CunNana5349
New member
Mình vội vàng liên lạc với hội bạn để check tình hình và hỏi thăm mọi người. May mắn là trong số những đứa đã đến Itaewon chơi Halloween, có vài người đã về sớm vì thấy đông người quá trời luôn.
Itaewon ở Seoul là khu phố nổi tiếng với hàng tá nhà hàng và quán bar xịn sò, là địa điểm chill ruột của giới trẻ Hàn mỗi khi nghỉ lễ. Halloween năm nào cũng hot ở đây, thu hút cả người Hàn lẫn người nước ngoài đến đông nghịt.
Nhưng đêm Halloween 29-10 lại trở thành cơn ác mộng kinh hoàng không ai ngờ tới
Từ khoảng 22h30, tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát ùa về Itaewon. Rồi một loạt clip từ hiện trường bắt đầu viral khắp mạng xã hội.
Như một phản xạ tự nhiên, mọi người vội vàng nhắn tin hỏi han bạn bè xem tình hình thế nào. Thật may mắn trong số bạn bè mình, có mấy đứa đã về sớm vì thấy chen lấn quá đáng sợ. Chị Đỗ Thị Ngọc - đồng nghiệp làm thêm của mình - đã thoát khỏi con ngõ kinh hoàng đó chỉ vài phút trước khi thảm kịch xảy ra, may quá trời
Chính quyền Seoul đã gửi tin báo khẩn cấp ngay trong đêm về việc phong tỏa giao thông quanh khách sạn Hamilton, Itaewon, quận Yongsan và khuyến cáo người dân tránh xa khu vực này.
Tại hiện trường lúc đó, tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát, nhạc từ các quán bar vọng ra, tiếng kêu cứu tuyệt vọng... tất cả lẫn vào nhau hỗn loạn không tả nổi. Chị bạn mình may mắn được một nhân viên quán bar kéo vào trong và chỉ đường thoát khác để lách khỏi đám đông.
Hiện trường vụ việc là một con dốc hẹp chỉ dài khoảng 40m, rộng hơn 4m nối giữa ga tàu điện Itaewon và con đường ẩm thực thế giới. Đây là con đường rất quen thuộc với mọi người vì nó là lối tắt nhất vào khu trung tâm.
Hai bên đường là tường cao, tầm nhìn bị che khuất. Dòng người đi xuống và dòng người từ ga đi lên chen lấn nhau. Khi có người ngã, số khác tiếp tục xô đẩy, rồi nhiều người đổ chồng lên nhau theo kiểu domino
Nhạc từ các quán bar quá to, cộng thêm tiếng la hét nên những người ở trên dốc không biết chuyện gì đang xảy ra bên dưới và vẫn cứ chen xuống. Cứ thế, mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát và dẫn đến thảm kịch đau lòng.
Cho đến hơn 4h sáng 30-10, tụi mình vẫn F5 liên tục để cập nhật tin tức mới nhất trên mạng xã hội. Con số thương vong cứ tăng lên trong lo lắng của tất cả mọi người. Chỉ sau khi biết tất cả bạn bè và người thân đã về nhà an toàn, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm được.
Từ sáng 30-10, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và fanpage của Hội Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc đã đăng hotline để thông báo, tìm kiếm thông tin về những nạn nhân liên quan.
Khắp Hàn Quốc, mọi người vẫn đang cầu nguyện cho con số thương vong không tăng thêm nữa. Thảm kịch Itaewon chắc chắn sẽ là bài học đau lòng và khó quên với tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ, về việc cần cẩn thận khi tham gia những sự kiện quá đông người.
Những người Việt may mắn thoát nạn
Lê Phan Thảo Uyên, du học sinh tại Seoul, kể lại trải nghiệm đầy ám ảnh trong đêm 29-10 ở Itaewon.
Từ khoảng 20h, đường phố đã đông như kiến. Thấy người quá nhiều và gần như không thể vào được khu trung tâm Itaewon, Uyên và mấy bạn dừng lại ở một quán bên ngoài. "Vì ở ngoài nên mình không biết rõ chuyện gì, chỉ nghe có người đoán là cháy, có người bảo đánh nhau, rồi có người nói sự cố ma túy", chị Uyên kể lại.
Đến hơn 23h30, chị và các bạn quyết định về sau khi một người trong nhóm nhận tin có nhiều người ngất xỉu bên trong do chen lấn. Trên đường về, Uyên mới shock khi biết đã có hàng trăm người thương vong do giẫm đạp trong con hẻm cạnh khách sạn Hamilton.
Cũng theo chị Uyên, tuy bình thường cộng đồng người Việt không hay đến Itaewon chơi lắm, nhưng vào dịp lễ lớn như Halloween thì vẫn có khá nhiều người ghé.
Anh A (không muốn nêu tên) đang sống ở Seoul là một trong số đó. Hôm 29-10, anh cùng bạn quyết định đến Itaewon xem lễ hội Halloween.
Họ đi lúc 15h, ngồi tàu khoảng một tiếng thì đến. Hai người cũng đi qua con hẻm gần khách sạn Hamilton vào khoảng 19h và đã thấy đông nghẹt người rồi. Anh A kể "hai đứa phải cố bám sát nhau, và chỉ có thể nhích lên từng chút một" vì nếu không sẽ rất dễ bị tách ra.
"Lúc đó, người trong hẻm muốn ra, người ngoài muốn vào, hẻm nhỏ mà có hai dòng người ngược chiều. Nhiều đoạn khó lắc vì trước các quán bar, quán rượu có nhiều người đứng xếp hàng chờ vào", anh kể.
Nguồn: soha.vn