Universal Studio chính là lý do mình quyết định dừng chân ở Osaka thay vì bay thẳng về Việt Nam từ Tokyo đó nha! Dù mình không phải là fan cứng của Super Mario, nhưng lướt thấy ảnh khu Super Nintendo World ở Universal Studio Osaka là mình "fall in love at first sight" luôn rồi! Bởi vì khung cảnh ở đây tái hiện y chang như trong game, cảm giác như bước thẳng vào thế giới ảo vậy á Vì thế dù lịch trình ở Osaka không nhiều nhưng mình vẫn cố lên Universal để được chứng kiến cảnh này tận mắt!
Hiện tại khu Super Nintendo World mới chỉ có Super Mario Land thôi nha mọi người, còn khu Donkey Kong Country thì vẫn đang "coming soon" và dự kiến sẽ mở cửa vào cuối năm nay.
Khu Super Nintendo được design riêng biệt so với phần còn lại của Universal, nên nếu đứng từ ngoài, bạn sẽ không thấy được gì hết đâu. Mình phải đi một con đường dài, bước qua một đường ống màu xanh lá cây (giống hệt trong game luôn á) và khi đi đến cuối, cánh cửa mở ra dẫn mình đến một thế giới hoàn toàn khác - một thế giới với những màu sắc cực kỳ rực rỡ, cỏ xanh mướt, các khối vàng và gạch nâu, cùng với các sinh vật đang di chuyển qua lại giữa những khối gạch có dấu chấm hỏi. Phía xa xa là lâu đài của Bowser lâu lâu lại phát ra những âm thanh đáng sợ gớm luôn
Âm thanh mà mình nghe nhiều nhất khi bước vào đây chính là tiếng "wow", hầu hết mọi người đều shocked và hype tới bến với những thứ trước mắt! Dù khung cảnh ở Super Nintendo World không lạ, có full hình ảnh và video về nơi này trên mạng xã hội rồi. Và hầu hết mọi người trước khi vào đây đều đã "spoil" hết mọi thứ ra sao rồi, nhưng thực sự là khi nhìn thấy tận mắt, vẫn là một feeling rất khác luôn á!
Với một người không phải fan của trò chơi này mà đã cảm thấy vô cùng thích thú khi bước vào đây rồi. Thì nếu bạn là người yêu thích trò chơi này, chắc niềm vui sẽ còn lên level gấp nhiều lần nữa đó!
Bởi vì Universal đã làm quá xuất sắc trong việc đem thế giới game ra ngoài đời thực, để rồi người chơi không chỉ đến đây để tham quan, chơi như những công viên giải trí khác mà họ thực sự được "immersive" vào thế giới này luôn. Họ sẵn sàng chi mạnh tay để mua vật phẩm, các món đồ chơi themed để thỏa mãn niềm đam mê
Giờ mở cửa của Universal Studio không fix cứng mà sẽ flex theo từng ngày, có ngày 9 giờ sáng và có ngày 8 giờ 30 sáng. Vì thế nếu các bạn muốn vào những khu hot nhất ở Universal như khu Super Nintendo World hay Harry Potter thì nên lên web check giờ mở cửa vào ngày đi trước nha. Đến công viên sớm sẽ giúp ích rất nhiều cho việc giành vé vào các khu đặc biệt đó đấy!
Cũng giống như DisneySea thì Universal cũng có những khu đặc biệt, đó là những nơi mà hầu hết du khách đều muốn vào, traffic quá cao buộc những khu này phải limit người vào. Nhưng khác biệt ở chỗ là DisneySea sẽ giành vé theo trò, trong khi Universal là giành vé theo khu.
Lấy ví dụ nha, ở DisneySea, mình săn vé trò Frozen trong khu Fantasy Springs thì mình chỉ có thể chơi trò Frozen mà thôi, những trò khác trong khu dù mình có xếp hàng chờ đến lượt thì cũng không có mã để vào chơi. Còn ở Universal thì khác, mình chỉ cần giành được vé vào khu Super Nintendo World, thì phần lớn những trò chơi ở đó mình đều có thể tham gia được hết. Nói như vậy không có nghĩa là trò nào cũng chơi được nha các bạn ơi! Bởi vì một số khu sẽ bán các item hỗ trợ, các bạn cần phải mua những vật phẩm đó để unlock hết tất cả các trò chơi. Như khu Super Nintendo World mình đi thì item đặc biệt là chiếc đồng hồ Power-Up Band. Các bạn sẽ kết nối đồng hồ với account trong app USJ và làm quest, mở khóa hết feature, tham gia vào các chuỗi nhiệm vụ và cuối cùng thì gặp boss Bowser để đánh bại nó
Chụp hình mà quên mất cái đồng hồ này nên hình này mình lấy trên mạng nha
Những vật phẩm như vậy thường có giá khá cao, như cái đồng hồ có giá gần 1 triệu đồng luôn á. Mình thấy thường các gia đình hay nhóm bạn là mua mỗi người một cái luôn, tính ra thì cũng tốn khá là nhiều cho những món này đó nha.
Một trò mà mọi người rất thích khi đến khu Super Mario Land chính là đập vào những khối gạch như trong game. Nếu bạn đeo đồng hồ thì tiếng kêu phát ra từ khối gạch sẽ khác, đó là tiếng thu thập xu "ting ting". Còn không đeo thì sẽ là tiếng kêu lỗi. Vì thế mình nghĩ nếu bạn muốn có trải nghiệm chơi trong khu này trọn vẹn thì rất nên mua cái đồng hồ luôn á!
Các bạn có thể tìm thử những cái ống nhòm như thế này để xem cận cảnh các mô hình nữa nha
Trong khu Super Mario Land có 3 trò chơi chính gồm: Yoshi's Adventure Ride, Mario Kart: Koopa's Challenge và cuối cùng là Power up Band Key Challenges. Ở trò cuối cùng yêu cầu các bạn phải có vòng tay thu thập đủ 3 chìa khóa để tham gia thử thách cuối cùng là trận chiến với Bowser. Do mình không mua vòng tay nên chỉ có thể chơi 2 trò mà thôi.
Yoshi's Adventure Ride thực chất rất chill, đúng hơn là một tour tham quan khung cảnh thôi. Nhưng mà vì khu này làm đẹp quá trời quá đất, nên việc ngồi trên Yoshi tham quan, đổi một góc nhìn khác, ngắm cận cảnh những chi tiết mô hình thôi cũng đủ làm du khách cảm thấy chill phết rồi Một phần cũng vì khu này khá là khó vào nên khi có cơ hội vào đây thì mọi người đều có tâm lý muốn chơi hết mọi thứ nữa.
Trò thứ hai Mario Kart: Koopa's Challenge thì cực kỳ đông người luôn! Có 4 căn phòng chờ, 3 phòng kia đã kín đặc người rồi á!
Để chơi được trò này, mình đã phải xếp hàng rất lâu, trải qua 4 căn phòng đợi mới được vào chơi. Mặc dù là xếp hàng trong phòng máy lạnh, nhưng thời gian chờ đợi lâu cũng làm mọi người "kiệt sức" hết pin luôn, mình thấy có nhiều gia đình phải cho con nhỏ ra ngoài nằm nghỉ, còn bố mẹ thì thay phiên đứng xếp hàng. Mình mất tầm 2 tiếng đồng hồ cho thời gian chờ trò này đó, vì thế nếu bạn có điều kiện, mình rất recommend mọi người nên mua vé express/ưu tiên cho trò này luôn nha!
Ở phòng đợi sẽ có những hoạt cảnh như thế này để đỡ buồn chán.
Mua bắp rang hay đồ ăn vặt để thời gian chờ đỡ nhàm chán hơn nha
Phải nói là mô hình ở đây làm đẹp muốn xỉu luônnn!
Khi vào chơi thì mọi người sẽ được phát những chiếc kính thực tế tăng cường (AR glasses), giống như của Apple hay Microsoft làm vậy, đeo vào thì mình có thể tương tác với khung cảnh ngoài đời thực. Ở trò này thì mình sẽ ngồi trên những chiếc xe đua go-kart đi vòng quanh các đường đua và tấn công vào tay sai của Bowser. Nói chung trò này cũng khá là fun, mỗi tội thời gian chờ đợi quá lâu thôi ️
Đến công viên giải trí thì mọi người thường hay mua bắp rang bơ, ngoài việc ăn vặt ra thì những hộp đựng bắp rang cũng được làm theo theme, có quai đeo nên mình có thể đem về làm kỷ niệm. Ở Super Mario Land thì có 2 mẫu hộp bắp, một cái hình ngôi sao và cái còn lại là hình Mario đang ngồi trên xe đua. Giá mỗi hộp sẽ tầm 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Mình thì chọn mẫu hộp hình ngôi sao, hộp này có công tắc phía sau, mình có thể bật đèn lên nè
Còn đây là những bình nước hình nấm rơm nhìn cũng rất cute, cái này thì sẽ kèm theo nước uống luôn, giá tầm 500.000 đồng
Những món quà lưu niệm được bày bán nhiều vô kể!
Universal Studio khá là rộng, không chỉ có khu Nintendo World mà nó còn nhiều khu khác nữa. Mình thì có ghé qua khu Harry Potter một xíu, uống ly bia bơ (Butterbeer) rồi về, chứ cũng chẳng chơi gì thêm nữa, do trời nắng quá và mình cũng đã "hết pin" sau thời gian xếp hàng chờ trò kia rồi
Ngày hôm đó, trời nắng nóng đến mức mà cái show bắn súng nước bị cancel ngay phút chót luôn. Nên tầm trưa là rất nhiều du khách cũng đã "chạy deadline" ra về rồi.
Khi về thì có đi ngang khu Jaws, trò này mình xem trên mạng thấy cũng cool lắm. Đại loại là mình ngồi trên thuyền đi khám phá, xong có mô hình cá mập trồi lên giữa sông
Nguồn: tinhte.vn