IdolCoolOfficial
New member
Các nhà khoa học có thể đã tìm ra nơi siêu đại dương đầu tiên của Trái Đất đang lẩn trốn rồi nè!
Sâu trong lòng Trái Đất 3.000 km dưới chân mình (tưởng tượng đi bộ xuống đó chắc hết cả thanh xuân luôn ), có một dải vật chất bí ẩn gọi là "lớp D", từ lâu đã khiến các nhà khoa học đắm đuối nghiên cứu.
Lớp D này không đều đâu nhé, có chỗ mỏng chỗ dày xen lẫn, nhìn giống như đáy đại dương vậy. Nghiên cứu mới nhất chỉ ra nó có thể chính là một đại dương mà nhân loại chưa từng biết đến luôn á!
Đại dương này đã từng ở trên mặt đất hàng tỉ năm trước, giống như 5 đại dương hiện tại mình đang có đó.
Theo Science Alert, nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà khoa học dữ liệu Qingyang Hu từ Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ cao áp tiên tiến (HPSTAR) ở Bắc Kinh cho biết, đại dương cổ đại này không chứa nước đâu nha, mà chứa magma ngậm nước cơ!
Nó có thể là đại dương đầu tiên của Trái Đất đấy, một "siêu đại dương tử thần" của liên đại Hỏa Thành - tức thời kỳ địa cầu còn baby và đang là một quả cầu rực lửa, chưa có sự sống gì hết.
Các quá trình hóa học bên trong đại dương này đã dẫn đến các điểm tích lũy vật liệu giàu sắt, từ đó khiến đáy đại dương trở nên không đồng đều như những gì lớp D đang thể hiện bây giờ.
Đại dương này có thể sinh ra chính từ vụ va chạm giả thuyết giữa Trái Đất sơ khai và hành tinh Theia 4,5 tỉ năm trước (drama vũ trụ thời xưa là có thật ), cũng là sự kiện tạo ra Mặt Trăng luôn nha!
Tất nhiên rồi, nhìn lại quá khứ quá xa không phải chuyện đơn giản và vẫn còn rất nhiều tranh luận khoa học về những gì nằm bên dưới bề mặt Trái Đất và làm thế nào nó đến được đó.
Các nhà khoa học hy vọng các kỹ thuật mới trong tương lai sẽ giúp xác định điều này, từ đó giúp hình dung Trái Đất sơ khai như thế nào, cũng như hiểu thêm những thay đổi gì đã giúp sự sống ra đời. Hóng quá đi!
Nguồn: soha.vn
Sâu trong lòng Trái Đất 3.000 km dưới chân mình (tưởng tượng đi bộ xuống đó chắc hết cả thanh xuân luôn ), có một dải vật chất bí ẩn gọi là "lớp D", từ lâu đã khiến các nhà khoa học đắm đuối nghiên cứu.
Lớp D này không đều đâu nhé, có chỗ mỏng chỗ dày xen lẫn, nhìn giống như đáy đại dương vậy. Nghiên cứu mới nhất chỉ ra nó có thể chính là một đại dương mà nhân loại chưa từng biết đến luôn á!
Đại dương này đã từng ở trên mặt đất hàng tỉ năm trước, giống như 5 đại dương hiện tại mình đang có đó.
Theo Science Alert, nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà khoa học dữ liệu Qingyang Hu từ Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ cao áp tiên tiến (HPSTAR) ở Bắc Kinh cho biết, đại dương cổ đại này không chứa nước đâu nha, mà chứa magma ngậm nước cơ!
Nó có thể là đại dương đầu tiên của Trái Đất đấy, một "siêu đại dương tử thần" của liên đại Hỏa Thành - tức thời kỳ địa cầu còn baby và đang là một quả cầu rực lửa, chưa có sự sống gì hết.
Các quá trình hóa học bên trong đại dương này đã dẫn đến các điểm tích lũy vật liệu giàu sắt, từ đó khiến đáy đại dương trở nên không đồng đều như những gì lớp D đang thể hiện bây giờ.
Đại dương này có thể sinh ra chính từ vụ va chạm giả thuyết giữa Trái Đất sơ khai và hành tinh Theia 4,5 tỉ năm trước (drama vũ trụ thời xưa là có thật ), cũng là sự kiện tạo ra Mặt Trăng luôn nha!
Tất nhiên rồi, nhìn lại quá khứ quá xa không phải chuyện đơn giản và vẫn còn rất nhiều tranh luận khoa học về những gì nằm bên dưới bề mặt Trái Đất và làm thế nào nó đến được đó.
Các nhà khoa học hy vọng các kỹ thuật mới trong tương lai sẽ giúp xác định điều này, từ đó giúp hình dung Trái Đất sơ khai như thế nào, cũng như hiểu thêm những thay đổi gì đã giúp sự sống ra đời. Hóng quá đi!
Nguồn: soha.vn