CherryBobo8694
New member
Chị em ơi, câu chuyện này nghe vừa buồn cười vừa tức á! Cô gái 22 tuổi tên Bai He muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất tuổi đôi mươi, ai dè thuê họa sĩ vẽ tranh sơn dầu xong bị "lão hóa" ngược tận mấy chục tuổi luôn
Khoảng 1 tháng trước, Bai He quyết định chi 2.500 NDT (tầm 8 triệu rưỡi đồng nha) để nhờ một sinh viên đại học biến ảnh xinh xắn của mình thành bức tranh sơn dầu nghệ thuật. Nhưng mà khi anh "họa sĩ" này chụp hình gửi tác phẩm về, cô chị shock nặng luôn - không nhận ra mình nữa rồi
Chuyện là Bai có đăng ảnh lên WeChat, rồi được một người bạn khen ngợi lia lịa, xong bạn này "dụ" cô nên vẽ thành tranh sơn dầu đóng khung treo nhà cho sang chảnh. Người bạn này giới thiệu cho Bai một sinh viên tên Dai đang học chuyên ngành Nghệ thuật Sơn dầu ở học viện Mỹ thuật tỉnh Tứ Xuyên.
Nghĩ bụng ảnh mình cũng đẹp lung linh, lại sắp tới sinh nhật nữa, Bai đồng ý rút ví chi gần 10 triệu để tự thưởng mình một món quà xịn xò. Anh chàng họa sĩ hứa 10 ngày sẽ xong, nhưng đến hẹn thì lại lươn lẹo: "Bận quá chưa xong, đừng thúc giục nghệ thuật nha. Phải để nó chín muồi!"
Mãi tới trước sinh nhật 2 ngày, Dai mới gửi ảnh "tuyệt phẩm" về. Bai nhìn xong sững người, chùi mắt mấy lần rồi phản hồi luôn: "Tôi không phải người khó tính đâu, nhưng thật sự nó xấu không thể chấp nhận được!"
Plot twist đây: hóa ra Dai chỉ là sinh viên năm nhất học vẽ truyền thống chứ không phải sơn dầu gì cả Sau một hồi cãi vã, anh ta mới gật đầu trả lại nửa số tiền. Nhưng cái cách trả tiền mới là đỉnh cao: lần đầu 1.000 NDT, lần sau 250, rồi cuối cùng... 8,8 NDT thôi!
Chuyện này leo top hot search Weibo liền. Dân mạng phân tích rằng: 1.000 NDT là số đầu tiên, 250 nghĩa là "cô ngu" (vì trong tiếng Trung 250 đọc lái đi có nghĩa là ngốc), còn 8,8 đọc là "bát bát" nghe giống "bye bye" - tức là tạm biệt luôn á
Bai biết mình đã dại dột rồi, nên đành ngậm ngùi đòi lại tiền và yêu cầu Dai gửi tranh về để làm bài học "đắt giá". Nhưng anh chàng mặt dày này còn trả lời: "Ơ tôi để đâu mất rồi ý"
Nguồn: kenh14.vn