiều người vẫn xếp hàng dài mua vé vào cửa. Độ hot của sự kiện thật sự không phải dạng vừa đâu!
Sân khấu chính là nơi diễn ra các chương trình giao lưu cùng những đoàn nghệ thuật dân gian từ khắp cả nước. Văn hóa truyền thống đậm đà vibe quá trời!
Bé gái gõ chiếc trống với vẻ mặt tò mò, hào hứng siêu cute. Những chú lân được làm thủ công bằng giấy tuy không tinh xảo lắm nhưng lại rất gần gũi, đáng yêu nha!
Các du khách nước ngoài chăm chú ngắm nhìn những tạo hình kỳ diệu của hoa quả. Bố và con cùng vẽ tranh, moment gia đình ấm áp quá đi mất!
Các bạn tình nguyện viên nhiệt tình hướng dẫn các em thiếu nhi vẽ mặt nạ. Nào cùng nhau chơi chuyền - trò chơi tuổi thơ mà ai cũng yêu!
Các bạn học sinh, sinh viên tìm lại tuổi thơ với trò ô ăn quan và rải ranh. Người bạn nước ngoài cũng chăm chú với trò đi còng - văn hóa Việt Nam hấp dẫn mọi người luôn nha!
Nguồn: soha.vn