Trai công sở và cái bẫy "nguy hiểm" từ đồng nghiệp

SunMimi3846

New member
c7f0b31a5f46a048cd30.jpg


Tăng 1 nhậu ngà ngà, tăng 2 gào thét karaoke, nháy nhau đi tăng 3 - combo quen thuộc đến "sợ" của đám trai công sở đây rồi

bac3c787e3cbd3a0a7ab.jpg


Trên một group tâm sự dành cho hội anh em gần đây, có một câu chuyện khiến cả đám phải "đứng hình", đặc biệt là team con trai nha.

"Tôi đã có vợ và con gái 5 tuổi, là người ít nói, chung thủy. Từ hồi yêu nhau đến giờ, chưa lần nào tôi phản bội vợ, ngay cả trong suy nghĩ luôn á. Vậy mà chỉ sau một bữa tiệc liên hoan cuối năm, tôi đã suýt mất tất cả vì chỗ "mát xa" đó.

Tuy làm ở công ty nước ngoài nhưng tôi ít khi phải đi tiếp khách, cũng ít giao lưu với đồng nghiệp nên tửu lượng không được cao lắm. Ngày nào cũng như ngày nào, tan sở là về nhà phụ vợ cơm nước, chơi cùng con gái. Nói chung được mọi người đánh giá là "trai ngoan" đó

Đợt đó, công ty ăn tất niên sớm, sẵn có nỗi buồn trong lòng nên tôi uống hơi quá tay. Tôi cũng biết với dân công sở, chuyện tụ tập tăng 2, tăng 3 là bình thường lắm rồi, chỉ là trước đây tôi không thích đi mà chỉ chạy về với vợ, với con. Nhưng hôm đó, tôi không thể né tránh cuộc vui lớn như vậy được nữa, đành gật đầu chấp nhận đi cùng anh em.

Như ma xui quỷ khiến, tôi bỏ mặc những cuộc gọi của vợ mà bước theo họ. Tất cả vào quán mát xa tẩm quất mờ mờ ảo ảo trong con phố nhộn nhịp nhất thành phố luôn.

Lần đầu vào chốn ăn chơi này nên tôi có phần hơi bỡ ngỡ, tôi đắm đuối nhìn những cô gái ăn mặc thiếu vải đầy thích thú. Có hơi men trong người nên tôi cảm thấy rất phấn khích. Bản năng của một người đàn ông trỗi dậy trong tôi. Tôi đã nhanh chóng chọn được một em xinh tươi cho riêng mình

Sáng thức dậy, tôi thấy mình trên giường, trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Tôi căng đầu nhớ lại chuyện tối qua, tại sao mình lại về được và nghĩ lại chuyện đó với cô bé mát xa mà thấy sợ sợ.

37abe0c0ee49e71163a5.jpg


Sau lần ấy khiến tôi lo sợ đến tận bây giờ, nhưng chợt nghĩ, người trước nay cố gắng tránh né các cuộc vui như tôi vẫn bị, chắc là trai công sở hầu như không có cơ hội thoát bẫy sex rồi".

Nghe câu chuyện của bạn nam giấu tên kia, phần lớn các bạn trai đồng ý rằng làm ở công sở, cái bẫy này sau những cuộc nhậu là rất khó tránh né, trừ phi anh đứng ngoài cuộc chơi của cánh đàn ông ngay từ đầu. Mà như thế thì bản thân chàng trai cũng buồn, mà anh em cũng không thích chơi cùng nữa

Trung Thành, dân công sở ở Quận 1, TP.HCM, nhận xét: "Chuyện ra ngoài tìm gái gú giờ là chuyện thường tình với nhiều men công sở rồi. Giờ đi làm thì khó tránh khỏi chuyện tăng 2, tăng 3 lắm.

Tăng 1 nhậu ngà ngà, tăng 2 gào thét karaoke, thường là có các em xinh đẹp rót bia, hát cùng, phục vụ tận tình các thượng đế. Sau đó sẽ có nhiều cặp nháy nhau đi tăng 3 luôn.

Vậy nên trai ngoan đến đâu thì vẫn bị lôi kéo, khiêu khích rồi đi theo thôi. Không thì bị mắng là không hòa đồng với đồng nghiệp, thiếu tận tình với đối tác. Cũng may là các ông giờ cũng sợ, biết dùng biện pháp an toàn, không thì không biết tới đâu".

Nhưng mà không ít các bạn nữ lên án và phản biện ngay: "Đi tìm gái gú bên ngoài là không thể tha thứ được. Dù có bị chèo kéo hay rủ rê từ đồng nghiệp, nhưng lòng vững thì không sợ gì cả chứ. Thăng quan tiến chức phụ thuộc vào năng lực chứ đâu phải mấy chuyện đó đâu"

bd6c04acc909ef6ac019.jpg


e7c69efaac8d3cb030d6.jpg


84493f6af0edb40cbc46.jpg


2631db00e675fe4a2f8c.jpg


4f1401c831fb16024d1c.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top