Thật ra trước khi có em này thì mình chưa research kỹ gì cả ý Chỉ là lúc vừa xuất viện về thì mẹ mua tặng (do mình bị viêm phế quản mãn tính nên lo lắm). Ban đầu mình còn thích máy Philips hơn nữa, nhưng mà mẹ mua rồi thì thôi xài luôn vậy. Giá cũng hơi mặn tí xíu, 4 triệu 6 đó, giờ cùng mình chill review sơ qua em nó nhé!
Tuy không phải là món mình tự chọn nhưng nhìn chung thiết kế cũng ok lắm nha Vuông vuông, màu trắng minimal vừa đẹp vừa hợp mọi phong cách nội thất. Làm bằng nhựa ABS nên độ bền ổn áp, lau chùi vệ sinh cũng ez. Kích thước em này không to không nhỏ, tầm nửa mét thôi, không chiếm diện tích lắm đâu.
Cái màn hình này mình chụp bằng phone mà đã rõ thế này rồi nha, ngoài đời còn clear hơn ấy Sắc nét muốn xỉu luôn, mình cận 2 độ không đeo kính mà đứng từ xa vẫn thấy mờ mờ được. Trên màn hình sẽ hiện số PM, nhiệt độ, độ ẩm đầy đủ. Nhưng mà muốn bật máy thì phải chìa tay ra phía sau và đẩy máy ra để bấm nút nguồn, bất tiện ghê luôn, mình không vibe với thiết kế này tẹo nào
Như mọi sản phẩm Xiaomi khác, em này đương nhiên là có kết nối app điện thoại rồi nè
Điểm hài lòng
• Thiết kế đẹp, đơn giản, hợp phong thủy nhiều kiến trúc nhà haha
• Màn hình OLED hiển thị thông số rõ ràng sắc nét
• Lọc được nhiều loại bụi bẩn, vi khuẩn, hạt lơ lửng nhỏ xíu xiu
• Có kết nối với app MiHome để thiết lập hay điều khiển từ xa được
• Chỉ phù hợp với phòng diện tích 30m2 trở xuống thôi, nhưng mình thấy vậy là đủ xài rồi
Điểm chưa hài lòng
• Máy khá trơn, lại không có nấc 2 bên, với chiều cao nửa mét thì việc ôm hay di chuyển nó thật sự khó vãi, mình gập người xuống hết cỡ mà vẫn chưa chạm đến đáy luôn
• Tấm lọc bụi sau một thời gian cần phải thay mới. Cái này thì order trên mạng thôi.
• Thiết kế nút nguồn ở sau máy, khó thao tác, phải đẩy ra mới bấm được, sao không làm nút ở phía trước hay bên hông cho tiện đi
Nguồn: tinhte.vn