EchAngel2070
New member
Vỏ Trái Đất gồm nhiều mảnh, liên tục di chuyển, nứt gãy, trượt lên nhau... mà tác động từ các dòng chảy sâu trong lõi nóng chảy dường như không đủ để giải thích. Các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra nguyên nhân mới từ vũ trụ và sự thật hơi "sốc" đấy!
Okay các bạn ơi, thực ra bề mặt Trái Đất được tạo thành từ rất nhiều mảnh vỏ khác nhau, chính là những mảng kiến tạo mà chúng mình vẫn học trên lớp đó. Nhưng mà tại sao chúng cứ "lởn vởn" di chuyển hoài vậy?
Theo nghiên cứu vừa công bố trên GSA Special Paper, tác động qua lại từ lực hấp dẫn của Mặt Trời, Trái Đất và mặt trăng (đứa em cưng duy nhất của Trái Đất) là nguyên nhân chính dẫn đến sự chuyển động của các mảng kiến tạo - chính là các mảnh vỏ Trái Đất đó.
Như nhiều nghiên cứu trước đó cho thấy, vỏ Trái Đất không liền lạc mà gồm khoảng 15 - 20 mảnh lớn nhỏ, liên tục di chuyển, nứt ra và rời xa nhau, hay va chạm vào nhau, chui xuống bên dưới nhau... drama thật sự! Sự di chuyển của các mảng kéo theo sự chuyển dịch của các lục địa và đại dương, khiến đất đai Trái Đất nhiều lần bị gom thành siêu lục địa rồi lại tách rời thành nhiều châu lục. Kiểu như "chia tay rồi lại yêu" á nha!
Nguyên nhân dẫn đến kiến tạo mảng vẫn chỉ là một giả định được củng cố tương đối bởi các bằng chứng gián tiếp, trong đó giả thuyết được chấp nhận phổ biến là do sự đối lưu của các dòng chảy bên trong lõi Trái Đất. Nhưng mà nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà địa vật lý Anne Hofmeister cho rằng điều đó không đủ để giải thích hết đâu nhé!
Science Alert trích dẫn phân tích của họ về "tác động từ vũ trụ" và plot twist là: vị trí trung tâm thực sự của Trái Đất trong tháng bị dịch chuyển tới 600 km vì quỹ đạo của mặt trăng quanh Trái Đất là hình elip, không phải hình tròn. Điều này có nghĩa Trái Đất liên tục bị nén lại rồi kéo giãn bởi tương tác hấp dẫn với mặt trăng. Bóp méo kiểu "mắc kẹt giữa hai phe" luôn á!
Chưa kể, áp lực gia tăng khi Trái Đất quay trên trục của nó và hơi dẹt ra chứ không phải một hình cầu hoàn hảo (ai bảo Trái Đất tròn trịa đâu nhỉ? ). Nó còn quay quanh Mặt Trời với một "quỹ đạo nhấp nhô" song song với việc tự quay. Vậy là hành tinh vô tình chịu hàng loạt sự bóp méo phức tạp. Tưởng tượng kiểu bị bóp từ mọi phía luôn á!
"Các lớp bên trong ấm, dày và dẻo dai của hành tinh có thể chịu được áp lực này, nhưng thạch quyển mỏng, lạnh và giòn phản ứng bằng cách đứt gãy" - các tác giả giải thích. Hiểu đơn giản là phần trong "đàn hồi" nên ổn, còn lớp vỏ ngoài thì giòn như bánh tráng nên... nứt toác!
Chưa kể chính các tương tác hấp dẫn đã cộng với sức mạnh của những dòng chảy sâu trong lớp lõi ngoài, vậy là các mảng bị rời ra liên tục dịch chuyển. Combo "buff" damage luôn đó!
Tuy nghe có vẻ ghê rợn và hơi lo lo, nhưng thật ra chính các tác động gây ra hoạt động kiến tạo đã góp phần khiến chúng ta tồn tại đấy nhé!
Nói chung là may mà bị bóp méo nên mới có sự sống, chứ không thì... bye bye rồi!
Nguồn: soha.vn