Trà đá bờ hồ: Hồi môn con gái Camry lái về nhà chồng - Nghe mà choáng!

HeoSaoXinhh

New member
109f7277f3b0f779164f.jpg


Con gái đi lấy chồng, thương cô út bao năm từ hồi cấp hai đã theo chân mẹ bán trà đá vỉa hè mà vẫn học giỏi nên người, bà tặng con quà khủng luôn nha! Vài chiếc ghế nhựa, hộp kẹo, cốc chén thôi nhưng thu nhập mà đủ nuôi cả gia đình, xây nhà tầng, lo cho con cái xịn sò ✨

Dân bán trà đá bờ kè Hồ Tây giờ vẫn còn kể chuyện về bà Hưng - huyền thoại trà đá nổi danh 20 năm nơi đây đó!

Chị Thư, một người mới vào nghề ở khu vực này sau khi mua lại chỗ bán của người khác với giá hàng chục triệu kể: "Tôi về đây thì bà Hưng mới nghỉ bán vì nhiều tuổi và con cái lớn có gia thất hết rồi. Nhưng ở đây không ai không biết bà Hưng đâu nha!"

Hai năm hành nghề trà đá, quán bà Hưng luôn đông khách nhất vùng. Thu lời tốt, lại chi tiêu tiết kiệm, khéo đầu tư đất cát thêm... nên con cái lập gia đình ai cũng được bà cho vốn cực to

Riêng cô út, gắn bó phụ mẹ bán hàng lâu năm, ngày cưới về bên quận Đống Đa bà hồi môn luôn con Camry làm xe dâu lái về nhà chồng". Xịn phết đi!

Đếm tiền triệu mỗi ngày - Nghề gì mà khủng vậy?

Theo tiết lộ của chị Mai - chủ quán vỉa hè trên Hồ Tây, dịp nắng nóng đỉnh điểm năm nay, chị kiếm được không dưới tiền triệu mỗi ngày. Chỉ trong khoảng 2 tiếng đồng hồ từ 20h đến 22h đêm, chị đã có tới 5 bàn khách ngồi uống nước, thu về 400k ngon lành!

"Mấy ngày nắng nóng, vợ chồng tôi bán không xuể, phải thuê thêm nhân viên", chị chia sẻ luôn.

Chị cũng tiết lộ thêm, ở những gia đình có mặt tiền để kinh doanh, không phải lấn chiếm vỉa hè, người ta bán thêm cả mía đá với giá 10.000 - 12.000 đồng/cốc, thu nhập còn "khủng" hơn nữa nè

Chỉ cần một quán nhỏ mà thu nhập đủ nuôi cả gia đình, xây 4 nhà tầng khang trang. Không những thế, chị còn tích góp mua được mảnh đất xây nhà cho thuê ở Cầu Diễn phòng tuổi già luôn á! Goals thật sự

Buổi tối được coi là khung giờ vàng của các quán nước vỉa hè ven hồ. Chỉ vài chiếc ghế nhựa, mấy chai nước, ít hoa quả, nhiều chủ quán tận dụng tối đa vỉa hè làm nơi trải chiếu, kê bàn ghế để kinh doanh.

Người dân muốn có chỗ hóng mát phải bỏ tiền uống nước với giá cao chẳng khác nào thuê chỗ luôn

Đặc biệt, dịp nắng nóng kéo dài, lợi dụng nhu cầu hóng mát của người dân, các chủ quán thay nhau thu tiền của hàng.

Nhiều người đến Hồ Tây chơi phải ngồi nền gạch, bãi cỏ hay ngồi chơi ngay trên xe máy, còn ghế đá bị các chủ quán cóc chiếm làm nơi kinh doanh ngang nhiên ấy chứ

e068fb6a39fb479b1009.jpg


Đặc biệt nhờ dịch vụ thuê chiếu vào mùa hè, các chủ quán cũng kiếm thêm một khoản không nhỏ đâu nha! Ngày thường, chị thuê chiếu với mức giá chỉ 30.000 đồng/chiếc nhưng hai tối cuối tuần, con số này lập tức nhảy vọt lên tới 50.000 đồng/chiếc luôn.

Với số vốn ban đầu bỏ ra ít ỏi, công việc này vì thế bỗng chốc trở thành nghề "hốt bạc theo giờ" của nhiều chủ quán ven hồ. Ai mà chẳng thèm!

Giá chát view hồ - Trả tiền để ngắm cảnh đó mọi người ơi!

Với lý do ven hồ, hầu hết các quán trà đá đều có mức giá cao kiểu này.

Quán nhỏ trên đường Trích Sài, ven Hồ Tây, nếu không cảnh giác hỏi giá trước, khách có thể bị "chặt chém" vô tội vạ. Một cốc trà đá ở nơi khác có giá từ 3.000 - 5.000 đồng thì trà đá ven hồ lên tới 10.000 - 20.000 đồng, hướng dương bán với giá 15.000 - 20.000 đồng/đĩa. Trời ơi!

Chỉ cách nhau chưa đầy 100m nhưng quán trà đá này lại có giá đắt hơn từ tiền nước tới tiền thuốc. Ghế nhựa, trà cũng không phải loại hảo hạng gì, rất nhiều khách lạ tới đây đều thắc mắc nhưng cũng ngậm ngùi vì lý do đơn giản: gần hồ thôi mà

Một cốc trà đá giá bằng nửa suất cơm trưa, không ít người dân phải bấm bụng mua chỗ để ngồi hóng mát ven hồ. Đoạn đường Thanh Niên ven Hồ Tây dài chưa đầy 1km đã có tới vài chục quán trà đá nằm san sát nhau rồi đó.

ffe0e09a397d059d58ff.jpg


Giải thích lý do nước uống ở đây có giá cao thế, chủ quán nước ven đường cho rằng: "Ở đây ngồi thoải mái lại được ngắm cảnh hồ nên giá cũng cao hơn so với mặt bằng chung thôi.

Bán như vậy nhưng lời lãi có là bao. Người dân hầu như toàn ngồi hết cả buổi tối mới gọi được một ly nước". Mặc dù giá đắt nhưng khách vẫn tới đông nên bà chủ không có ý định giảm giá đâu nhé!

77050f5e5257ba28d528.jpg


"Với 5.000 đồng/cốc trà đá, bán kèm thêm một số loại kẹo ngọt khác như kẹo lạc, kẹo ngậm, kẹo cao su hoặc bánh rán…

Trung bình mỗi ngày tôi kiếm được trên dưới 1 triệu đồng. Có những hôm kiếm được tới gần 2 triệu đồng luôn", chủ quán nước ở hồ Láng Thượng chia sẻ. Nghe mà phát thèm nha!

Chị Nguyễn Minh Tú (Ba Đình, Hà Nội) kể lại, vì muốn tránh cái nóng ngột ngạt, chị và người yêu ra hồ Trúc Bạch ngồi hóng mát.

"Tôi và bạn uống hai cốc trà đá và 1 đĩa hướng dương, khi đứng lên phải trả 60.000 đồng". Khi hỏi lại thì chủ quán mặt lạnh tanh bảo: "Ở đây quán nào giá cũng thế", thế là đành chịu", chị kể. Tức á!

Chính vì chỗ hái ra tiền nên các quán trà đá luôn có những cuộc cạnh tranh khốc liệt, những cuộc cãi cọ tranh giành nơi bán hàng ở đây diễn ra thường xuyên lắm đó.

Các quán nước ở đây đều hoạt động theo một luật riêng và được khoanh vùng rõ ràng cho từng cá nhân. Có vẻ như ai cũng có "đất" của mình rồi nhỉ? ️





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top