CaoCute947
New member
Nghe xong hơi hoảng luôn á! Trái Đất đang xoay quanh Mặt Trời với tốc độ 110.000 km/h đấy. Nhưng nếu như "quả cầu xanh" này dừng lại từ từ, thì con người chỉ còn đúng 1 tháng để sống thôi
Dừng đột ngột = bay màu tức khắc
Đầu tiên nha, nếu Trái Đất dừng lại đột ngột, bạn sẽ tử vong ngay lập tức luôn vì sẽ bay khỏi hành tinh này và lao vào không gian. Giống y chang kiểu bạn lao người về phía trước khi tài xế ô tô đạp pháo phanh ấy
Còn nếu Trái Đất dừng lại từ từ thì sao? Ủa thì bạn vẫn chết thôi, nhưng chậm hơn và kinh khủng hơn nhiều! Bởi vì hành tinh sẽ nóng đến mức cực kỳ cực kỳ nóng luôn
Drama giữa Trái Đất và Mặt Trời
Lực hấp dẫn khủng của Mặt Trời đang kéo Trái Đất về phía nó. Trong khi đó, hành tinh chúng ta cố gắng di chuyển theo hướng khác. Sự "kéo co" này giữ chúng ta ở trong quỹ đạo an toàn.
Nhưng nếu Trái Đất quay chậm rồi dừng hẳn, thì Mặt Trời sẽ win và kéo chúng ta về phía diệt vong. Theo mô phỏng từ Đại học Colorado, thời gian cho chuyến đi kinh hoàng đó chỉ... 2 tháng thôi các bạn ơi
Timeline của ngày tận thế: 65 ngày đếm ngược
Tuần 1: Tưởng không có gì, nhưng có gì đâu Nhiệt độ trung bình toàn cầu chỉ tăng chưa đến 1 độ C, dao động quanh mức 16 độ C. Nhưng đừng vội mừng, vì càng đến gần Mặt Trời, lực hút càng mạnh và chúng ta di chuyển càng nhanh hơn. Nhiệt độ sẽ tăng theo cấp số nhân đó nha!
Ngày 21: Nhiệt độ toàn cầu nhảy vọt lên 35 độ C rồi Nóng hơn cả nhiệt độ trung bình một ngày ở sa mạc Sahara luôn á! Cháy rừng bắt đầu xảy ra khắp nơi và mùa màng bị phá hủy hết.
Bức xạ tia cực tím từ Mặt Trời cực cao. Chúng ta sẽ bị cháy nắng nghiêm trọng chỉ sau 15 phút ở ngoài trời thôi! Khả năng chịu nhiệt của cơ thể đạt cực hạn. Có thể bị say nắng, kiệt sức, mê sảng, thậm chí hôn mê luôn
Ngày 35: Trái Đất đạt 48 độ C rồi ️ Nóng tương đương Thung lũng Chết – một trong những nơi nóng nhất Trái Đất đấy!
Hầu hết động vật có vú, chim và côn trùng đều chết vì các protein tạo nên tế bào bắt đầu bị... nấu chín Ngay cả lũ gián siêu sống dai cũng không chịu nổi!
Muốn sống thì phải ở trong nhà có điều hòa. Nhưng mà, lượng năng lượng để vận hành hàng triệu chiếc điều hòa cùng lúc sẽ rút cạn lưới điện toàn cầu mất. Vậy nên khi không còn cách nào làm mát, loài người sẽ... game over
Ngày 41: Trái Đất vượt qua sao Kim, trở thành hành tinh thứ hai tính từ Mặt Trời. Nhiệt độ tăng lên 66 độ C. Nhưng tin được không, vẫn còn một số sinh vật cố sinh tồn đấy! Ví dụ như Thermus aquaticus – một loại vi khuẩn sống trong các mạch nước nóng của Yellowstone. Nhưng chưa đầy một tuần sau, nước đun sôi và tiêu diệt luôn cả vi khuẩn này
Ngày 54: Nhiệt độ vượt 160 độ C và vết tích cuối cùng của sự sống trên Trái Đất biến mất hẳn. Ngay sau đó, hành tinh cằn cỗi đi qua Sao Thủy.
Ngày 65 - The End: Đây là ngày cuối cùng luôn á!
Trái Đất giờ là hành tinh đầu tiên tính từ Mặt Trời. Lực hấp dẫn cực lớn của Mặt Trời kéo hành tinh chúng ta thành hình bầu dục và magma bắt đầu trào qua lớp vỏ Trái Đất. Vào khoảng giữa trưa, Trái Đất bị xé toạc và magma chảy tràn ra khi nhiệt độ lên tới 3.800 độ C. Hành tinh của chúng ta... biến mất hoàn toàn
May mà đây chỉ là giả thuyết thôi nha các bạn! Nên giờ hãy trân trọng từng ngày được sống trên Trái Đất đang quay bình thường này đi
Tham khảo BI
Nguồn: soha.vn