Các nhà khoa học vừa phát hiện "Mặt Trăng thứ 2" đang lượn lờ quanh Trái Đất với quỹ đạo hình móng ngựa siêu kỳ quái luôn nha!
Ai cũng biết Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất rồi phải không? Nhưng plot twist đây: năm 1997, giới khoa học phát hiện ra một vật thể được đặt tên là 3753 Cruithne đang di chuyển sát rạt quỹ đạo của hành tinh chúng ta.
Nhưng mà khoan, đừng vội nghĩ nó quay vòng quanh Trái Đất theo kiểu elip như Mặt Trăng hay các vệ tinh nhân tạo đâu nhé! Thay vào đó, Cruithne lướt đi lượn lại xung quanh hệ Mặt Trời theo quỹ đạo hình móng ngựa - nghe là biết độ lạ rồi đúng không?
Để dễ hình dung tại sao người ta gọi là quỹ đạo móng ngựa, thử tưởng tượng Trái Đất đứng im đi. Vật thể này sẽ lăn tới gần Trái Đất, rồi quay ngược lại - cứ lặp đi lặp lại như vậy. Quỹ đạo móng ngựa này thực ra khá phổ biến với các mặt trăng trong hệ Mặt Trời đấy, Sao Thổ còn có mấy em mặt trăng quay theo kiểu này cơ. Điểm đặc biệt ở Cruithne là cách nó lắc lư và lướt dọc theo vành móng ngựa - vibe rất là chill luôn!
Nếu nhìn vào chuyển động của Cruithne trong hệ Mặt Trời, nó tạo ra một vòng tròn lộn xộn xung quanh quỹ đạo Trái Đất, xoay rộng đến mức lấn sang cả khu vực của Sao Kim và Sao Hỏa nữa kìa. Cruithne quay quanh Mặt Trời khoảng một lần mỗi năm, nhưng phải mất gần 800 năm mới hoàn thành cái hình dạng vòng lộn xộn này xung quanh quỹ đạo của Trái Đất đấy!
Cruithne chỉ dài khoảng 5km thôi, cỡ tương tự Sao Chổi 67P/Churyumov-Gerasimenko. Tuy nhiên, nếu Cruithne đâm thẳng vào Trái Đất thì đó sẽ là một sự kiện tuyệt chủng nghiêm trọng, giống như chuyện đã xảy ra vào cuối thời kỳ Kỷ Phấn trắng - tưởng tượng mà thấy sợ luôn á!
May mắn là nó sẽ không tấn công Trái Đất trong thời gian sớm đâu nha! Quỹ đạo của nó bị nghiêng ra khỏi mặt phẳng của hệ Mặt Trời, và các nhà vật lý thiên văn đã dùng mô phỏng chứng minh rằng dù nó có thể đến khá gần, nhưng khả năng đâm vào Trái Đất là rất thấp. Theo dự đoán, điểm gần nhất nó sẽ tới Trái Đất là khoảng 2.750 năm nữa - còn lâu lắm mới phải lo! ️
Nguồn: soha.vn