Chắc chị em nào cũng mơ màng chuyện Lọ Lem gặp Hoàng tử, nhưng có khi lấy đại gia mà gặp phải ông chồng kiểu này thì đúng là "nhảy vào hố sâu" luôn á!
Khi cổ tích chỉ là... cổ tích thôi chứ đời không như mơ
Hà Tư Niệm sinh năm 1955, xinh đẹp dịu dàng. Lúc 21 tuổi, cô được Tôn Đạo Tồn - ông vua viễn thông Đài Loan theo đuổi nhiệt tình.
Tôn Đạo Tồn là "rich kid" thực thụ, thuộc dòng dõi "phú nhị đại" vì bố lập công ty Viễn thông Đài Loan, sau này anh kế nghiệp. Lúc đó anh đã ly hôn vợ đầu Vương Văn Liên - cuộc hôn nhân chóng vánh, chị Vương bay sang Mỹ và không muốn dính dáng gì nữa.
Năm 1976, Tôn Đạo Tồn và Hà Tư Niệm kết hôn. Đáng lẽ Hà Tư Niệm được trải thảm đỏ vì lấy chồng giàu, nhưng không, anh chồng bắt đầu "off rail" nặng. Mấy năm đầu còn ổn, nhưng sau đó hôn nhân chỉ còn trên giấy tờ. Dù có hai đứa con nhưng vẫn không đủ giữ chân ông về nhà.
Hà Tư Niệm sống khổ vì chồng máu "đào hoa". Sinh con đủ cả nam lẫn nữ, sống giàu sang nhưng chồng không chung thủy thì hạnh phúc kiểu gì được? Bà phải chịu cảnh chồng ngoại tình và trắng trợn xuất hiện với cả tá mỹ nữ.
Thời đó, Tôn Đạo Tồn phớt lờ vợ và sống công khai với nữ diễn viên trẻ Nhan Ninh - "ngọc nữ" có nhan sắc đỉnh cao và sự nghiệp đang lên của Đài Loan.
Là "tiểu tam" nhưng ỷ vào visual, Nhan Ninh từng đến tận nhà gây pressure, bắt Tôn Đạo Tồn phải bỏ Hà Tư Niệm để cưới mình. Drama thật sự!
Nhưng Hà Tư Niệm với kinh nghiệm làm phu nhân đâu có dễ chịu thua cô diễn viên mới nổi. Bà nhất quyết không ly hôn - đây là nước cờ cao tay vì lúc đó con còn nhỏ. Ly hôn bây giờ chỉ có lợi cho Tôn Đạo Tồn và bọn "trà xanh" quanh ông thôi.
Năm 1984, hai vợ chồng ly thân nhưng Hà Tư Niệm vẫn là bà Tôn chính hiệu, chưa ai thay được.
Đúng là khi hết yêu, đàn ông có thể "cạn tình nghĩa" với vợ kinh khủng. Còn những cô gái trẻ chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác, liệu có sống sung sướng không?
Làm "kẻ thứ ba" chẳng hề dễ dàng như tưởng tượng
Nhan Ninh từng sống khá vui bên Tôn Đạo Tồn khi còn là người thứ ba lén lút.
Nhưng khi "chính thất" quyết buông xuôi, Tôn Đạo Tồn thoải mái vui chơi thì cuộc sống như ngục tù bắt đầu.
Tôn đại gia có ham muốn kiểm soát cực mạnh. Ông gần như phát điên vì tình yêu dành cho Nhan Ninh.
Vì Nhan Ninh quá xinh, ông sợ cô sẽ "chạy mất". Nhan Ninh bị quản thúc tại nhà, sống như bị giam, không được giao lưu với thế giới bên ngoài. Sự nghiệp của Nhan Ninh tan hoang. Cô được người tình chu cấp từng đồng vì chẳng có thu nhập gì cả.
Nhan Ninh nghĩ Tôn Đạo Tồn quá yêu mình nên mới thế. Nhưng thực ra đó chỉ là máu sở hữu và ham muốn kiểm soát của ông ta thôi. Phụ nữ một khi đã rơi vào lưới tình thì mù quáng hết. Kể cả khi sai trái vẫn quyết "đâm đầu" vì xa hoa trước mắt.
Trong 10 năm, Nhan Ninh sinh cho Tôn Đạo Tồn ba đứa con nhưng chẳng có danh phận gì. Tuy nhiên, khi cô mang thai đứa thứ ba, Tôn Đạo Tồn cặp kè Trương Quỳnh Linh. Đúng kiểu "người đàn ông mà cô cướp về cũng dễ bị người khác cướp đi" - karma thật sự!
Nhan Ninh gọi yêu cầu Trương Quỳnh Linh rời bỏ Tôn Đạo Tồn. Trương tiểu thư đáp cực kỳ "savage": "Cô có tài thì giữ chồng, bảo anh ta đừng tìm tôi xem".
Sau đó là vụ đánh ghen drama giữa hai người, kết thúc ở đồn cảnh sát - một sự ê chề nhục nhã không tưởng. Nhan Ninh đếm ngược ngày bị vứt bỏ.
Đúng là "có vay có trả", chen chân vào hôn nhân người khác thì cuối cùng cũng gặp kết cục như vậy. Chưa kể lãng phí thanh xuân, tàn phá sự nghiệp suốt 10 năm đẹp nhất đời mà chẳng được gì.
Màn "comeback" để chồng phản bội phải "tỉnh ngộ"
Chán Nhan Ninh, Tôn Đạo Tồn nhanh chóng "đá" dù đứa con thứ ba vừa sinh chưa lâu. Sống bên Trương Quỳnh Linh, Tôn Đạo Tồn cứ tưởng đây là tình yêu đích thực.
Một hôm, Tôn Đạo Tồn mang tình trẻ Trương Quỳnh Linh đến bữa tiệc do con gái Tôn Vân tổ chức.
Bữa tiệc có Hà Tư Niệm - vợ chính thức. Nhưng Tôn Đạo Tồn vẫn giới thiệu Trương Quỳnh Linh là "bà xã" và để nhân tình ngồi chung bàn với vợ con.
Quá trắng trợn và đáng sợ luôn! Dù hết yêu nhưng ít ra còn tình nghĩa chứ. Hành động tuyệt tình này khiến ai cũng phẫn nộ.
Hà Tư Niệm và con gái Tôn Vân không nể mặt, gọi thẳng Trương Quỳnh Linh là "mẹ" của Tôn Đạo Tồn trước mặt mọi người. Câu nói khiến Tôn Đạo Tồn "đứng hình". Chẳng còn nể nang gì nữa khi Hà Tư Niệm - chính thất duy nhất phải chứng kiến điều đau đớn đó.
Quá giới hạn chịu đựng, cuối năm 2006, Hà Tư Niệm quyết ly hôn Tôn Đạo Tồn. Khi chia tay, bà mỉa mai "để hợp thức hóa tình yêu cho Tôn Đạo Tồn và Trương Quỳnh Linh" - cái đanh thép cực!
Lúc đó, các con bà đã xây dựng xong sự nghiệp, bà có thể thoải mái "vứt bỏ" người chồng để tìm hạnh phúc mới.
Thời điểm ly hôn Hà Tư Niệm 52 tuổi nhưng vẫn trẻ trung vì chăm sóc tốt. Ở tuổi 56, bà kết hôn với ông trùm Điền Lực Hàng trong ngành công nghiệp điện tử và có cuộc sống hạnh phúc thực sự. Queen behavior!
Còn Trương Quỳnh Linh, từng tranh giành đàn ông đến mức đánh nhau phải vào đồn nhưng lại chẳng được gì. Cái kết của Trương Quỳnh Linh còn ê chề hơn Nhan Ninh - thậm chí còn chẳng có con và sớm bị vứt.
Sau đó, Tôn Đạo Tồn hẹn hò với Triệu Tiểu Linh - một cô nàng trẻ trung, xinh đẹp khác.
Nghiện vợ trẻ và cái kết vẫn đắng cho anh chàng lăng nhăng
Triệu Tiểu Linh cũng chẳng giữ được Tôn Đạo Tồn. Đúng hơn là cô nàng họ Triệu sợ vì sự kìm kẹp của đại gia Tôn - ông bí mật lắp GPS lên xe tình nhân theo dõi. Red flag tổng hợp!
Trong một lần đến club, Tôn Đạo Tồn gặp Ngô Dật Bình và nhanh chóng mê mệt cô gái này dù Ngô Dật Bình đã trải qua một đời chồng.
Ngô Dật Bình là con gái bạn học của Tôn Đạo Tồn, kém ông 23 tuổi và ít hơn con gái cả 3 tuổi. Yes, you read that right!
Họ quyết định đến với nhau và bị cả hai bên gia đình phản đối kịch liệt. Chưa đầy 50 ngày sau khi quen, cả hai đăng ký kết hôn. Ngay ngày đăng ký, bố mẹ cô Ngô còn tìm cách ngăn cản. Họ tuyên bố coi như con gái đã chết nếu tiếp tục mối quan hệ "đáng xấu hổ" đó. Nhưng cả hai vẫn kiên quyết hoàn thành đăng ký.
Trong suốt 10 năm kể từ khi kết hôn, con gái Tôn Vân nổi tiếng tiết lộ chưa từng gặp bà mẹ kế trẻ tuổi. Cưới được vợ, Tôn Đạo Tồn lại chẳng được các con ủng hộ. Thậm chí, các con còn chẳng đặt cô vợ mới vào mắt.
Chưa hết, cặp đôi bị truyền thông chê cười, netizen mỉa mai, gọi họ là "loại quan hệ đáng xấu hổ", "tình yêu giữa cha và con gái". Drama liên tục!
Dù bề ngoài show ra vẻ hạnh phúc nhưng họ lại không thể có con. 10 năm bên nhau, nỗ lực để có đứa con chung đều thất bại.
Tôn Đạo Tồn có cuộc sống tình trường khiến người ta phải ngao ngán. Trải qua bao nhiêu mối tình là từng ấy lần ông khiến những người phụ nữ khổ sở, đau đớn.
Đến khi gặp người gắn bó 10 năm thì muốn có con cũng chẳng được. Chưa kể gia đình không coi trọng, xã hội chê cười.
Còn những người phụ nữ, trừ "chính thất" Hà Tư Niệm ra thì có lẽ họ đã học được bài học lớn cho chính cuộc đời mình.
Đáng lẽ họ nên hiểu: đừng cướp đàn ông của ai. Người có tự trọng và danh giá đừng nên làm thế. Đừng bao giờ coi đàn ông là "phao cứu sinh" cuộc đời. Period!
Nguồn: kenh14.vn
Khi cổ tích chỉ là... cổ tích thôi chứ đời không như mơ
Hà Tư Niệm sinh năm 1955, xinh đẹp dịu dàng. Lúc 21 tuổi, cô được Tôn Đạo Tồn - ông vua viễn thông Đài Loan theo đuổi nhiệt tình.
Tôn Đạo Tồn là "rich kid" thực thụ, thuộc dòng dõi "phú nhị đại" vì bố lập công ty Viễn thông Đài Loan, sau này anh kế nghiệp. Lúc đó anh đã ly hôn vợ đầu Vương Văn Liên - cuộc hôn nhân chóng vánh, chị Vương bay sang Mỹ và không muốn dính dáng gì nữa.
Năm 1976, Tôn Đạo Tồn và Hà Tư Niệm kết hôn. Đáng lẽ Hà Tư Niệm được trải thảm đỏ vì lấy chồng giàu, nhưng không, anh chồng bắt đầu "off rail" nặng. Mấy năm đầu còn ổn, nhưng sau đó hôn nhân chỉ còn trên giấy tờ. Dù có hai đứa con nhưng vẫn không đủ giữ chân ông về nhà.
Hà Tư Niệm sống khổ vì chồng máu "đào hoa". Sinh con đủ cả nam lẫn nữ, sống giàu sang nhưng chồng không chung thủy thì hạnh phúc kiểu gì được? Bà phải chịu cảnh chồng ngoại tình và trắng trợn xuất hiện với cả tá mỹ nữ.
Thời đó, Tôn Đạo Tồn phớt lờ vợ và sống công khai với nữ diễn viên trẻ Nhan Ninh - "ngọc nữ" có nhan sắc đỉnh cao và sự nghiệp đang lên của Đài Loan.
Là "tiểu tam" nhưng ỷ vào visual, Nhan Ninh từng đến tận nhà gây pressure, bắt Tôn Đạo Tồn phải bỏ Hà Tư Niệm để cưới mình. Drama thật sự!
Nhưng Hà Tư Niệm với kinh nghiệm làm phu nhân đâu có dễ chịu thua cô diễn viên mới nổi. Bà nhất quyết không ly hôn - đây là nước cờ cao tay vì lúc đó con còn nhỏ. Ly hôn bây giờ chỉ có lợi cho Tôn Đạo Tồn và bọn "trà xanh" quanh ông thôi.
Năm 1984, hai vợ chồng ly thân nhưng Hà Tư Niệm vẫn là bà Tôn chính hiệu, chưa ai thay được.
Đúng là khi hết yêu, đàn ông có thể "cạn tình nghĩa" với vợ kinh khủng. Còn những cô gái trẻ chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác, liệu có sống sung sướng không?
Làm "kẻ thứ ba" chẳng hề dễ dàng như tưởng tượng
Nhan Ninh từng sống khá vui bên Tôn Đạo Tồn khi còn là người thứ ba lén lút.
Nhưng khi "chính thất" quyết buông xuôi, Tôn Đạo Tồn thoải mái vui chơi thì cuộc sống như ngục tù bắt đầu.
Tôn đại gia có ham muốn kiểm soát cực mạnh. Ông gần như phát điên vì tình yêu dành cho Nhan Ninh.
Vì Nhan Ninh quá xinh, ông sợ cô sẽ "chạy mất". Nhan Ninh bị quản thúc tại nhà, sống như bị giam, không được giao lưu với thế giới bên ngoài. Sự nghiệp của Nhan Ninh tan hoang. Cô được người tình chu cấp từng đồng vì chẳng có thu nhập gì cả.
Nhan Ninh nghĩ Tôn Đạo Tồn quá yêu mình nên mới thế. Nhưng thực ra đó chỉ là máu sở hữu và ham muốn kiểm soát của ông ta thôi. Phụ nữ một khi đã rơi vào lưới tình thì mù quáng hết. Kể cả khi sai trái vẫn quyết "đâm đầu" vì xa hoa trước mắt.
Trong 10 năm, Nhan Ninh sinh cho Tôn Đạo Tồn ba đứa con nhưng chẳng có danh phận gì. Tuy nhiên, khi cô mang thai đứa thứ ba, Tôn Đạo Tồn cặp kè Trương Quỳnh Linh. Đúng kiểu "người đàn ông mà cô cướp về cũng dễ bị người khác cướp đi" - karma thật sự!
Nhan Ninh gọi yêu cầu Trương Quỳnh Linh rời bỏ Tôn Đạo Tồn. Trương tiểu thư đáp cực kỳ "savage": "Cô có tài thì giữ chồng, bảo anh ta đừng tìm tôi xem".
Sau đó là vụ đánh ghen drama giữa hai người, kết thúc ở đồn cảnh sát - một sự ê chề nhục nhã không tưởng. Nhan Ninh đếm ngược ngày bị vứt bỏ.
Đúng là "có vay có trả", chen chân vào hôn nhân người khác thì cuối cùng cũng gặp kết cục như vậy. Chưa kể lãng phí thanh xuân, tàn phá sự nghiệp suốt 10 năm đẹp nhất đời mà chẳng được gì.
Màn "comeback" để chồng phản bội phải "tỉnh ngộ"
Chán Nhan Ninh, Tôn Đạo Tồn nhanh chóng "đá" dù đứa con thứ ba vừa sinh chưa lâu. Sống bên Trương Quỳnh Linh, Tôn Đạo Tồn cứ tưởng đây là tình yêu đích thực.
Một hôm, Tôn Đạo Tồn mang tình trẻ Trương Quỳnh Linh đến bữa tiệc do con gái Tôn Vân tổ chức.
Bữa tiệc có Hà Tư Niệm - vợ chính thức. Nhưng Tôn Đạo Tồn vẫn giới thiệu Trương Quỳnh Linh là "bà xã" và để nhân tình ngồi chung bàn với vợ con.
Quá trắng trợn và đáng sợ luôn! Dù hết yêu nhưng ít ra còn tình nghĩa chứ. Hành động tuyệt tình này khiến ai cũng phẫn nộ.
Hà Tư Niệm và con gái Tôn Vân không nể mặt, gọi thẳng Trương Quỳnh Linh là "mẹ" của Tôn Đạo Tồn trước mặt mọi người. Câu nói khiến Tôn Đạo Tồn "đứng hình". Chẳng còn nể nang gì nữa khi Hà Tư Niệm - chính thất duy nhất phải chứng kiến điều đau đớn đó.
Quá giới hạn chịu đựng, cuối năm 2006, Hà Tư Niệm quyết ly hôn Tôn Đạo Tồn. Khi chia tay, bà mỉa mai "để hợp thức hóa tình yêu cho Tôn Đạo Tồn và Trương Quỳnh Linh" - cái đanh thép cực!
Lúc đó, các con bà đã xây dựng xong sự nghiệp, bà có thể thoải mái "vứt bỏ" người chồng để tìm hạnh phúc mới.
Thời điểm ly hôn Hà Tư Niệm 52 tuổi nhưng vẫn trẻ trung vì chăm sóc tốt. Ở tuổi 56, bà kết hôn với ông trùm Điền Lực Hàng trong ngành công nghiệp điện tử và có cuộc sống hạnh phúc thực sự. Queen behavior!
Còn Trương Quỳnh Linh, từng tranh giành đàn ông đến mức đánh nhau phải vào đồn nhưng lại chẳng được gì. Cái kết của Trương Quỳnh Linh còn ê chề hơn Nhan Ninh - thậm chí còn chẳng có con và sớm bị vứt.
Sau đó, Tôn Đạo Tồn hẹn hò với Triệu Tiểu Linh - một cô nàng trẻ trung, xinh đẹp khác.
Nghiện vợ trẻ và cái kết vẫn đắng cho anh chàng lăng nhăng
Triệu Tiểu Linh cũng chẳng giữ được Tôn Đạo Tồn. Đúng hơn là cô nàng họ Triệu sợ vì sự kìm kẹp của đại gia Tôn - ông bí mật lắp GPS lên xe tình nhân theo dõi. Red flag tổng hợp!
Trong một lần đến club, Tôn Đạo Tồn gặp Ngô Dật Bình và nhanh chóng mê mệt cô gái này dù Ngô Dật Bình đã trải qua một đời chồng.
Ngô Dật Bình là con gái bạn học của Tôn Đạo Tồn, kém ông 23 tuổi và ít hơn con gái cả 3 tuổi. Yes, you read that right!
Họ quyết định đến với nhau và bị cả hai bên gia đình phản đối kịch liệt. Chưa đầy 50 ngày sau khi quen, cả hai đăng ký kết hôn. Ngay ngày đăng ký, bố mẹ cô Ngô còn tìm cách ngăn cản. Họ tuyên bố coi như con gái đã chết nếu tiếp tục mối quan hệ "đáng xấu hổ" đó. Nhưng cả hai vẫn kiên quyết hoàn thành đăng ký.
Trong suốt 10 năm kể từ khi kết hôn, con gái Tôn Vân nổi tiếng tiết lộ chưa từng gặp bà mẹ kế trẻ tuổi. Cưới được vợ, Tôn Đạo Tồn lại chẳng được các con ủng hộ. Thậm chí, các con còn chẳng đặt cô vợ mới vào mắt.
Chưa hết, cặp đôi bị truyền thông chê cười, netizen mỉa mai, gọi họ là "loại quan hệ đáng xấu hổ", "tình yêu giữa cha và con gái". Drama liên tục!
Dù bề ngoài show ra vẻ hạnh phúc nhưng họ lại không thể có con. 10 năm bên nhau, nỗ lực để có đứa con chung đều thất bại.
Tôn Đạo Tồn có cuộc sống tình trường khiến người ta phải ngao ngán. Trải qua bao nhiêu mối tình là từng ấy lần ông khiến những người phụ nữ khổ sở, đau đớn.
Đến khi gặp người gắn bó 10 năm thì muốn có con cũng chẳng được. Chưa kể gia đình không coi trọng, xã hội chê cười.
Còn những người phụ nữ, trừ "chính thất" Hà Tư Niệm ra thì có lẽ họ đã học được bài học lớn cho chính cuộc đời mình.
Đáng lẽ họ nên hiểu: đừng cướp đàn ông của ai. Người có tự trọng và danh giá đừng nên làm thế. Đừng bao giờ coi đàn ông là "phao cứu sinh" cuộc đời. Period!
Nguồn: kenh14.vn