Trader tiền ảo đi bán USDT kiếm lời, ai ngờ bị hội Tam Hoàng khét tiếng bắt cóc tống tiền cực đen

SunDethuong2628

New member
8f42827bc1a6dc101cff.jpg


Ôi trời ơi, cái vụ này nghe mà sợ hãi luôn! Một trader tiền điện tử 39 tuổi vừa trải qua gần 1 tuần bị bắt cóc và tra tấn liên tục bằng búa, với nhiều xương trên cơ thể bị gãy. May mà anh này escape được một cách ngoạn mục, không thì không biết sao nữa

Theo tờ The Standard (Hong Kong) đưa tin, một băng nhóm "xịn xò" gồm 7 người (trong đó có cả nữ) đã bị công an Hong Kong "vồ" vào tuần trước vì tội bắt cóc anh trader này và đòi gia đình trả tiền chuộc lên đến 30 triệu đô la Hồng Kông luôn á!

Nạn nhân bị thương cực nặng, gãy xương tay chân lung tung, nhưng anh này still cố gắng trốn thoát qua cửa sổ của một lán trại sắt ở Nam Hang Tsuen (một khu làng thuộc vùng nông thôn phía bắc quận Tai Po, Hong Kong) vào thứ Sáu tuần trước (12/11). Sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu và phải phẫu thuật vào tối Chủ nhật.

14395b7cef7de04e038a.jpg


Câu chuyện bắt đầu từ đâu?

Sáng ngày 6/11, anh trader này hẹn gặp một người quen qua mạng ở khu vực vịnh Kowloon để thực hiện giao dịch tiền điện tử. Người kia nói muốn mua 4 triệu đồng Tether (USDT) nên anh tưởng đây là deal bình thường thôi.

Plot twist đen tối nhất: Không có bất kỳ giao dịch crypto nào diễn ra cả! Anh bị "dụ" vào một nhà kho trong tòa nhà công nghiệp gần đó, rồi bị một nhóm đàn ông xông vào tấn công bằng búa và tuýp sắt, đánh anh bị thương nặng luôn.

Bọn bắt cóc ép anh phải đưa điện thoại, tiết lộ mật khẩu tài khoản ngân hàng online và các sàn giao dịch crypto. Chúng còn bắt anh gọi điện cho gia đình, bạn bè để đòi tiền chuộc và nói dối rằng đang mắc nợ. Ban đầu chúng đòi 8 triệu đô la Hồng Kông, sau đó tăng lên 30 triệu luôn! May là gia đình không trả tiền chuộc nào cả theo lời cảnh sát.

Hành trình "địa ngục" của nạn nhân

Nửa đêm 7/11, anh bị chở đến một khu cảng container không rõ ở đâu bằng ô tô. Đến nửa đêm 8/11 thì bị chuyển đến lán trại sắt ở Nam Hang Tsuen. Gia đình báo công an ngày hôm sau, và cảnh sát bắt đầu điều tra từ 10/11, xác định được vị trí giam giữ.

Tối thứ Sáu, anh nạn nhân đã tự mình trốn thoát qua cửa sổ lán trại (giỏi thật sự!). Các cảnh sát đang mai phục gần đó lập tức giải cứu và đột kích, bắt được 2 tên bắt cóc tại chỗ. 5 tên còn lại bị bắt trong các cuộc điều tra tiếp theo vào thứ Bảy và Chủ nhật.

86793cae0a63c828426d.jpg


Ai đứng sau vụ bắt cóc này?

Theo cảnh sát Hong Kong tiết lộ, 7 tên bắt cóc (25-32 tuổi) đều là thành viên của băng nhóm xã hội đen khét tiếng Tân Nghĩa An thuộc Hội Tam Hoàng. Tên tuổi nghe thôi đã thấy nguy hiểm rồi!

Phó giám đốc cấp cao Alan Chung Nga-lun từ đơn vị phòng chống tội phạm khu vực Kowloon West cho biết họ đang truy tìm kẻ chủ mưu và những tên liên quan khác, tin rằng còn 7-8 người đang bỏ trốn.

Điều đáng buồn là do anh nạn nhân đã đưa mật khẩu tài khoản crypto cho bọn bắt cóc, cảnh sát tin rằng anh sẽ khó có thể thu hồi lại được số tiền điện tử đã bị chuyển đi rồi

Lời cảnh báo từ cảnh sát ⚠️

"Chúng tôi đã nhận thấy các giao dịch tiền điện tử đang có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, một số thành phần xã hội đen lại viện nhiều lý do khác nhau để yêu cầu giao dịch trực tiếp", ông Chung nói.

Ông kêu gọi mọi người thực hiện giao dịch thông qua các nền tảng trực tuyến đáng tin cậy và tránh giao dịch trực tiếp với người lạ. Nghe lời khuyên này đi các bạn ơi, đừng vì ham hố mà gặp trực tiếp người lạ nhé!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top