Ơ kìa, thời buổi này lừa đảo kiểu gì cũng có, nhưng chuyện này nghe xong mà ngã ngửa luôn!
Ngày 14/7, Công an phường Tân Bình phối hợp với Công an TP.HCM đã giải cứu một thanh niên nghi bị "bắt cóc online". Nhưng plot twist cực mạnh đấy các bạn ơi!
Theo điều tra, bạn M.H.T (21 tuổi, ngụ phường Tân Bình) đã kể với gia đình là mình nhận được suất đi du học Canada xịn sò. Để được đi du học, T. phải có 750 triệu đồng để chứng minh tài chính, nhưng gia đình chỉ cần lo 400 triệu thôi, còn lại trường sẽ hỗ trợ (nghe hợp lý phết nhỉ?).
Để chứng minh cho "ngầu", T. còn đưa cho gia đình một tờ thông báo về chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Sheridan College, Canada cấp năm 2025 luôn.
Sau khi nhận được tiền, đến sáng 10/7, T. lại nói cần thêm 350 triệu đồng nữa để hoàn tất hồ sơ. Lần này gia đình mắt sáng lên, nghi ngờ nên từ chối rồi.
Trưa cùng ngày, drama bắt đầu nổ ra! Một người thân gọi video thấy T. xuất hiện trong ô tô, sau đó nhận được cuộc gọi thông báo "T. bị bắt cóc, cần chuyển 500 triệu đồng để chuộc về". Lo lắng quá, gia đình T. đã trình báo công an ngay.
Vào cuộc truy xét như phim hành động, đến 0 giờ ngày 11/7, cảnh sát phát hiện T. đang ở một mình tại phòng 304 khách sạn Benson thuộc tỉnh Tây Ninh, không có dấu hiệu bị giam giữ gì cả. Thật sự là ???
Làm việc với công an, T. kể ra sự thật rằng trước đó nhận được cuộc gọi từ một người lạ, tự xưng là cán bộ điều tra, nói T. liên quan đến đường dây bán thông tin tài khoản ngân hàng (chiêu cũ mèm rồi mà vẫn dính).
Để "chứng minh mình vô tội", T. được yêu cầu chuyển 750 triệu đồng cho nhóm này. Theo chỉ dẫn của bọn lừa đảo, T. đã dựng lên câu chuyện đi du học để gia đình chuyển tiền. Sau khi nhận được 400 triệu đồng từ người thân, T. đã chuyển đi toàn bộ số tiền trên luôn.
Tiếp đó, nhóm lừa đảo còn yêu cầu T. di chuyển liên tục, không được ở một nơi cố định (chiến thuật tâm lý chiến kinh điển).
Đỉnh cao của sự "diễn xuất" là đây: nhóm người còn liên lạc qua ứng dụng Zoom, chỉ đạo T. cởi quần áo, đổ nước ngọt sting lên người, quay clip giả làm con tin bị tra tấn, chích điện rồi gửi về cho gia đình nhằm gây sức ép tâm lý. Chấn động luôn ấy chứ!
Nguồn: soha.vn
Ngày 14/7, Công an phường Tân Bình phối hợp với Công an TP.HCM đã giải cứu một thanh niên nghi bị "bắt cóc online". Nhưng plot twist cực mạnh đấy các bạn ơi!
Theo điều tra, bạn M.H.T (21 tuổi, ngụ phường Tân Bình) đã kể với gia đình là mình nhận được suất đi du học Canada xịn sò. Để được đi du học, T. phải có 750 triệu đồng để chứng minh tài chính, nhưng gia đình chỉ cần lo 400 triệu thôi, còn lại trường sẽ hỗ trợ (nghe hợp lý phết nhỉ?).
Để chứng minh cho "ngầu", T. còn đưa cho gia đình một tờ thông báo về chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Sheridan College, Canada cấp năm 2025 luôn.
Sau khi nhận được tiền, đến sáng 10/7, T. lại nói cần thêm 350 triệu đồng nữa để hoàn tất hồ sơ. Lần này gia đình mắt sáng lên, nghi ngờ nên từ chối rồi.
Trưa cùng ngày, drama bắt đầu nổ ra! Một người thân gọi video thấy T. xuất hiện trong ô tô, sau đó nhận được cuộc gọi thông báo "T. bị bắt cóc, cần chuyển 500 triệu đồng để chuộc về". Lo lắng quá, gia đình T. đã trình báo công an ngay.
Vào cuộc truy xét như phim hành động, đến 0 giờ ngày 11/7, cảnh sát phát hiện T. đang ở một mình tại phòng 304 khách sạn Benson thuộc tỉnh Tây Ninh, không có dấu hiệu bị giam giữ gì cả. Thật sự là ???
Làm việc với công an, T. kể ra sự thật rằng trước đó nhận được cuộc gọi từ một người lạ, tự xưng là cán bộ điều tra, nói T. liên quan đến đường dây bán thông tin tài khoản ngân hàng (chiêu cũ mèm rồi mà vẫn dính).
Để "chứng minh mình vô tội", T. được yêu cầu chuyển 750 triệu đồng cho nhóm này. Theo chỉ dẫn của bọn lừa đảo, T. đã dựng lên câu chuyện đi du học để gia đình chuyển tiền. Sau khi nhận được 400 triệu đồng từ người thân, T. đã chuyển đi toàn bộ số tiền trên luôn.
Tiếp đó, nhóm lừa đảo còn yêu cầu T. di chuyển liên tục, không được ở một nơi cố định (chiến thuật tâm lý chiến kinh điển).
Đỉnh cao của sự "diễn xuất" là đây: nhóm người còn liên lạc qua ứng dụng Zoom, chỉ đạo T. cởi quần áo, đổ nước ngọt sting lên người, quay clip giả làm con tin bị tra tấn, chích điện rồi gửi về cho gia đình nhằm gây sức ép tâm lý. Chấn động luôn ấy chứ!
Nguồn: soha.vn