Bộ môn Thái Lan học - Khoa Đông Phương học vừa "thả thính" cả đám sinh viên Sài Gòn với lễ hội Songkran siêu hoành tráng tại trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) Sự kiện mang concept "Bình thường mới - Vui chơi rộn ràng - An toàn với COVID" đã hút cả tá bạn trẻ từ các trường trên địa bàn TP. HCM đổ về check-in!
Phát biểu khai mạc, TS Lê Hoàng Dũng - Phó Hiệu trưởng trường ĐH KHXH&NV cho biết: "Cùng sự hỗ trợ của Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP. HCM, Trung tâm Nghiên cứu Thái Lan và bộ môn Thái Lan học - khoa Đông Phương học, trường ĐH KHXH&NV thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm giúp sinh viên nâng cao hiểu biết về văn hóa Thái Lan, bên cạnh các kiến thức đã được học từ sách vở. Đồng thời, quảng bá các văn hóa đó tới gần hơn với người dân Việt Nam".
Đến với lễ hội này, hội mê Thái sẽ được "đu đưa" với đủ thứ món ngon xứ chùa Vàng: bánh "quên nuốt" (tên nghe đã thấy cuốn rồi ), gỏi cuốn kiểu Thái, gỏi đu đủ, chè hạt lựu đủ màu sắc, trà sữa Thái xanh, trà chanh Thái đỏ... Ngoài việc "xơi" đồ ăn thì các bạn còn được dạo chơi gian hàng đồ thủ công, làm lồng đèn, thử vận may với gian hàng bốc thăm trúng thưởng "Soi Dao" nữa nhé!
Nhân tiện thì mình "spoil" chút kiến thức về Songkran cho mọi người nha Songkran là lễ hội mừng Năm mới của Thái Lan và là một truyền thống quan trọng, lâu đời lắm đó. Trong dịp này, người dân Thái Lan thường tổ chức các hoạt động đặc biệt nhằm thể hiện lòng hiếu thảo với người lớn tuổi cũng như bảo tồn các giá trị Phật giáo như rót nước xin phúc, tắm Phật, té nước (phần này vui nhất nha ), xây mô hình chùa bằng tháp cát và các trò chơi dân gian khác.
Nguồn: svvn.tienphong.vn