NaiTeen6464
New member
Ngôi nhà gỗ độc lạ của anh Khang bên Biên Hoà lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích, không gian cổ điển mộng mơ đến nỗi ai cũng cứ tưởng là quán cà phê nào đó luôn á
Nhà anh Khang nằm ngay trong con hẻm nhỏ, khu dân cư đông đúc với diện tích sàn khoảng 250m2. Từ bé anh đã mê mẩn những câu chuyện cổ tích, những túp lều gỗ của bà phù thủy trong rừng sâu, kiến trúc châu Âu cổ kính và đặc biệt là vibe Giáng sinh ấm áp.
Những ước mơ ngày bé ấp ủ mãi trong lòng khiến anh càng ngày càng khao khát được hiện thực hoá. Nhưng mà đợi mua đất riêng rồi xây dựng thì chắc phải đợi đến bao giờ Trước nhà anh có khoảng sân nhỏ xinh bề ngang 8m, dài 5m, nhưng lại quay hướng tây nên nắng cháy da. Vì thế, anh quyết tâm dựng luôn ngôi nhà gỗ trong mơ lên khoảng sân này.
Do làm theo phong cách kiến trúc cổ, hướng medieval pha chút rustic nên việc tìm vật liệu trang trí cho chuẩn gu khiến anh hơi mất time vì sống ở thành phố. Gỗ anh dùng đa phần là gỗ thông palette nên giá không phải vấn đề lắm nhưng lại rất tốn công sức đấy. May quá là anh họ của anh Khang rất mê làm đồ handmade, được ngỏ lời anh ấy đồng ý làm ngay và có thêm 2 người bạn khác hỗ trợ nữa. Từ ngoại thất đến nội thất 80% đều do anh ấy handmade cả luôn ấy chứ. Thêm vào đó, vì được thiết kế 5 lớp: gỗ - tôn mỏng - mút xốp - cách nhiệt - rồi thêm 1 lớp gỗ nữa nên nhà sẽ ấm khi trời lạnh và mát khi trời nóng, xịn sò đét!
Từ ngày anh Khang dựng ngôi nhà này lên, ai đi qua cũng phải dừng lại hỏi han. Có lần anh đứng trước nhà, có cô đi ngang hỏi: "Làm quán cafe hả con?" Anh trả lời không phải thì cô không nói gì, vừa bỏ đi vừa lẩm bẩm: "Nhìn là biết mở quán cafe rồi." Cười muốn xỉu luôn á
Với anh Khang, ngôi nhà này là một không gian riêng tư, nơi anh thường ngồi nghe nhạc Jazz và ăn bánh tự tay làm (anh là thợ bánh nổi tiếng ở khu vực đó đấy nhé). Thỉnh thoảng anh sẽ mời hội bạn thân qua tổ chức những bữa tiệc nhỏ ấm cúng. Thường thì bạn bè anh hay ghé qua ngồi chơi, cùng nhau đàn hát (anh cũng chơi piano được 15 năm luôn á). Mỗi lần bạn bè anh đến chơi là quên lối về, có khi đến tận 4 giờ sáng nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên mới chợt nhớ ra
Có được ngôi nhà này, anh cảm thấy thật sự bình yên. Nhiều lúc bực bội lắm, nhưng về nhà là nhẹ nhõm hẳn. Chưa kể anh Khang làm mảng sáng tạo là chính, nên không gian này giúp anh thăng hoa trong ý tưởng luôn.
Nguồn: kenh14.vn