Okay các bạn ơi, có một "thuyết âm mưu" đang gây xôn xao là Trái Đất của chúng mình có thể phải "bay màu" vào tháng 10 năm 2017 vì va chạm với một hành tinh bí ẩn khổng lồ nào đó. Nghe drama vãi chưởng luôn á!
Thứ đe dọa chúng mình là một hành tinh lớn màu xanh có tên là Nibiru nằm ở rìa hệ Mặt trời. Chuyện này do anh David Meade - một nhà lý luận âm mưu kiêm tác giả cuốn "Planet X – 2017 Arrival" - tung ra đấy.
Theo lời anh này thì có một ngôi sao mà ông ấy gọi là "nhị phân của ánh sáng Mặt trời" đang mang theo "7 quỹ đạo", trong đó có Nibiru - hành tinh lớn màu xanh được nhắc tới như hành tinh X ở rìa hệ Mặt trời. Và nó đang lao thẳng đến đâm vào Trái Đất vào tháng 10 luôn. Hú hồn!
Anh David Meade còn giải thích thêm là Nibiru sẽ tấn công Trái Đất dưới ảnh hưởng của lực hấp dẫn từ ngôi sao mẹ, ngôi sao nhị phân kết hợp với ánh sáng Mặt trời. Và loài người mình sẽ rất khó phát hiện ra chúng.
Ông còn nói: "Hệ thống ngôi sao này không nằm thẳng hàng với quỹ đạo hình elip của hệ Mặt trời, nó tiến về từ phía Cực Nam theo góc xiên chéo, khiến cho việc quan sát trở nên khó khăn hơn, trừ khi ta theo dõi từ vị trí cao ở Nam Mỹ với máy ảnh cực nhạy". Nghe cũng có vẻ hợp lý nhỉ?
NHƯNG MÀ... plot twist đây rồi các bạn ơi!
Cộng đồng khoa học không hề đồng tình với tuyên bố của ông Meade. NASA đã lên tiếng rằng: "Nibiru và những giả thuyết khác về hành tinh bí ẩn này chỉ là tin đồn mà thôi. Hành tinh này không tồn tại". Xịt hơi luôn!
Tiến sĩ Daniel Whitmire thuộc Trường ĐH Louisiana, Mỹ năm ngoái cũng từng đề cập đến viễn cảnh hành tinh X va chạm với Trái Đất vào tháng 4/2016.
Được biết, tiến sĩ Whitmire đưa ra quan điểm này lần đầu tiên vào khoảng 30 năm trước. Ông thừa nhận với tạp chí New York Post, những bằng chứng hiện tại về hành tinh X không hoàn toàn phù hợp với những dự đoán mà ông từng đưa ra dù vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn. Và bạn thấy đấy, chúng mình vẫn bước sang năm 2017 mà có hề hấn gì đâu.
Thêm nữa là những người đọc cuốn sách của Meade cho rằng, cuốn sách thiên về lập luận tôn giáo nhiều hơn khi Meade chỉ tập trung nêu ý kiến khoa học, bằng chứng thiên văn vào khoảng vài chục trang đầu, còn 40 trang tiếp theo chủ yếu nói về tôn giáo, những ảo tưởng và giấc mơ. Bruh moment!
Nguồn: soha.vn