Các nhà khoa học vừa tìm ra bằng chứng trực tiếp đầu tiên về "tiền Trái Đất" đó các bạn ơi – tức là một trong hai hành tinh nguyên thủy đã ghép lại thành Trái Đất mà mình đang sống nè!
Theo lý thuyết được nhiều người tin tưởng, thì hóa ra Trái Đất của chúng ta không phải tự nhiên mà có từ đầu đâu. Nó là kết quả của màn "fusion" giữa hai hành tinh nguyên thủy: "tiền Trái Đất" và Theia. Drama thật sự luôn!
Câu chuyện là thế này: cách đây khoảng 4,54 tỷ năm (lâu kinh khủng nha), "tiền Trái Đất" đã ra đời tại vị trí mà Trái Đất đang nằm hiện tại, trông như một khối đá nóng chảy sủi bọt.
Rồi sau đó khoảng 100 triệu năm, một hành tinh khác tên Theia – to bằng Sao Hỏa luôn đó – đã lao thẳng vào. Tưởng tượng cảnh va chạm ấy kinh không các bạn!
Vụ đụng độ này khiến cả hai hành tinh vỡ tan tành, vật liệu của chúng hòa trộn vào nhau rồi tạo thành Trái Đất ngày nay. Còn một số mảnh vỡ thì bay ra xung quanh, lâu ngày kết tụ lại thành... Mặt Trăng! Romantic vậy mà cũng bạo lực ha
Tuy nhiên trước giờ đây mới chỉ là giả thuyết thôi, được xây dựng từ các bằng chứng gián tiếp, ví dụ như thành phần của Mặt Trăng và Trái Đất khá giống nhau.
Qua hàng tỷ năm, đá trên Trái Đất đã bị quá trình kiến tạo mảng xáo trộn tới tấp: các lớp vỏ liên tục chui vào trong lớp phủ, bị nghiền nát, rồi "respawn" với kết cấu mới... Như vòng tuần hoàn Samsara vậy
Vì vậy mà các nhà khoa học gần như tuyệt vọng khi muốn tìm thứ gì đó "nguyên bản" của tiền Trái Đất. Đá trên bề mặt của nó chắc đã bị Trái Đất hiện đại trộn đều rồi "nuốt" vào bụng từ lâu lắm rồi. Nhưng plot twist đây: giờ họ đã tìm thấy các mẫu vật như thế từ Hawaii (Mỹ), Canada và Greenland!
Theo Philip Carter từ Đại học Bristol (Anh), các mẫu đá này chính là bằng chứng trực tiếp về tiền Trái Đất, được tìm thấy trong các loại đá sâu nhất ở 3 địa điểm trên.
Đó là đá có nguồn gốc từ sâu bên trong lớp phủ của hành tinh, bị núi lửa phun lên bề mặt. Điểm đặc biệt là chúng có đồng vị kali rất khác biệt so với đá thông thường!
Kali có ba đồng vị tự nhiên là kali-39, kali-40 và kali-41 – cùng số proton nhưng khác số neutron nên khối lượng nguyên tử cũng khác nhau.
Ở Trái Đất bình thường, kali-39 và kali-41 chiếm ưu thế, còn kali-40 chỉ có một ít thôi.
Nhưng các thiên thạch thì lại chứa siêu nhiều kali-40! Điều này cho thấy sự khác biệt về đồng vị kali có thể đánh dấu vật liệu có tuổi đời từ trước khi Trái Đất hiện đại hình thành.
Tiền Trái Đất gần như không có kali-40, lượng đồng vị này chỉ tăng lên sau khi Theia "đổ" kali-40 xuống Trái Đất thôi – theo các mô hình đã được chứng minh.
Theo bài công bố trên tạp chí Nature Geosciences, team nghiên cứu đã tìm thấy sự thiếu vắng kali-40 trong các loại đá sâu ở 3 địa điểm kể trên. Nói cách khác, chúng là đá từ tiền Trái Đất, hoặc ít nhất mang phần lớn vật liệu từ thế giới nguyên thủy đó!
Phát hiện này cho thấy hơn 4,5 tỷ năm vẫn chưa đủ để hai hành tinh nguyên thủy trộn lẫn hoàn toàn. Và ở dưới sâu thẳm kia, bằng chứng trực tiếp về việc Trái Đất được tạo từ 2 thế giới ghép lại có thể vẫn còn rất nhiều nữa đó – theo Nicole Nie từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT - Mỹ).
Nguồn: kenh14.vn
Theo lý thuyết được nhiều người tin tưởng, thì hóa ra Trái Đất của chúng ta không phải tự nhiên mà có từ đầu đâu. Nó là kết quả của màn "fusion" giữa hai hành tinh nguyên thủy: "tiền Trái Đất" và Theia. Drama thật sự luôn!
Câu chuyện là thế này: cách đây khoảng 4,54 tỷ năm (lâu kinh khủng nha), "tiền Trái Đất" đã ra đời tại vị trí mà Trái Đất đang nằm hiện tại, trông như một khối đá nóng chảy sủi bọt.
Rồi sau đó khoảng 100 triệu năm, một hành tinh khác tên Theia – to bằng Sao Hỏa luôn đó – đã lao thẳng vào. Tưởng tượng cảnh va chạm ấy kinh không các bạn!
Vụ đụng độ này khiến cả hai hành tinh vỡ tan tành, vật liệu của chúng hòa trộn vào nhau rồi tạo thành Trái Đất ngày nay. Còn một số mảnh vỡ thì bay ra xung quanh, lâu ngày kết tụ lại thành... Mặt Trăng! Romantic vậy mà cũng bạo lực ha
Tuy nhiên trước giờ đây mới chỉ là giả thuyết thôi, được xây dựng từ các bằng chứng gián tiếp, ví dụ như thành phần của Mặt Trăng và Trái Đất khá giống nhau.
Qua hàng tỷ năm, đá trên Trái Đất đã bị quá trình kiến tạo mảng xáo trộn tới tấp: các lớp vỏ liên tục chui vào trong lớp phủ, bị nghiền nát, rồi "respawn" với kết cấu mới... Như vòng tuần hoàn Samsara vậy
Vì vậy mà các nhà khoa học gần như tuyệt vọng khi muốn tìm thứ gì đó "nguyên bản" của tiền Trái Đất. Đá trên bề mặt của nó chắc đã bị Trái Đất hiện đại trộn đều rồi "nuốt" vào bụng từ lâu lắm rồi. Nhưng plot twist đây: giờ họ đã tìm thấy các mẫu vật như thế từ Hawaii (Mỹ), Canada và Greenland!
Theo Philip Carter từ Đại học Bristol (Anh), các mẫu đá này chính là bằng chứng trực tiếp về tiền Trái Đất, được tìm thấy trong các loại đá sâu nhất ở 3 địa điểm trên.
Đó là đá có nguồn gốc từ sâu bên trong lớp phủ của hành tinh, bị núi lửa phun lên bề mặt. Điểm đặc biệt là chúng có đồng vị kali rất khác biệt so với đá thông thường!
Kali có ba đồng vị tự nhiên là kali-39, kali-40 và kali-41 – cùng số proton nhưng khác số neutron nên khối lượng nguyên tử cũng khác nhau.
Ở Trái Đất bình thường, kali-39 và kali-41 chiếm ưu thế, còn kali-40 chỉ có một ít thôi.
Nhưng các thiên thạch thì lại chứa siêu nhiều kali-40! Điều này cho thấy sự khác biệt về đồng vị kali có thể đánh dấu vật liệu có tuổi đời từ trước khi Trái Đất hiện đại hình thành.
Tiền Trái Đất gần như không có kali-40, lượng đồng vị này chỉ tăng lên sau khi Theia "đổ" kali-40 xuống Trái Đất thôi – theo các mô hình đã được chứng minh.
Theo bài công bố trên tạp chí Nature Geosciences, team nghiên cứu đã tìm thấy sự thiếu vắng kali-40 trong các loại đá sâu ở 3 địa điểm kể trên. Nói cách khác, chúng là đá từ tiền Trái Đất, hoặc ít nhất mang phần lớn vật liệu từ thế giới nguyên thủy đó!
Phát hiện này cho thấy hơn 4,5 tỷ năm vẫn chưa đủ để hai hành tinh nguyên thủy trộn lẫn hoàn toàn. Và ở dưới sâu thẳm kia, bằng chứng trực tiếp về việc Trái Đất được tạo từ 2 thế giới ghép lại có thể vẫn còn rất nhiều nữa đó – theo Nicole Nie từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT - Mỹ).
Nguồn: kenh14.vn