Gần Tết rồi nè, chợ đầu mối Hòa Cường ngay giữa lòng thành phố Đà Nẵng đang "cháy hàng" với lượng xe chở nông sản về tăng gấp đôi, thậm chí gấp rưỡi so với ngày thường. Điều đó đồng nghĩa với việc đội bốc xếp, vận chuyển phải "cày" xuyên đêm không ngủ luôn các bạn ơi!
Từ 19h trở đi, những chiếc container chở đầy trái cây bắt đầu ùn ùn đổ về chợ. Đây là chợ đầu mối nông sản lớn nhất miền Trung đó nha, chuyên cung cấp sỉ và lẻ đủ mặt hàng rau, củ, quả... Thời điểm gần Tết này trái cây siêu đa dạng luôn, nhưng chiếm "spotlight" vẫn là các loại cam, quýt, xoài, táo, bưởi, thanh long...
Đội bốc xếp, vận chuyển túc trực 24/7, sẵn sàng bắt tay vào "xử lý" hàng trăm tấn hàng để chuyển đến các ki-ốt trong chợ và các hàng quán xung quanh. Anh Ngô Văn Vũ (quận Cẩm Lệ) chia sẻ rằng sau rằm tháng Chạp, xe container về nhiều điên luôn á, mỗi đêm lên tới trên dưới 20 xe!
Để đảm bảo hàng hóa được giao tới tận quầy của tiểu thương, "biệt đội cửu vạn" phải làm việc xuyên đêm không nghỉ. Ngày thường thì làm đến 2, 3h sáng, nhưng giờ phải "chiến" đến gần 6h mới xong. Có hôm hàng về nhiều quá còn phải "OT" muộn hơn nữa cơ!
Để tránh nhầm lẫn mặt hàng, khối lượng, địa chỉ giao hàng, đội trưởng đội bốc vác ngồi đối chiếu sổ sách, phân phối hàng hóa suốt đêm không ngơi tay.
Đội bốc xếp vận chuyển trái cây trong chợ đầu mối Hòa Cường hiện có khoảng 80 người, chia nhau làm theo ca. Ông Trần Văn Khôi, Đội trưởng, cho hay: "Những ngày gần Tết làm việc không quan tâm đến giờ giấc nữa, khi nào hết hàng thì nghỉ thôi. Tôi lo quản lý, sổ sách nhưng khi thiếu người cũng phải ra bốc vác với anh em". Theo ông, công việc này không chỉ cần có sức khỏe tốt, chịu khó mà còn phải cẩn thận, khéo léo vì hàng trái cây nếu rơi rớt hoặc va đập mạnh sẽ dễ bầm, hỏng lắm.
Nguồn: soha.vn
Từ 19h trở đi, những chiếc container chở đầy trái cây bắt đầu ùn ùn đổ về chợ. Đây là chợ đầu mối nông sản lớn nhất miền Trung đó nha, chuyên cung cấp sỉ và lẻ đủ mặt hàng rau, củ, quả... Thời điểm gần Tết này trái cây siêu đa dạng luôn, nhưng chiếm "spotlight" vẫn là các loại cam, quýt, xoài, táo, bưởi, thanh long...
Đội bốc xếp, vận chuyển túc trực 24/7, sẵn sàng bắt tay vào "xử lý" hàng trăm tấn hàng để chuyển đến các ki-ốt trong chợ và các hàng quán xung quanh. Anh Ngô Văn Vũ (quận Cẩm Lệ) chia sẻ rằng sau rằm tháng Chạp, xe container về nhiều điên luôn á, mỗi đêm lên tới trên dưới 20 xe!
Để đảm bảo hàng hóa được giao tới tận quầy của tiểu thương, "biệt đội cửu vạn" phải làm việc xuyên đêm không nghỉ. Ngày thường thì làm đến 2, 3h sáng, nhưng giờ phải "chiến" đến gần 6h mới xong. Có hôm hàng về nhiều quá còn phải "OT" muộn hơn nữa cơ!
Để tránh nhầm lẫn mặt hàng, khối lượng, địa chỉ giao hàng, đội trưởng đội bốc vác ngồi đối chiếu sổ sách, phân phối hàng hóa suốt đêm không ngơi tay.
Đội bốc xếp vận chuyển trái cây trong chợ đầu mối Hòa Cường hiện có khoảng 80 người, chia nhau làm theo ca. Ông Trần Văn Khôi, Đội trưởng, cho hay: "Những ngày gần Tết làm việc không quan tâm đến giờ giấc nữa, khi nào hết hàng thì nghỉ thôi. Tôi lo quản lý, sổ sách nhưng khi thiếu người cũng phải ra bốc vác với anh em". Theo ông, công việc này không chỉ cần có sức khỏe tốt, chịu khó mà còn phải cẩn thận, khéo léo vì hàng trái cây nếu rơi rớt hoặc va đập mạnh sẽ dễ bầm, hỏng lắm.
Nguồn: soha.vn