BeoYeu5641
New member
Sự cố khiến chàng trai người Nga này không những không buồn mà còn coi đó là kỷ niệm đẹp khi nhắc về những người bạn Việt Nam nữa chứ!
Gần 15 năm "làm dân" Việt Nam, Victor Vladovich (quốc tịch Nga) giờ đã thuộc nằm lòng từng con phố, món ăn ngon ở TP.HCM rồi. Chàng trai Nga này còn nhận biết được sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ của từng vùng miền luôn á. Đến Tết là biết ngay miền Bắc có hoa đào hồng, miền Nam có hoa mai vàng rồi.
"Người Bắc phát âm rõ, nói to, miền Nam nói nhỏ hơn chút. Còn tiếng miền Trung tôi nghe khá khó. Nhưng nếu sinh sống ở mảnh đất này vài tháng, có lẽ tôi sẽ hiểu tiếng của họ hơn", Victor cười tủm tỉm.
Yêu Việt Nam hết nấc, Victor tự mày mò học tiếng Việt luôn nè! Chàng trai chia sẻ, tháng 8/2008, anh về Việt Nam công tác khoảng 3 tháng rồi về Nga. Nhưng tính "máu phượt" thích khám phá đã kéo anh quay lại Việt Nam. Victor đi du lịch khắp nơi, từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM..., theo đoàn làm phim dọc miền Tây. Lúc đó anh chỉ biết tiếng Anh cơ bản, không giao tiếp với ai được cả – bất lực vô cùng!
"Mọi người cười trên đường rất thoải mái, tôi cũng cười theo nhưng không hiểu tại sao. Nhiều người bạn hỏi, Victor ở Việt Nam 3 tháng rồi sao chưa nói tiếng Việt? Điều đó khiến tôi rất stress", chàng trai tâm sự.
Có lần đi xe ôm, tài xế lái xe thong thả, Victor vội lắm nhưng không biết nói sao cho bác tài hiểu. Anh đành cầu cứu bạn rồi sau đó mới ra hiệu "chạy nhanh lên". Từ đó, Victor quyết tâm "phá đảo" thứ ngôn ngữ khó nhằn này. Anh chăm chỉ tập nghe, tập nói và tập viết nữa.
"Nghe tiếng Việt là hiểu, nhưng tôi sợ sai, không dám nói. Tôi vẫn nhớ tôi tập phát âm nhiều tới mức đau quai hàm", Victor kể hài hước.
Hiện tại Victor đang làm chuyên viên tư vấn sức khỏe, sắc đẹp ở TP.HCM. Trong công việc, anh phải dùng tiếng Việt nói chuyện trực tiếp với nhiều khách hàng. Được "train" thường xuyên nên vốn từ của anh giờ cực phong phú luôn nha!
Anh cũng vui vì được kết bạn với nhiều người Việt khắp các tỉnh thành. Có một kỷ niệm khiến Victor nhớ mãi trong quãng thời gian sống ở Việt Nam.
"Lúc qua Sài Gòn ở 2 tuần, tôi thuê phòng của một người bạn ở lầu 3, có ban công rất đẹp. Tôi hay có thói quen mở cửa cho ánh nắng vào.
Hôm đó khoảng 5h sáng, tôi từ sân bay về tới phòng ngủ. Khi tỉnh dậy thấy mất hết đồ, mất cả ví lẫn passport...", Victor kể.
Nhưng plot twist là chàng trai Nga không buồn cũng không giận nha! "Tôi được nhiều người Việt hỗ trợ nhiệt tình, một người bạn giúp tôi làm sim mới. Mọi thứ xử lý rất nhanh", Victor lạc quan, coi đó là kỷ niệm đẹp luôn.
Anh nhận xét người Việt thân thiện, hiếu khách, "nhỏ nhắn nhưng rất khỏe". Victor kể, 15 năm trước, khi tới sân bay Nội Bài, anh cầm theo vali rất to và tìm taxi về khách sạn. Một người bạn Nga rủ anh đi chung xe. Khi đang loay hoay không biết cho vali vào cốp sao, tài xế người Việt đã vác chiếc vali lên vai nhẹ tênh.
"Chiếc vali cao hơn cả người của tài xế đó", Victor shock khi thấy bác tài đặt đồ vào cốp xe.
Nguồn: soha.vn