Các bạn ơi, hôm nay mình phải share ngay chiếc tàu lượn Airbus Perlan II - một con "quái vật" được thiết kế để bay ở độ cao gần 27.500m luôn nha! Mục đích chính của nó là nghiên cứu tầng ozone và giám sát biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhưng điểm chất nhất là video được quay bằng camera 360 độ - nhìn Trái Đất từ trên cao đẹp muốn "rụng tim" luôn á!
Điểm đặc biệt của Airbus Perlan II là nó có người lái thật luôn đó! Buồng lái được điều áp nên 2 phi công không cần mặc đồ điều áp như mấy anh phi công máy bay do thám U-2 nữa. Tiện lắm nhỉ!
Và guess what? Hồi ngày 2 tháng 9, Perlan II đã phá kỷ lục khi đạt độ cao 23.164m bằng cách "cưỡi" luồng khí nóng trên dãy Andes ở Argentina. Kỷ lục này đã vượt qua cả máy bay do thám U-2 năm 1989 về mặt máy bay cánh bằng có người lái bay cận âm đấy! Xịn sò chưa?
Câu chuyện đằng sau dự án Perlan cũng khá drama nè. Ban đầu Steve Fossett là người gây quỹ, nhưng ông mất tích trong chuyến bay trên rặng Sierra Nevada cuối năm 2007. Dự án gần như bị bỏ rơi cho đến khi Morgan Sandercock "hồi sinh" lại và tài trợ cho việc phát triển Perlan II. Năm 2010, phi hành gia tự thân Dennis Tito gia nhập với vai trò phi công và người gây quỹ chính. Sau đó Airbus nhảy vào tài trợ và dự án đổi tên thành Airbus Perlan như bây giờ.
Còn mấy video đỉnh cao các bạn vừa xem được quay bởi action cam Garmin VIRB Elite đó. Chiếc camera này xịn lắm, điều khiển từ xa, ống kính góc rộng, còn ghi lại cả G-force, độ cao và dữ liệu GPS nữa. Nó được gắn bên ngoài máy bay bằng ngàm đặc biệt luôn!
Nguồn: tinhte.vn