EchTeen2713
New member
Hú hồn rồi các bạn ơi! Đọc bài này xong chắc chắn bạn sẽ càng mê mẩn vai Trà Long của Khánh Vân hơn nữa đó nha!
Gặp Khánh Vân lúc chị vừa bay từ Hà Nội về sau buổi ra mắt phim "Mắt Biếc". Trông chị khá mệt và nhợt nhạt quá trời. Cũng phải thôi chứ, ai mà chịu nổi sau bao nhiêu hoạt động quảng bá phim, gặp gỡ báo giới rồi lại phải về Sài Gòn sau một chuyến bay đêm thế kia
"Chờ Vân một chút nhé, 5 phút là Vân mang Trà Long trở lại ngay đây" - Nói là làm đúng nghĩa luôn, Khánh Vân nhanh tay sửa soạn lại tóc tai quần áo, thoa chút son rồi đúng là chỉ vài phút sau, chị đã ngồi trước mặt mình, tíu tít trò chuyện vui vẻ đến nỗi làm ai cũng phấn chấn theo trong một tối cuối tuần. Đỉnh thật sự!
Trà Long là một nhân vật gây nhiều thương nhớ trong "Mắt Biếc"
Khánh Vân sinh ra là để vào vai Trà Long - mình có thể chắc chắn 100% điều này sau khi gặp gỡ chị ấy. Trước đó, mình chỉ dám khẳng định khoảng 80% khi xem phim dù tất cả mọi người đều dành cho Khánh Vân những lời khen có cánh rồi đấy!
Khánh Vân đích thực là cô gái sinh ra để vào vai Trà Long
Cùng nghe Khánh Vân chia sẻ nào!
Khán giả khen Trà Long nhiều rồi, vậy Khánh Vân tự chấm vai diễn của mình mấy điểm?
Mình sẽ tự chấm 8/10. Mình đã nỗ lực 100% công sức cho vai diễn này để khán giả có thể cảm nhận một Trà Long thật chân thực và gần gũi. Mình tự chấm 8 điểm, 2 điểm còn lại để khán giả cho thêm hoặc trừ bớt vậy
Cơ duyên nào đã đưa bạn đến vai Trà Long?
Thật ra mình không có ý định tham gia nghệ thuật đâu. Trước đó mình cũng đã từng làm mẫu ảnh, chụp lookbook, quay TVC và viral cũng khá nhiều nhưng do sức khỏe của mình không tốt nên gần 2 năm mình không tham gia casting phim nào hết. Mình cũng tham gia casting nhưng toàn rớt nên nghĩ thôi mình không có duyên với điện ảnh rồi
Đợt đó mình mới mổ mắt xong vì cận tới 7 độ thì nhận được lời mời tham gia casting từ phía ekip phim "Mắt Biếc". Nghe bảo phim của anh Victor Vũ mình rất thích nên cũng nhắm mắt đưa chân thử vận may.
Cứ đi casting với tâm trạng là mình sẽ rớt mà chẳng hiểu sao mình vào được đến vòng 3 luôn. Vòng này mình phải đóng cặp với anh Nghĩa cảnh Trà Long và Ngạn hát trong đồi sim. Phải đóng cảnh thân mật với người lạ trong lần đầu gặp mình đã run rồi, hát thì dở nữa. Nhưng mà mình nghĩ là vào đến tận vòng này rồi, cơ hội cuối cùng rồi, liêm sỉ gì tầm này nữa. Thế là thu hết can đảm xong hát thật to, thật rõ Casting xong, mình ra về với tâm trạng kiểu thôi rớt ở vòng này cũng coi như là "oai" rồi. Ai ngờ 1 đêm mình nhận được điện thoại thông báo là đã đậu vai Trà Long, thực sự là mừng muốn xỉu luôn
Sau này đi quay anh Victor Vũ mới tiết lộ là anh chọn mình vì mình là người hát to nhất buổi casting hôm đó. Anh thấy được sự tự tin, nguồn năng lượng tích cực của mình rất giống Trà Long nên đã cho mình một cơ hội.
Sao bạn không casting vai chính Hà Lan?
Ekip bảo mình casting vai nào thì mình thử vai đó thôi. Level của mình không có quyền đòi hỏi Cười. Nhưng mà thực sự mình nghĩ mình cảm được vai Trà Long. Trúc Anh cũng bảo em ấy cảm được Hà Lan tốt hơn. Ban đầu, Trúc Anh được chỉ định cast vai Trà Long nhưng đã xin đổi sang cast Hà Lan vì thấy hợp hơn.
Bạn thích Trà Long ở điểm gì? Khánh Vân với Trà Long giống nhau khoảng bao nhiêu phần trăm?
Mình thích Trà Long vì mặc dù rất đáng thương nhưng cô bé này lại có nội tâm rất mạnh mẽ, biết tự lập, biết mình thích gì muốn gì và cố gắng làm được điều đó. Trà Long cũng rất nhân hậu và có tình yêu chân thành dành cho quê hương
Vân nghĩ mình với Trà Long phải giống nhau phải đến 90% luôn á!
Có kỉ niệm nào trong quá trình quay phim mà bạn nhớ nhất không?
Cảnh mình và chú Ngạn lên đồi sim trong phim chỉ có 2s thôi nhưng quay rất vất vả. Toàn bộ hoa sim là hoa giả và mọi người trong ekip phải tỉ mẩn gắn từng cái lên. Trời ở Huế lúc đó nóng 50 độ nhưng lại không có nắng Mọi người cứ đứng "núp lùm" chờ nắng lên đẹp để quay xong lại "rút quân" khi không có nắng. Y như là đánh du kích vậy, cực khổ lắm!
Còn cảnh mà Trà Long nấu ăn cũng "khoai" lắm. Mình vụng về nên có biết làm gì đâu. Có mỗi cảnh cắt cà chua tầm 1s mà mình quay hết của đoàn phim 1kg cà chua đó!
Chỉ xuất hiện ở phần nửa sau của phim, bạn có sợ lép vế và làm nền cho nhân vật chính không?
Tất nhiên là không rồi, mình nghĩ mỗi nhân vật đều có điểm hay riêng. Trà Long là một điểm sáng khiến không khí phim có sức sống hơn vì đã quá nhiều phân cảnh trầm buồn rồi. Trà Long cũng góp phần làm cho cái kết phim thêm nhiều day dứt nữa
Khánh Vân có thích kiểu con trai giống Ngạn không?
Không đâu Cười lớn. Mặc dù Ngạn rất là si tình nhưng lại hơi uỷ mị và yếu đuối. Đây không phải tuýp người mình thích
Các cảnh của Trà Long đa phần là quay chung với Trần Nghĩa. Thẳng thắn đánh giá bạn diễn của mình đi nào!
Ngay từ lần đầu gặp anh Nghĩa mình đã oà lên là anh chính xác là Ngạn rồi. Anh Nghĩa giống y chang Ngạn mà trong đầu mình tưởng tượng. Trong đoàn phim anh Nghĩa cũng giúp đỡ mình rất là nhiều vì anh cũng có kha khá kinh nghiệm rồi. Vẻ ngoài của anh ấy lại còn rất cuốn hút và đa tình nữa. Mình cũng sợ có khi nào quay phim chung lâu xong mình "say nắng" anh luôn không á!
Khánh Vân từng sợ mình sẽ cảm nắng Trần Nghĩa
Nhưng mà cuối cùng mình say nắng trời chứ không say nắng anh Nghĩa. Cười lớn
Cảnh đầu tiên mình với anh Nghĩa là ôm nhau. Ôm từ 9h sáng đến 1h trưa dưới cái trời 50 độ luôn á. Mấy cảnh đầu tiên còn ngại ngùng chứ về sau thì "ôm mệt quá anh ơi ôm lẹ đi rồi về". Nóng mệt nên chai cảm xúc không thích được nữa
Tình cảm Trà Long dành cho Ngạn có phải là tình yêu nam nữ không hay chỉ là sự quý mến dành cho người chú đã chăm sóc mình từ ngày còn bé?
Tình yêu của Trà Long dành cho Ngạn là kết quả của một quá trình phát triển cảm xúc rất dài chứ không phải sự ngộ nhận hay bốc đồng đâu nha. Trà Long lớn lên, chứng kiến tấm chân tình của Ngạn và muốn bù đắp cho Ngạn. Tình thương dần phát triển thành tình yêu trong sáng, thuần khiết
Bạn có bạn trai chưa?
Mình chưa, chắc mình khùng với tào lao quá. Cười
Vậy thì khi yêu bạn sẽ là kiểu người như thế nào?
Mình nghĩ là khi yêu mình khá là trẻ con đó. Mình cũng thích những mối quan hệ dài hơi, nghĩa là quen là xác định lâu dài, chứ không phải như kiểu quen cho vui.
Trước khi vào vai Trà Long, hình như Khánh Vân dù được biết đến nhưng vẫn chưa có sự bứt phá vì xinh nhưng... nhạt?
Nói mình nhạt cũng đúng. Vì mình không có ý định tham gia nghệ thuật nên cũng chưa cố gắng nhiều lắm. Tuy nhiên sau "Mắt Biếc" mình nghĩ là sẽ nghiêm túc hơn. Trà Long xem như là cột mốc đầu tiên, mọi người muốn đánh giá thì chờ mình chứng tỏ trong chặng đường sau này nhé
Khánh Vân chơi rất thân với Hoàng Anh và Thanh Trần nhỉ? Bạn có thể chia sẻ về tình bạn này không?
Lần đầu tiên gặp nhau bọn mình đã thấy hợp rồi, lao vô là nói chuyện quên trời quên đất luôn. Thanh có gia đình rồi nên cũng khá bận bịu nhưng có dịp gặp nhau là tụi mình lại tíu tít Mình có được nhiều năng lượng cũng là nhờ những người bạn này.
Nguồn: kenh14.vn