Chuyện nghe vừa buồn cười vừa đau lòng: một anh chàng đã biến chiếc nhẫn cưới thành "dụng cụ y tế" và kết quả là... застрял luôn rồi!
Câu chuyện là thế này nè: Anh này bị rối loạn cương dương, khó "duy trì phong độ" thì lên mạng hỏi bác Google. Đọc được mẹo đeo nhẫn vào "cậu nhỏ" để hỗ trợ, anh quyết định... thử luôn với nhẫn cưới của mình
"Anh ấy bị rối loạn cương dương và gặp khó khăn trong việc duy trì sự cương cứng nên anh ấy đã tìm hiểu trên mạng và đọc về cách đeo nhẫn vào dương vật của mình để hỗ trợ", Tiến sĩ Robert J. Hartman Jr chia sẻ.
Plot twist: Trên đời có loại nhẫn đặc biệt thiết kế riêng cho mục đích này đấy, nhưng anh này lại dùng nhẫn cưới bằng kim loại cứng nhắc. Kết quả? Nó kẹt cứng luôn vì không co giãn được như những loại chuyên dụng khi "cậu nhỏ" cương lên
Tiến sĩ Hartman cho biết thêm, chiếc nhẫn cưới đã chặn luồng máu chảy qua, khiến "cậu bé" sưng phồng và "hoại tử ở ranh giới" luôn rồi. Rất may team bác sĩ đã cứu được tình hình bằng cách dùng lưỡi cưa gắn kim cương để tháo nhẫn ra
Bài học rút ra: Đừng bao giờ tự ý "chữa bệnh" theo mạng mà không hỏi bác sĩ nhé các bro ơi!
Nguồn: soha.vn