Trả nhà sau 18 ngày thuê, hai cô gái tá hỏa báo cảnh sát khi cầm hóa đơn tiền nước 100 mét khối

BoBabe9336

New member
93570b8786607f17f1c0.jpg


Dạo này thuê nhà cũng phải cẩn thận lắm nha mọi người ơi! Hai cô gái ở Thiên Tân (Trung Quốc) vừa trải qua câu chuyện "dở khóc dở cười" khi chỉ ở căn hộ mới thuê có 18 ngày mà bị "bắt vạ" tiền nước đến... 100 mét khối

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 3/8, khi hai cô gái quyết định thuê căn hộ tại thành phố sầm uất Thiên Tân. Theo quy định của chủ nhà, hai bạn phải đóng trước 1 tháng tiền thuê và 1 tháng tiền cọc. Nghĩ chủ nhà làm việc có nguyên tắc rõ ràng nên yên tâm dọn vào luôn.

82a221f7536fa17a6304.png


Nhưng mà plot twist nè! Ở được hơn 10 ngày, hai cô phát hiện lỗ thoát nước trong nhà vệ sinh cứ bốc mùi hôi thối kinh khủng Chịu không nổi, họ quyết định dọn đi khi chưa đầy 20 ngày.

Đến lúc bàn giao thì drama bắt đầu! Bên cho thuê thông báo số nước họ dùng là... 100 mét khối! Nghe xong hai cô gái sốc nặng luôn, bởi vì 100m3 nước thì một gia đình bình thường dùng được cả năm cơ đấy Trong khi hai người ngày nào cũng đi làm, chỉ sử dụng nước buổi sáng tối, tắm rửa nấu nướng thôi.

dbac09676e7080ef820b.png


Hỏi lại bên cho thuê thì họ khăng khăng đây chính là số nước hai cô dùng, và khẳng định đường ống không rò rỉ. Còn lý do tại sao có con số này thì "họ không cần biết vì đó không phải chuyện của họ" Kiểu gì vậy trời?

Tức quá hai cô gái quay clip tố cáo lên mạng. Dân tình phẫn nộ lên án bên cho thuê đang "lừa đảo giữa thanh thiên bạch nhật" nè!

"Con số này tương đương với 200.000 chai nước suối, mỗi ngày uống gần 10.000 chai đó nha", một netizen comment.

cb49ab1c90b03e9c36b2.png


Thông thường một người chỉ dùng khoảng 6-8m3 nước một tháng cho sinh hoạt cơ bản thôi. Tính ra hai cô gái dù xài thoải mái nhất cũng chưa đến 20m3/tháng, mà họ chỉ ở đúng 18 ngày cơ mà Con số mà bên cho thuê đưa ra quá vô lý!

Phóng viên địa phương đã liên hệ với Vương - một trong hai cô gái. Bạn ấy kể lại, khi mới dọn đến thì không kiểm tra đồng hồ nước, nhưng khi dọn đi đã check kỹ càng, cũng không thấy dấu hiệu rò rỉ nào cả. Thế mà bên cho thuê khấu trừ 500 NDT tiền nước (hơn 1,6 triệu đồng), tính theo giá 4,9 NDT/mét khối (hơn 16k đồng).

Đôi co mãi không xong, hai cô gái phải nhờ cảnh sát can thiệp luôn.

a1ead28646056816b23c.png


Vì không đủ chứng cứ, cảnh sát chỉ có thể hòa giải hai bên. Cuối cùng, chủ nhà đồng ý trả lại cho Vương và bạn 300 NDT (gần 990k đồng), nhưng vẫn khấu trừ một khoản nhất định.

Mặc dù đã giải quyết xong nhưng hai cô gái vẫn còn thắc mắc trong lòng, nguyên nhân tại sao lại có con số đó vẫn chưa rõ ràng. Nhưng vì không muốn mệt mỏi thêm và cần thời gian tìm chỗ ở mới, hai bạn đã không tiếp tục truy cứu nữa.

"Xem như chúng tôi xui rủi vậy!", Vương nói

Qua phân tích, nhiều khả năng đây là màn lừa đảo tinh vi. Có thể bên cho thuê đã cố tình "phóng đại" mức tiêu thụ nước để kiếm lời bất chính từ tiền cọc của người thuê.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top