Trải nghiệm một ngày cùng camera Galaxy A35 & A55 – perspective của một tín đồ nhiếp ảnh

8d32e0d977e4db9ba54e.jpg


Sau một thời gian dài "nghiền ngẫm" bộ đôi Samsung Galaxy A35 và A55 5G, mình quyết định ngồi viết review chi tiết về hai em này luôn! ✨

Spoil nhỏ trước: mình thiên về A35 5G hơn đó nha, đọc tiếp để biết tại hươu sao nhé!

Chống nước xịn xò, độ bền đỉnh cao của Galaxy A35/A55

Buổi sáng của mình thường bắt đầu hơi "lười biếng" tí, khoảng 7h30 mới chịu bò ra khỏi giường Có một thói quen khá đặc biệt: mình hay để điện thoại bên cạnh bồn rửa mặt lúc đánh răng và tắm để cập nhật tin tức hot nhất trong ngày – chủ yếu là bóng đá, nhiếp ảnh, công nghệ, xem video mới của Tinh Tế...

684d9da28a81c6fdc3f6.jpg


929c5afd6988b924b3c5.jpg


Có người hỏi mình "ê sợ nước văng vào máy hong?" thì câu trả lời là KHÔNG nhaa! ‍♂️ Cả hai em đều có chuẩn kháng nước IP67 nên yên tâm 100% khi xài trong môi trường ẩm ướt hay dưới mưa. Đặc biệt Sài Gòn giờ đã vào mùa mưa rồi, mấy hôm nay ra đường trời âm u, chụp hình cũng không được đẹp lắm, trong xe lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn áo mưa nè! ☔

fecdeab7727aad0be272.jpg


Đang nói về chống nước thì mình kể luôn chuyện độ bền cho anh em nghe. Ngay hôm đầu tiên cầm Galaxy A55 5G, mình đã... "hiến tế" nó ngay (rơi luôn á) Nhưng may thay chỉ bị xước nhỏ tí xíu thôi, dù độ cao cũng tầm 1m3 đó. Có lẽ nhờ mặt lưng kính Gorilla Glass 7+ và khung viền kim loại nên độ bền tăng lên đáng kể. Dù không phải dân "thử nghiệm cực đoan" nhưng mình nghĩ đủ để anh em thấy độ bền của bộ đôi này khá ổn, nhất là với team "anti ốp lưng" như mình đây!

Chất liệu & cảm giác khi cầm nắm – góc nhìn cá nhân

Nhiều người có thể sẽ chọn Galaxy A55 5G vì hiệu năng tốt hơn, viền phay xước kim loại sang chảnh hơn và cấu hình nhỉnh hơn một tẹo. Nhưng cá nhân mình lại nghiêng về A35 5G hơn nè! Nó nhẹ hơn, khung nhựa cầm "ôm tay" hơn, tuy không cao cấp bằng nhưng lại cho cảm giác vừa vặn, thoải mái khi cầm nắm lâu.

bbdabf7c9f2597a11a48.jpg


Và thực ra, chính những màu pastel tươi tắn, vui nhộn của A35 5G khiến mình "đổ" nó hơn so với anh em A55 đó! Lần đầu xài máy tầm trung của Samsung nên mình ưu tiên cái gì vui vẻ, trẻ trung trước. Còn về tổng thể thì cả hai đều có bảng màu phù hợp với độ tuổi từ 15-30, cả nam lẫn nữ, nên anh em dễ dàng chọn được tone màu ưng ý!

d9ef5367319fc379d44d.jpg


Chiếc điện thoại "đi đâu cũng theo"

Mình siêu thích hẹn hò bạn bè đi cafe buổi sáng, khám phá những quán mới mở ở Sài Gòn! ☕ Hôm nay mình ghé một quán mới toanh ở đường Ngô Văn Năm, khu phố Nhật nhưng style đơn giản, trẻ trung lắm. Vừa thấy quán là mình đã nghĩ ngay "ơ hợp với màu xanh của em A35 quá đi!" Quán mới nên vừa vào đã ngửi thấy mùi sơn luôn nha.

Với mình thì từ lâu rồi, mình khá ngại cầm máy ảnh to đùng ra chụp trong quán cafe, sợ ảnh hưởng đến khách khác, nên điện thoại hoặc máy compact là lựa chọn số 1 luôn!

fb61c592703b2cec48a1.jpg


Camera 1X

98be7d97cde34d60bfac.jpg


Camera góc siêu rộng

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top