Trả hết nợ 3,6 tỷ, anh chàng tự thưởng bữa ăn một mình, hành động của chủ quán sau đó làm dân tình khóc hết nước mắt

BanhBibi7569

New member
e306cf56fe96d67aeccc.jpg


Clip quay lại khoảnh khắc một anh ngồi nhâm nhi rượu một mình ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đang làm cả MXH "ứa nước mắt" không kiểm soát được luôn á!

Mới đây ở Tứ Xuyên (Trung Quốc), sau khi "xóa sổ" khoản nợ khủng 1 triệu NDT (hơn 3,6 tỷ VND), một anh chàng đã đi nhậu một mình để tự ăn mừng. Cảnh tượng này đã khiến cư dân mạng chú ý và xúc động vô cùng.

ba91aa626a6a7c05d0aa.jpg


f7237e609c74ed0b9655.jpg


Từ đoạn clip camera cho thấy, một anh trung niên đeo kính, một mình ngồi ăn lẩu, trên bàn toàn là 5 món ăn và 1 chai rượu.

Ban đầu, chủ quán tưởng anh này gọi nhiều món thế là chờ hội bạn đến cùng ăn chứ, ai ngờ món lên đủ rồi mà vẫn không thấy ai, anh còn khui rượu tự uống một mình. Lúc này, chủ quán đoán được là anh chàng đi solo thật nên bắt đầu tò mò.

Sau khi lên đủ món, chủ quán đã đến bên cạnh rồi hỏi sao đi một mình mà gọi nhiều món vậy.

Anh chàng ngước đầu nhìn chủ quán rồi trả lời với giọng buồn rười rượi: "Hôm nay tôi đã trả xong món nợ 1 triệu tệ nên muốn tự thưởng cho bản thân bữa ăn ngon".

Chủ quán hơi bất ngờ, nói tiếp: "Quá tốt! Anh trai, ngày vui như vậy sao không mời gia đình hay bạn bè đến cùng ăn mừng?".

Nghe câu hỏi này, anh chàng cúi đầu im lặng một lúc, sau đó mới cất giọng: "Nợ nhiều tiền như vậy thì bạn bè mất hết, gia đình cũng không còn. Bây giờ chỉ còn một mình mà thôi". Nói rồi anh lắc đầu ngậm ngùi, cuối cùng uống nốt phần rượu còn lại trong ly.

174955e959f396a88fb4.jpg


85476f0931ccbf743a06.jpg


Nhìn dáng vẻ buồn bã của anh chàng tội nghiệp, chủ quán vỗ vai an ủi: "Không sao! Tất cả đã là quá khứ rồi. Nợ đã trả xong thì con người cũng nhẹ nhõm hơn, ngày tháng về sau sẽ càng thuận lợi".

Sau đó, chủ quán rời đi. Sau khi nói ra được nỗi lòng, tâm trạng của anh chàng có vẻ khá hơn nhiều, anh bắt đầu ăn những món ăn chứ không chỉ uống rượu như trước nữa.

Không lâu sau, chủ quán lại xuất hiện với chai rượu Đỗ Khang trong tay: "Ông anh, em tặng chai rượu này xem như là lời chúc mừng gửi đến anh. Hôm nay là ngày vui, nên uống nhiều hơn một chút. Đợi chốc nữa em bận xong thì sẽ đến uống với anh vài ly". Nói xong chủ quán quay người đi luôn. Anh chàng cứ nhìn theo chàng trai chủ tiệm trẻ tuổi rồi lấy tay chùi đi những giọt nước mắt tủi thân.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top