Teen7b1431e5
New member
Từ xưa tới giờ cứ nghĩ trai mà học khối C, D hay ban xã hội là thiếu "man", yếu đuối? Thôi nào, đừng có nhầm nữa! Thực ra lũ trai xã hội vừa manly ngời ngời, vừa lãng mạn lại còn tâm lý ơi là tâm lý luôn đó!
Thú thật đi, trong đầu bạn chắc từng nghĩ: "Con trai mà học xã hội chắc yếu đuối lắm nhỉ?"
Khối C, D mọi người hay gọi vui là "Tây Lương Nữ Quốc" vì con gái chiếm đa số áp đảo, còn con trai thì hiếm hơn cả pokemon huyền thoại
Thế là mọi người tự động default rằng: trai học khối này = không đủ mạnh mẽ, thiếu nam tính blah blah...
Cái thần thái "chanh xả" này không phải ai cũng sở hữu được đâu nhen! Lại còn có sẵn cả bụng văn chương nên trai xã hội lãng mạn, ngôn tình chẳng thua gì các soái ca trên phim đâu nhaa
Đấy, nghe chính miệng con gái xác nhận rồi đó! Người học chung với họ mà nói thì chuẩn không cần chỉnh nha. Chỉ vì học cùng nên thỉnh thoảng bị "lây" nữ tính một tí tí thôi mờ
Đây chính là lợi ích của việc đọc nhiều, biết nhiều đó bạn ơi. Con gái đôi khi lại mê mẩn những cậu trai hiểu đời, biết tư vấn, đưa ra những lời khuyên chuẩn chỉnh trong những lúc khó khăn của cuộc sống nè
Với con gái thì kiểu này là perfect rồi đúng không? Mấy chàng trai đảm đang chính là lựa chọn chuẩn chỉnh nhất cho một mối tình tuổi học trò ấy mà
Con trai trong lớp xã hội thường là "cứu tinh" cho cả lớp mỗi khi gặp mấy môn tự nhiên đó nha! Không phải tự nhiên mà con gái thích trai ban xã hội đâu, có lý do hết sức thuyết phục luôn á
Hoặc có thể không phải dạng "bá đạo" Toán, Lý, Hóa, nhưng mấy môn xã hội thì trai khối C "xử đẹp" tất cả các bạn nam khác trong trường. Người ta gọi là "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý" đó nha
Thôi kệ đi, môi trường toàn con gái thì chắc chắn phần nữ tính sẽ tăng lên một chút xíu thôi mà hehe
Nguồn: soha.vn