Choáng váng với màn comeback huyền thoại của Trại Buôn Người! Sau hơn 3 tuần công chiếu, bộ phim đã chính thức làm nên cú lội ngược dòng đỉnh của chóp tại phòng vé Việt. Theo số liệu Box Office Vietnam cập nhật trưa 18/10, phim đã vượt mốc 452 tỷ đồng, bỏ xa thành tích gần 449,8 tỷ đồng của Thỏ Ơi!!, trở thành phim Việt ăn khách nhất năm 2026 tính đến hiện tại.
Màn đổi ngôi này đánh dấu cú plot twist khủng nhất của đường đua phim Việt năm nay. Trước đó, Thỏ Ơi!! của Trấn Thành vẫn giữ ngôi vương với doanh thu gần 450 tỷ đồng. Phim ra mắt dịp Tết Nguyên đán - thời điểm vàng mà ai cũng muốn tranh giành vì lượng khán giả đổ về rạp khủng khiếp.
Nhưng plot twist ở chỗ, Trại Buôn Người lại chọn lịch chiếu cuối tháng 9 - thời điểm không phải mùa Tết hay lễ gì cả. Thế mà phim vẫn cháy vé nhờ đề tài nặng đô về tội phạm, buôn người và hành trình sinh tồn căng não đến tận chân tơ kẽ tóc. Việc vượt mặt Thỏ Ơi!! cho thấy phim đã tạo sức ép cực mạnh dù không có lợi thế về thời điểm ra mắt.
Ngay từ những ngày đầu, Trại Buôn Người đã thể hiện sức hút khủng khiếp. Ngày 28/9, phim chạm mốc 100 tỷ đồng. Đến ngày 2/10, tác phẩm phá đảo mốc 200 tỷ đồng chỉ sau khoảng 1 tuần công chiếu chính thức. Tối 5/10, phim tiếp tục cán mốc 300 tỷ đồng, trước khi vượt 400 tỷ đồng vào giữa tháng 10. Tốc độ này thực sự quá xịn sò!
Điểm đáng nể hơn nữa là sức hút của phim không chỉ nằm ở những cột mốc doanh thu "bá đạo" liên tiếp mà còn ở khả năng giữ vững ngôi đầu phòng vé trong nhiều tuần. Dù tốc độ bán vé có lúc hơi chậm lại, phim vẫn cứ "cày" doanh thu và tạo khoảng cách với nhiều phim Việt khác đang chiếu rạp.
Trại Buôn Người do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, xoay quanh câu chuyện của Ny (Steven Nguyễn), anh chàng lên đường tìm em gái sau khi cô bị mắc bẫy đường dây lừa đảo núp bóng tuyển dụng "việc nhẹ lương cao". Hành trình giải cứu người thân đưa Ny vào một tổ chức tội phạm nguy hiểm, nơi anh phải vật lộn để sống sót và thoát khỏi nanh vuốt của bọn tội phạm.
Nguồn: saostar.vn