BinBobo9836
New member
Xả lỗ đến "thấu trời" mà vẫn chẳng ai mua, các tiểu thương chỉ biết ngậm ngùi bỏ hoa, vứt chậu rồi lủi thủi về quê đón giao thừa thôi
Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, chiều 28/1 (tức 29 Tết), tại công viên 23/9 (Quận 1), các tiểu thương, nhà vườn đồng loạt giảm giá hoa, kiểng xuống tận đáy nhưng vẫn ít người ghé mua. Nhiều người chỉ biết vứt hoa, bỏ chậu vì không đủ tiền vận chuyển về vườn nữa
Theo quan sát, đúng 13h cùng ngày, Ban quản lý công viên 23/9 liên tục phát loa thông báo đề nghị tiểu thương dọn dẹp trả lại mặt bằng để công nhân vệ sinh quét dọn, chuẩn bị phục vụ nhu cầu du xuân của người dân TP.HCM.
Thời điểm này cũng là lúc buộc các tiểu thương phải bỏ chậu, vứt hoa rồi. Nhìn xung quanh công viên 23/9, không khó để bắt gặp cảnh tượng hàng trăm gốc hoa, cây cảnh bị bỏ lại khắp nơi, nhìn mà thương quá
Ngồi bất lực nhìn hàng trăm chậu hoa cúc và hoa mai không ai mua, ông Sáu (nhà vườn tỉnh Tiền Giang) không khỏi ngẹn lòng. "Chi phí vận chuyển lên TP.HCM tốn 3,5 triệu cho 1 chuyến xe. Năm nay nhà tôi thuê chở 4 xe lên cũng bộn tiền, mà giờ không bán được, vận chuyển ngược về vườn thì không đủ chi phí. Thôi thì, hoa cúc cứ để hết lại cho ai cần, còn hoa mai bỏ chậu, lấy cây về trồng năm sau bán", ông Sáu giọng nặng trĩu nói
Nguồn: kenh14.vn