Trà Cave ngày xưa chỉ là "hạt tiêu" so với Trà Tuesday của "Hoa Hồng Trên Ngực Trái"!

e073d090003fc8dd4264.jpg


"Tiểu tam quốc dân" Trà của "Hoa Hồng Trên Ngực Trái" sở hữu trình độ mồi chài đàn ông đỉnh cao đến mức khán giả phải thốt lên: chị Trà Cave ngày xưa thua xa rồi!

Thế hệ 8x hẳn vẫn còn nhớ hình ảnh Trà Cave (Kiều Thanh) trong "Phía Trước Là Bầu Trời" - biểu tượng của sự lệch chuẩn trong xóm trọ sinh viên thời bao cấp. Giữa đám sinh viên chăm chỉ, hiền lành, sắc sảo như Nguyệt, thì Trà nổi bật với vibe lẳng lơ, gai góc khác hẳn.

6499e055ca72ba27a50b.jpg


Sau hai mươi năm, cái tên Trà lại comeback trên màn ảnh, cũng là cave, vẫn làm kẻ thứ ba, nhưng khác biệt ở chỗ "tiểu tam" bây giờ dường như đã trở thành một... nghệ thuật luôn á! Trà của Kiều Thanh ngày ấy giờ đã outdated rồi, Trà của Lương Thanh trong "Hoa Hồng Trên Ngực Trái" mới thực sự trơ trẽn gấp bội phần!

40879d324993918f3f88.jpg


Sở hữu gương mặt "thiên thần", giọng nói dễ vỡ, lại có đôi mắt luôn sẵn sàng để khóc, chỉ bằng vài chiêu "thỏ non vô tội", Trà (Lương Thanh) đã dễ dàng bẫy Thái (Ngọc Quỳnh) vào tròng, khiến hắn ta muốn ly hôn vợ ngay lập tức.

Phong cách "tự trọng" phiên bản Trà tiểu tam

Chỉ nham hiểm khi... ở một mình thôi nhé

Chắc chắn phải "qua tay" nhiều người đàn ông lắm Trà mới có thể "đọc vị" tâm lý đàn ông chuẩn xác đến vậy. Dù là chủ mưu của mọi drama nhưng Trà vẫn luôn đóng vai nạn nhân và khiến Thái tin ngay lập tức. Miệng thì nói muốn kết thúc mối quan hệ để tên chồng ngu kia nghĩ: ồ, người con gái này thật hi sinh, tử tế quá trời!

ae5a7d953a4f49955361.jpg


Chỉ bằng vài chiêu cỏn con, gã đàn ông gia trưởng chưa khi nào cúi đầu trước vợ đã chính thức tự nguyện quỳ gối xuống đi giày cho người tình, cung phụng tuyệt đối, thậm chí bắt vợ đi xin lỗi cô ta: "Cho dù sai cũng phải xin lỗi." Tức không?!

Trước khi chạm mặt để lộ bản chất với Khuê (Hồng Diễm), Trà liên tục có những hành động chọc ngoáy để đưa mối quan hệ vợ chồng Khuê - Thái xuống vực thẳm, đặc biệt là việc cố tình cho Khuê thấy nội y của mình lẫn trong đồ của người tình. Biết Khuê là người phụ nữ nhẫn nhịn, con giáp thứ 13 này còn trơ trẽn lên mặt dạy đời cả vợ hợp pháp: "Cô chỉ ru rú ở nhà biết được bao nhiêu loại người mà nói tôi là đồ mất dạy".

Chửi Trà làm gì trong khi cô ta đâu biết liêm sỉ là gì đâu! ‍♀️

"Hình như chị không hiểu lầm đâu", "Có khi em với chị phải chia ngày ra, một mình em mệt lắm" là những câu thoại trơ trẽn chưa từng có trong phim Việt. Đặc biệt nó lại đi kèm với nụ cười nham hiểm hiếm thấy trên màn ảnh của Lương Thanh, "diễn y như thật" luôn á!

Còn đâu hình tượng bông hồng tinh khiết mà anh Thái hết mực yêu chiều nữa.

Chưa hết hoảng hồn về cái thai trong bụng, tiểu tam tên Trà đã ngay lập tức nghĩ ra kế để tìm cha cho con mình. Ơ kìa!

2406b971b0e6fb482d8f.jpg


Kế hoạch trọn vẹn để bắt con mồi lớn diễn ra trong vài nốt nhạc. Chẳng cần năn nỉ hay ép buộc, ả ta khiến Thái phải lạy lục đòi bằng được quyền làm bố cái thai trong bụng.

Yên tâm đi con ơi!

Trà cố ý để Thái nhìn thấy tờ giấy khám thai mình "quên" kẹp trong sách. Khi anh ta biết chuyện, ả còn thể hiện mình không cần anh ta chịu trách nhiệm gì khi đã là người đàn ông có gia đình: "Đúng, nó không phải là con anh, nó là con thiên hạ đấy" rồi một mực đuổi Thái ra ngoài, mặc cho anh ta lạy lục cầu xin. Thái ơi là Thái, ai đời lại tự nguyện đổ vỏ một cách ngây thơ như vậy chứ?

fd2b276e0103f038187d.jpg


Quả báo khi nào mới ập đến Thái để anh ta biết rõ bộ mặt thật của Trà? Chắc hẳn ngày đó còn xa lắm vì Trà diễn hay thế kia mà. Mà cho dù ngày đó có đến thì nghiệp cũng quật Thái đến thân tàn ma dại rồi, cũng nên thôi!

Nếu chị Trà Cave còn khiến khán giả động lòng vì tính hảo sảng già đời, hay giúp đỡ kẻ yếu thì cô bé Trà tiểu tam này được một cái là... không còn điểm gì để thích cả! Một phần do đạo diễn khắc họa quá chi tiết và tỉ mỉ, một phần bởi diễn viên thủ vai Trà đóng quá đạt. Có người còn bình luận vui rằng nếu gặp Lương Thanh ngoài đời sẽ xả hờn xả giận vì những phân cảnh khiến người xem rùng mình của cô.

eb2dccd265a3fee542fb.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top