Ôi trời ơi, đọc tin này mà tức á nha! Chỉ vì không đội mũ bảo hiểm mà dám tông thẳng vào CSGT rồi cứ thế phóng xe chạy mất, còn làm anh cảnh sát gãy chân luôn á. Quá đáng!
Ngày 12/9, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) xác nhận đã bắt giữ được đôi nam nữ, trong đó nam chính là Phạm Minh Tân (21 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để làm rõ hành vi lái xe máy tông cảnh sát.
Câu chuyện diễn ra lúc 22h15' tối 11/9, khi tổ công tác C3-911 Công an TP Đà Nẵng đang tuần tra đến trước số 118 Đống Đa (quận Hải Châu). Phát hiện đôi nam nữ chạy xe máy từ hướng Đống Đa về đường Quang Trung mà không đội mũ bảo hiểm, các anh liền ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Nhưng mà plot twist đây này! Thay vì dừng lại chấp hành như người bình thường, cặp đôi này lại tăng ga, tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ. Hậu quả là Trung úy Trần Quốc Thịnh (cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an quận Hải Châu) bị ngã xuống đường.
Chưa dừng lại ở đó, thanh niên này còn chở theo bạn gái là T.H.V.N (16 tuổi, quê quán Quảng Ngãi, tạm trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) tiếp tục phóng xe về hướng Quang Trung - Nguyễn Thị Minh Khai luôn. Vô cảm phết!
Cú tông mạnh khiến Trung úy Thịnh bị gãy chân, phải được đưa vào bệnh viện mổ cấp cứu ngay. Thương anh quá đi!
May mà ngay sau đó, Công an quận Hải Châu đã tập trung lực lượng truy xét và bắt giữ được đối tượng. Tại cơ quan công an, Tân đã khai nhận khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe nhưng do cả hai không đội mũ bảo hiểm nên đã tông thẳng vào Trung úy Thịnh để bỏ chạy.
Nguồn: kenh14.vn