Nghe hơi sốc nhưng mà chuyện này là thật đó các bạn ơi!
Theo nhà vật lý thiên văn Anjali Tripathi, lớp khí quyển mỏng manh của Trái Đất - cái "tấm chăn" oxy giúp sự sống phát triển - đang dần... bay màu đấy. Cụ thể là mỗi phút trôi qua, có tới 180kg hydrogen đang rò rỉ ra ngoài không gian. Nếu cứ thế này thì bầu khí quyển sẽ mất dần, và Trái Đất của chúng ta sẽ biến thành một sa mạc đỏ au như sao Hỏa luôn á!
"Bầu khí quyển không chỉ tồn tại trên Trái Đất và nó đang thoát ra bên ngoài với tốc độ đáng báo động", Tripathi cảnh báo ngay.
Plot twist là không phải chỉ mình Trái Đất đâu nhé, tất cả các hành tinh khác cũng đang trải qua hiện tượng tương tự luôn.
Lấy ví dụ sao Hỏa nè - hành tinh này có kích thước nhỏ hơn Trái Đất nhiều, nên lực hấp dẫn yếu hơn, khó giữ được khí quyển. Đó là lý do tại sao Hành tinh Đỏ lại có màu đỏ đặc trưng như vậy đó, Tripathi giải thích.
Nhưng mà còn bad news nữa nè: Mặt Trời đang ngày càng sáng hơn (chắc do nó cũng muốn glow-up ), và hydrogen cũng đang thoát khỏi Trái Đất với tốc độ nhanh hơn vì hiệu ứng nóng lên toàn cầu. Double trouble luôn!
"Trong tương lai xa Trái Đất sẽ không khác gì sao Hỏa, trở thành một hành tinh khô cằn, đỏ rực", Tripathi nói. Nhưng mà đừng lo lắng quá các bạn ơi - chị ấy tin rằng viễn cảnh này sẽ xảy ra sớm nhất là 3 tỷ năm nữa thôi, và chúng ta có đủ thời gian để đưa ra các giải pháp khắc phục mà!
Nguồn: gamek.vn