Trái Đất từng ăn trọn 50 NGHÌN TỈ TẤN "bom đá" từ vũ trụ: Thật sự mà nói thì vũ trụ không hề nương tay với chúng mình đâu nha

WibuDaoQuay

New member
005d3278bb985ea4b3e6.jpg


Hóa ra Trái Đất và Mặt Trăng của chúng mình đã từng trải qua một trận "mưa đá" kinh hoàng từ vũ trụ, và hậu quả thì... đáng sợ vô cùng luôn á!

Nói thật là vũ trụ trong tưởng tượng của bao người trông có vẻ chill lắm: toàn sao sáng lấp lánh, dải Ngân Hà mơ màng, tinh vân đẹp như tranh vẽ... Nhưng plot twist là thực tế vũ trụ nguy hiểm vãi chưởng nha mọi người ơi! Nó lạnh như băng, tối đen như mực, và quan trọng là nó KHÔNG BAO GIỜ "thả tim" hay nương tay cho bất kỳ ai, kể cả hành tinh xanh xinh đẹp của chúng mình.

Mới đây thôi, các nhà khoa học từ ĐH Osaka (Nhật Bản) vừa nghiên cứu địa hình Mặt Trăng và phát hiện ra một sự thật chấn động: hệ thống Trái Đất - Mặt Trăng từng hứng trọn một trận "mưa bom" từ ngoài vũ trụ. Và đoán xem có bao nhiêu "bom" không? Khoảng... 50 TRIỆU TỈ CÂN thiên thạch (hay 50 nghìn tỉ tấn - tức là số 5 với 13 số 0 ở phía sau nha các bạn ). Tất cả đều lao vù vù xuống Trái Đất và Mặt Trăng - vệ tinh "trung thành" nhất của mình!

2cac1db8157b99b3602d.jpg


Để các bạn hình dung cho dễ thì khối lượng gạch đá này tương đương khoảng 60 quả thiên thạch Chicxulub đó - cái thiên thạch huyền thoại được cho là đã "bay màu" cả lũ khủng long cách đây 66 triệu năm đấy!

Rõ ràng là với khối lượng khủng như vậy thì việc gây ra "đại tuyệt chủng" là chuyện nhỏ rồi. Sự kiện này xảy ra khoảng 800 triệu năm trước - lúc đó Trái Đất đã có sự sống rồi nha. Một cuộc tấn công không hề "có tâm" tí nào, nhưng mà ảnh hưởng của nó thế nào thì các nhà khoa học vẫn đang đau đầu tìm hiểu

Thực ra thì một vụ thiên thạch cỡ Chicxulub được dự đoán sẽ đập vào Trái Đất theo chu kỳ khoảng 100 triệu năm hoặc lâu hơn. Nhưng mà có một sự kiện từ 600 triệu năm trước đã khiến Trái Đất "áp lực" vô cùng: đất đai khô cằn, núi lửa phun loạn xạ, kích hoạt các quá trình địa chất... nên chắc chắn vụ "bom rơi" này cũng tương tự rồi. Chính vì thế, lần này các nhà nghiên cứu đã nhắm đến một mốc thời gian xa hơn và chuyển sang "soi" Mặt Trăng luôn!

Sử dụng những tấm ảnh chụp từ vệ tinh Kaguya của Cơ quan vũ trụ Nhật Bản (JAXA), team nghiên cứu đã "scan" 59 miệng hố trên Mặt Trăng với đường kính lớn hơn 20km. Từ đây họ có thể đoán được "tuổi đời" của những miệng hố này, và phát hiện ra rằng có tận 8 miệng hố được hình thành trong CÙNG MỘT khoảng thời gian!

8056b3dd325e71a92bfd.jpg


"Thủ phạm" gây ra chuyện này có thể là một tảng thiên thạch khổng lồ với đường kính khoảng 100km. Các mảnh vỡ của nó rơi ầm ầm xuống hệ thống Trái Đất - Mặt Trăng, giống hệt như những vụ dội bom quy mô khủng vậy. Phân tích sau đó cho thấy thiên thể này thuộc nhóm thiên thạch Eulalia - một trong 5 nhóm mà chúng ta có khả năng theo dõi được.

Btw, thiên thạch Ryugu - hiện đang trên đường bay về Trái Đất cũng thuộc nhóm này đấy! Các chuyên gia cho rằng nó có thể là một mảnh vỡ còn sót lại từ đợt "dội bom" 800 triệu năm trước kia luôn á ✨

"Kết quả nghiên cứu đã cho thấy một viễn cảnh khác về khoa học Trái Đất và hành tinh," - Giáo sư Kentaro Terada từ ĐH Osaka chia sẻ.

Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Nature Communications nha!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top