TP.HCM: Thị trường giáp Tết vắng tanh, ai cũng "nín thở" giữ ví

CunPho3457

New member
49bdc5f7b3c960e6a0d6.jpg


Mới tầm 7-8h tối mà nhiều khu phố ở TP.HCM đã đóng cửa luôn rồi các bạn ơi Nhiều con đường chính, quán xá mở đèn sáng rực nhưng vắng người mua đến nỗi. Đêm Sài Gòn những ngày cuối năm giờ hiếm thấy cảnh nhộn nhịp rong chơi, shopping như trước nữa.

Bên ngoài thương xá Tax những đêm giáp Tết lúc nào cũng đông nghịt người, chủ yếu là dân ngoại thành, khách du lịch đi rong phố chụp hình sống ảo. Nhưng mà bên trong khu mua sắm này, các gian hàng thỉnh thoảng mới có người dừng lại ngó nghiêng rồi... đi thẳng luôn ‍♀️ Nhân viên bán hàng cũng chẳng buồn mời khách nữa.

Con đường Nguyễn Trãi (quận 5) vốn được xem là trung tâm thời trang dành cho hội teen. Những năm trước, từ Giáng sinh trở đi, con đường này thường xuyên kẹt xe nhưng năm nay lại vắng lạ thường. Một chủ cửa hàng than thở: "Mấy năm trước có đêm bán 30-40 cái quần, còn năm nay bán được 5 cái đã mừng lắm rồi. Chắc điệu này 10h đóng cửa, đỡ tốn điện"



Đóng cửa sớm thành trend mới

7h tối đi trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), cả chục cửa hàng bán đồ trang trí Tết dán sát nhau. Nhưng theo Phương Hiền, nhân viên đã 3 năm phụ bán hàng trang trí Tết: "Những năm trước, đến đợt bán Tết là cửa hàng để đèn bán tận 11-12h khuya. Còn mấy ngày nay, đến 9h tối chẳng thấy ai đi mua nữa, bà chủ cho tụi em dọn hàng về sớm luôn".

Con đường Cách Mạng Tháng Tám thường bị kẹt xe cả ngày lẫn đêm. Nhưng những ngày cuối năm này, về đêm cũng chỉ bị "dồn cục" trước công viên Lê Thị Riêng vì đường vừa hẹp, lại có cửa hàng bán xôi, thỉnh thoảng siêu thị điện máy Chợ Lớn lại có màn múa hát và bốc thăm may mắn... làm khách đi đường dừng lại xem cho vui.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, lái xe ôm gần 15 năm, thường đậu ở đầu hẻm nhỏ đối diện chợ Hòa Hưng nhận xét: "Hình như bây giờ người Sài Gòn cũng đi ngủ sớm rồi. Hồi trước tôi thường chờ thêm vài khách đến hơn 10h đêm mới về. Còn mấy tháng gần đây, sau 9h tối đã khó kiếm khách lắm".

Chỉ tay các cửa hàng thời trang vẫn còn đèn sáng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, ông Hùng nói thêm: "Họ chuẩn bị đóng cửa đó. Hồi trước đến hơn 10h mới đóng cửa, còn bây giờ khoảng 8h30 là dọn dẹp, 9h là đóng cửa rồi. Một vài cửa hàng thức khuya hơn chút nhưng cũng chẳng có khách mua"

Thời rủng rỉnh tiền bạc và nhiều cơ hội kiếm tiền, các quán nhậu trên đường Thành Thái (quận 10), Cộng Hòa, Trường Chinh (Tân Bình), Phan Văn Trị (Gò Vấp), khu Trung Sơn (quận 7) lúc nào cũng chật khách, nhất là về đêm. Nhưng giờ vắng đến thương! Nhiều nhà hàng đã đóng cửa như nhà hàng Tân Hoàng Lan (Tân Bình), Riêu Đồng (Phú Nhuận)...

Nhà hàng Hai Lúa trên đường Phan Văn Trị (Gò Vấp) từng là nhà hàng hạng sang của vùng ngoại ô, được dân nhậu xếp vào hàng "chảnh" nhưng giờ buộc phải treo biển "hạ giá" để chiêu dụ khách.

Home One, siêu thị điện máy cũng thuộc hàng lớn ở Gò Vấp đêm nào cũng sáng đèn nhưng số khách mua sắm, kể cả những ngày cuối tuần cũng chỉ vài ba chục người. Hiếm hoi lắm mới thấy người khách mua một nồi cơm điện. Vì vắng khách, chưa tới 10h tối siêu thị đã tắt đèn luôn

Khu phố bán hàng điện máy ở đường Hoàng Văn Thụ (Tân Bình) vốn đã vắng, về đêm càng hoang vắng hơn. Các siêu thị Trần Thế, Vương Quỳnh Trinh... còn mở đèn nhưng ít thấy khách ghé.

Kiếm tiền khó, ai cũng phải "giữ ví"

Hai phần bít tết, một ly nước ép, một ly trà đá hết 120.000 đồng. Chạy vòng vòng phố, khát nước và đói bụng, mua hai chai nước và hai trái bắp mất 26.000 đồng. Chưa kể tiền xăng nữa đấy! Đó là khoản chi cho một chuyến dạo phố cuối năm của một đôi vợ chồng đang sống ở Tân Bình.

Thuộc vào hàng có thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng nhưng theo lời ông chồng: "Phải tiết kiệm thôi! Cái gì bây giờ cũng tăng chóng mặt, chỉ có lương là không tăng! Còn phải để dành tiền về quê, năm nay không hy vọng sẽ có thưởng và lương tháng 13 đâu". Cũng theo ông, nguyên năm 2012 không dám mua thứ gì quá 10 triệu đồng/món hàng. "Thời buổi giờ, khi chi tiêu phải tính toán cân nhắc. Cần thiết lắm mới mua, không thì từ từ. Ngày mai không biết sẽ ra sao", ông nói.

Ông Vũ, một thời là đại gia trong làng kinh doanh điện thoại di động nhưng từ đầu năm đến giờ, công ty rơi vào tình trạng phá sản nên cuộc sống của ông rơi vào cảnh túng bấn Bao nhiêu tài sản, từ nhà cửa đến xe cộ cầm cố cho ngân hàng hết, ông chỉ còn hai bàn tay trắng. "Đúng một năm nay tôi không dạo phố hay ăn nhậu gì hết", ông Vũ chua chát. Ông Vũ còn cho biết thêm, nguyên cả năm sống bằng "ăn cơm nhà, uống nước bình".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top