Giới nhà giàu Mỹ đang chi "mạnh tay" hàng chục nghìn USD mỗi mùa hè để con cái "nghỉ dưỡng" tại các trại hè nội trú xịn sò. Không chỉ để vui chơi đâu nhé, mà còn để... networking cho tương lai nữa!
"Đầu tư" vài trăm triệu cho mùa hè con - Không hề rẻ nhưng "xứng đồng tiền bát gạo"
Chị Elizabeth Weprin đã "vung tiền" con số 6 chữ số (tức hơn cả triệu USD luôn đó các bạn ) trong gần 10 năm để hai cô con gái được tham gia trại hè kéo dài 7 tuần tại Raquette Lake Camp ở vùng Adirondacks. Học phí khởi điểm? Tầm 17.450 USD/em (khoảng 459 triệu đồng luôn nha!).
Nhưng theo chị Weprin - 55 tuổi, làm content creator ở Florida, có ông xã làm luật sư - thì "totally worth it" (xứng đáng hết sảy).
"Theo tôi, giá trị lớn nhất của các trại hè nội trú chính là mạng lưới phụ huynh cựu học viên mà bạn có thể kết nối", chị chia sẻ với New York Post.
Và sự thật là những mối quan hệ này đã trở thành "chìa khóa vàng" cho hai cô con gái Marlie (26 tuổi) và Allie (23 tuổi) từ hồi còn là học sinh cho đến khi ra trường tìm việc.
Chị Weprin cũng không "cô đơn" trong việc coi trại hè là khoản đầu tư dài hạn đâu nha!
Chị Rachael Braunschweiger Potash hiện đang chi hơn 40.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng) mỗi năm để hai cô con gái học tại Camp Vega - trại hè dành riêng cho con gái ở Maine. Tại đây, các bé đã xây dựng được hội bạn thân "có tiếng" lắm luôn!
Năm nay, sau khi đã chi số tiền gần bằng học phí một năm trường tư, chị Potash còn dành thêm một "món quà khủng" cho hai con gái 13 và 15 tuổi cùng hội bạn thân: Bay chuyên cơ riêng tới trại hè tại Maine!
Chi phí máy bay riêng này không nằm trong khoản học phí khoảng 20.000 USD (khoảng 500 triệu đồng) mỗi trẻ đâu nhé. Đây chỉ là một trong "vô vàn" đặc quyền xa xỉ mà những gia đình giàu có dành cho con. Có chương trình còn tốn tới 150.000 USD/năm (gần 4 tỷ đồng) luôn á!
"Các con tôi vô cùng yêu thích việc đi trại hè mỗi năm", Potash - một influencer về phong cách sống - cho biết. "Tiền bạc rồi cũng đến rồi đi. Nếu phải chi tiền cho điều gì đó, tôi nghĩ trại hè là một trong những khoản đáng để đầu tư."
Trải nghiệm "không phải dân thường đâu mà được hưởng"
Nhưng thực tế không phải ai cũng đủ "khả năng tài chính" cho loại hình "nghỉ dưỡng" này đâu các bạn ơi!
Theo nghiên cứu công bố tháng 5/2026, có khoảng 24,6 triệu trẻ em, thiếu niên tại Mỹ mơ ước được tham gia các trại hè như vậy. Nhưng 38% gia đình cho biết chi phí quá cao là rào cản lớn nhất.
Cũng dễ hiểu thôi khi một số chương trình có mức phí lên tới 4.500 USD (khoảng 118 triệu đồng) mỗi tuần. Trong đó có những trại hè ứng dụng AI tại Hamptons, nơi trẻ em được học các "kỹ năng xây dựng cuộc sống" thông qua những hoạt động xịn sò như lớp học omakase hay workshop chế tạo mô hình ngựa thành Troy (nghe fancy ghê nha! ).
Vì chi phí quá "trên trời", chỉ khoảng 13% trẻ em thuộc các gia đình thu nhập thấp và trung bình có cơ hội tham gia trại hè, trong khi tỷ lệ này ở nhóm gia đình thu nhập cao lên tới 45%.
Đối với chị Potash, số tiền "khủng" bỏ ra hoàn toàn xứng đáng:
"Tôi không lớn lên cùng các trại hè, nhưng chồng quá cố của tôi thì có. Anh ấy luôn mong các con gái được trải nghiệm điều đó.
Theo tôi, các con đang có một mùa hè đúng nghĩa của tuổi thơ. Các em trượt nước, chèo kayak, bơi lội, tập thể dục dụng cụ, nhảy múa, học nghệ thuật, nướng bánh marshmallow bên lửa trại.
Quan trọng hơn, các con học được cách trở thành những cô gái độc lập và tự tin trước khi bước vào đại học."
Từ máy bay riêng đến dịch vụ ship hành lý "chuẩn 5 sao"
Dù Camp Vega áp dụng quy định đồng phục nghiêm ngặt với quần áo mang logo của trại, nhưng yếu tố "flex" vẫn tồn tại qua những món đồ cá nhân mà các bé mang theo nha!
Hai cô con gái của chị Potash đặc biệt yêu thích các sản phẩm chăm sóc cá nhân của Method cùng đồ ngủ từ các thương hiệu như Brandy Melville, Eberjey và Roller Rabbit (toàn hàng xịn á!).
Sau khi shopping đầy đủ, chị Potash biến phòng ăn trong nhà thành "trung tâm hậu cần trại hè" để cả nhà cùng dán nhãn và đóng gói hành lý. Chị còn chi thêm tiền cho dịch vụ vận chuyển cao cấp để chuyển những chiếc hòm và túi đồ tới tận khu ký túc xá của trại luôn!
"Ngay cả khi hành lý đã được gửi đi, chúng tôi vẫn tiếp tục mua thêm đồ. Tôi lúc nào cũng còn một danh sách những thứ cần mua vì chẳng bao giờ đủ thời gian", chị cười nói.
Với những gia đình lần đầu cho con tham gia các trại hè cao cấp, cửa hàng chuyên bán đồ trại hè Denny's & Lester's là địa chỉ "ruột" luôn.
Theo anh Spencer Klein - chủ chuỗi cửa hàng, các phụ huynh từ New York tới Florida thường đặt lịch tư vấn riêng từ tháng 1 hằng năm và vẫn tiếp tục mua sắm cho đến sát ngày con lên đường.
"Chúng tôi cố gắng ghép mỗi đứa trẻ với nhân viên phù hợp nhất dựa trên nhu cầu riêng. Cửa hàng cung cấp từ chăn ga, gối đệm, vật dụng giường tầng cho tới quần áo, phụ kiện và thiết bị cần thiết. Các món đồ đều được gắn nhãn, thêu tên lên hòm hành lý. Đây là mùa bận rộn nhất trong năm của chúng tôi."
Còn chị Dani Cohen - mẹ của ba cậu con trai đang học tại Camp Walt Whitman ở dãy White Mountains, New Hampshire - thì mỗi năm chi từ 1.500 đến 3.000 USD (khoảng gần 40 - 80 triệu đồng) tại Denny's & Lester's.
Khoản này chỉ là phần nhỏ bên cạnh mức học phí hơn 15.000 USD (khoảng gần 400 triệu đồng) cho mỗi đứa trẻ trong chương trình kéo dài 7 tuần nha!
"Tôi thường đặt lịch mua sắm từ tháng 11. Họ lo toàn bộ mọi thứ, còn tôi chỉ cần thanh toán. Đến khi nhìn hóa đơn mới thực sự giật mình. Mọi thứ được bỏ vào thùng rồi tính tiền, và bạn chỉ biết tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra", chị Cohen kể.
Chi tiêu cũng chưa dừng lại khi các con lên đường đâu nhé! Ngay sau đó, chị Cohen tiếp tục đặt vé máy bay, khách sạn hoặc thuê xe RV để cùng chồng tham dự Visiting Day (Ngày thăm gặp gia đình) - dịp đặc biệt giữa mùa hè khi gia đình được gặp lại các con.
Trong những lần đoàn tụ này, phụ huynh thường mang theo "núi" quà tặng và món ăn yêu thích.
"Chúng tôi luôn mang theo đồ ăn, quà và những món nhỏ xinh. Có đứa muốn dưa chua, cháu gái tôi lại muốn sushi. Từ dưa chua, đồ chơi cho tới các trò chơi mới nhất, bọn trẻ đều có thể nhận được", chị Cohen kể.
"Tình bạn mới là giá trị lớn nhất"
Với chị Weprin, tất cả số tiền đã chi trong nhiều năm qua đều hoàn toàn đáng giá.
Không chỉ vì những lợi ích đến từ việc giao lưu với tầng lớp thượng lưu, mà còn bởi những tình bạn lâu dài mà các con chị có được.
"Những đứa trẻ này yêu quý nhau vô cùng. Họ có thể không học cùng trường hay lớn lên trong cùng khu phố, nhưng luôn ở bên nhau trong mọi dịp, từ sinh nhật, lễ tốt nghiệp cho tới khi một người phải trải qua mất mát trong gia đình. Đó mới là lợi ích lớn nhất. Chính là tình bạn ấy", chị Weprin nói.
Chị cho biết dù đã chi rất nhiều tiền trong suốt những năm qua, hai cô con gái vẫn luôn háo hức gặp lại những người bạn quen từ trại hè mỗi khi có cơ hội.
Nguồn: kenh14.vn
"Đầu tư" vài trăm triệu cho mùa hè con - Không hề rẻ nhưng "xứng đồng tiền bát gạo"
Chị Elizabeth Weprin đã "vung tiền" con số 6 chữ số (tức hơn cả triệu USD luôn đó các bạn ) trong gần 10 năm để hai cô con gái được tham gia trại hè kéo dài 7 tuần tại Raquette Lake Camp ở vùng Adirondacks. Học phí khởi điểm? Tầm 17.450 USD/em (khoảng 459 triệu đồng luôn nha!).
Nhưng theo chị Weprin - 55 tuổi, làm content creator ở Florida, có ông xã làm luật sư - thì "totally worth it" (xứng đáng hết sảy).
"Theo tôi, giá trị lớn nhất của các trại hè nội trú chính là mạng lưới phụ huynh cựu học viên mà bạn có thể kết nối", chị chia sẻ với New York Post.
Và sự thật là những mối quan hệ này đã trở thành "chìa khóa vàng" cho hai cô con gái Marlie (26 tuổi) và Allie (23 tuổi) từ hồi còn là học sinh cho đến khi ra trường tìm việc.
Chị Weprin cũng không "cô đơn" trong việc coi trại hè là khoản đầu tư dài hạn đâu nha!
Chị Rachael Braunschweiger Potash hiện đang chi hơn 40.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng) mỗi năm để hai cô con gái học tại Camp Vega - trại hè dành riêng cho con gái ở Maine. Tại đây, các bé đã xây dựng được hội bạn thân "có tiếng" lắm luôn!
Năm nay, sau khi đã chi số tiền gần bằng học phí một năm trường tư, chị Potash còn dành thêm một "món quà khủng" cho hai con gái 13 và 15 tuổi cùng hội bạn thân: Bay chuyên cơ riêng tới trại hè tại Maine!
Chi phí máy bay riêng này không nằm trong khoản học phí khoảng 20.000 USD (khoảng 500 triệu đồng) mỗi trẻ đâu nhé. Đây chỉ là một trong "vô vàn" đặc quyền xa xỉ mà những gia đình giàu có dành cho con. Có chương trình còn tốn tới 150.000 USD/năm (gần 4 tỷ đồng) luôn á!
"Các con tôi vô cùng yêu thích việc đi trại hè mỗi năm", Potash - một influencer về phong cách sống - cho biết. "Tiền bạc rồi cũng đến rồi đi. Nếu phải chi tiền cho điều gì đó, tôi nghĩ trại hè là một trong những khoản đáng để đầu tư."
Trải nghiệm "không phải dân thường đâu mà được hưởng"
Nhưng thực tế không phải ai cũng đủ "khả năng tài chính" cho loại hình "nghỉ dưỡng" này đâu các bạn ơi!
Theo nghiên cứu công bố tháng 5/2026, có khoảng 24,6 triệu trẻ em, thiếu niên tại Mỹ mơ ước được tham gia các trại hè như vậy. Nhưng 38% gia đình cho biết chi phí quá cao là rào cản lớn nhất.
Cũng dễ hiểu thôi khi một số chương trình có mức phí lên tới 4.500 USD (khoảng 118 triệu đồng) mỗi tuần. Trong đó có những trại hè ứng dụng AI tại Hamptons, nơi trẻ em được học các "kỹ năng xây dựng cuộc sống" thông qua những hoạt động xịn sò như lớp học omakase hay workshop chế tạo mô hình ngựa thành Troy (nghe fancy ghê nha! ).
Vì chi phí quá "trên trời", chỉ khoảng 13% trẻ em thuộc các gia đình thu nhập thấp và trung bình có cơ hội tham gia trại hè, trong khi tỷ lệ này ở nhóm gia đình thu nhập cao lên tới 45%.
Đối với chị Potash, số tiền "khủng" bỏ ra hoàn toàn xứng đáng:
"Tôi không lớn lên cùng các trại hè, nhưng chồng quá cố của tôi thì có. Anh ấy luôn mong các con gái được trải nghiệm điều đó.
Theo tôi, các con đang có một mùa hè đúng nghĩa của tuổi thơ. Các em trượt nước, chèo kayak, bơi lội, tập thể dục dụng cụ, nhảy múa, học nghệ thuật, nướng bánh marshmallow bên lửa trại.
Quan trọng hơn, các con học được cách trở thành những cô gái độc lập và tự tin trước khi bước vào đại học."
Từ máy bay riêng đến dịch vụ ship hành lý "chuẩn 5 sao"
Dù Camp Vega áp dụng quy định đồng phục nghiêm ngặt với quần áo mang logo của trại, nhưng yếu tố "flex" vẫn tồn tại qua những món đồ cá nhân mà các bé mang theo nha!
Hai cô con gái của chị Potash đặc biệt yêu thích các sản phẩm chăm sóc cá nhân của Method cùng đồ ngủ từ các thương hiệu như Brandy Melville, Eberjey và Roller Rabbit (toàn hàng xịn á!).
Sau khi shopping đầy đủ, chị Potash biến phòng ăn trong nhà thành "trung tâm hậu cần trại hè" để cả nhà cùng dán nhãn và đóng gói hành lý. Chị còn chi thêm tiền cho dịch vụ vận chuyển cao cấp để chuyển những chiếc hòm và túi đồ tới tận khu ký túc xá của trại luôn!
"Ngay cả khi hành lý đã được gửi đi, chúng tôi vẫn tiếp tục mua thêm đồ. Tôi lúc nào cũng còn một danh sách những thứ cần mua vì chẳng bao giờ đủ thời gian", chị cười nói.
Với những gia đình lần đầu cho con tham gia các trại hè cao cấp, cửa hàng chuyên bán đồ trại hè Denny's & Lester's là địa chỉ "ruột" luôn.
Theo anh Spencer Klein - chủ chuỗi cửa hàng, các phụ huynh từ New York tới Florida thường đặt lịch tư vấn riêng từ tháng 1 hằng năm và vẫn tiếp tục mua sắm cho đến sát ngày con lên đường.
"Chúng tôi cố gắng ghép mỗi đứa trẻ với nhân viên phù hợp nhất dựa trên nhu cầu riêng. Cửa hàng cung cấp từ chăn ga, gối đệm, vật dụng giường tầng cho tới quần áo, phụ kiện và thiết bị cần thiết. Các món đồ đều được gắn nhãn, thêu tên lên hòm hành lý. Đây là mùa bận rộn nhất trong năm của chúng tôi."
Còn chị Dani Cohen - mẹ của ba cậu con trai đang học tại Camp Walt Whitman ở dãy White Mountains, New Hampshire - thì mỗi năm chi từ 1.500 đến 3.000 USD (khoảng gần 40 - 80 triệu đồng) tại Denny's & Lester's.
Khoản này chỉ là phần nhỏ bên cạnh mức học phí hơn 15.000 USD (khoảng gần 400 triệu đồng) cho mỗi đứa trẻ trong chương trình kéo dài 7 tuần nha!
"Tôi thường đặt lịch mua sắm từ tháng 11. Họ lo toàn bộ mọi thứ, còn tôi chỉ cần thanh toán. Đến khi nhìn hóa đơn mới thực sự giật mình. Mọi thứ được bỏ vào thùng rồi tính tiền, và bạn chỉ biết tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra", chị Cohen kể.
Chi tiêu cũng chưa dừng lại khi các con lên đường đâu nhé! Ngay sau đó, chị Cohen tiếp tục đặt vé máy bay, khách sạn hoặc thuê xe RV để cùng chồng tham dự Visiting Day (Ngày thăm gặp gia đình) - dịp đặc biệt giữa mùa hè khi gia đình được gặp lại các con.
Trong những lần đoàn tụ này, phụ huynh thường mang theo "núi" quà tặng và món ăn yêu thích.
"Chúng tôi luôn mang theo đồ ăn, quà và những món nhỏ xinh. Có đứa muốn dưa chua, cháu gái tôi lại muốn sushi. Từ dưa chua, đồ chơi cho tới các trò chơi mới nhất, bọn trẻ đều có thể nhận được", chị Cohen kể.
"Tình bạn mới là giá trị lớn nhất"
Với chị Weprin, tất cả số tiền đã chi trong nhiều năm qua đều hoàn toàn đáng giá.
Không chỉ vì những lợi ích đến từ việc giao lưu với tầng lớp thượng lưu, mà còn bởi những tình bạn lâu dài mà các con chị có được.
"Những đứa trẻ này yêu quý nhau vô cùng. Họ có thể không học cùng trường hay lớn lên trong cùng khu phố, nhưng luôn ở bên nhau trong mọi dịp, từ sinh nhật, lễ tốt nghiệp cho tới khi một người phải trải qua mất mát trong gia đình. Đó mới là lợi ích lớn nhất. Chính là tình bạn ấy", chị Weprin nói.
Chị cho biết dù đã chi rất nhiều tiền trong suốt những năm qua, hai cô con gái vẫn luôn háo hức gặp lại những người bạn quen từ trại hè mỗi khi có cơ hội.
Nguồn: kenh14.vn