MamNgok637
New member
Trời ơi, chiều 31/8 vừa rồi TP.HCM mưa to kinh khủng luôn các bạn ơi! Mưa xong nhiều con đường ở trung tâm và xung quanh ngập nặng hết sức. Đặc biệt là phố đi bộ Bùi Viện nổi tiếng này lại bị ngập, mà đây là lần đầu tiên trong năm nữa chứ
Cơn mưa lớn xuất hiện khắp nơi, biến nhiều tuyến đường thành "sông". Ngoài những "ông quen" như Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Thảo Điền (quận 2) - tức là mấy con đường cứ mưa là ngập, thì lần này đường Bùi Viện (Phố đi bộ Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) cũng "dính đòn" luôn.
Phố đi bộ Bùi Viện lần này ngập khá nặng ấy chứ, đoạn ngập dài hơn 100 mét, các bạn tưởng tượng được không? Nhiều người dân và xe cộ đi qua đó gặp khó khăn lắm. Các hàng quán trên phố cũng khốn đốn, phải dùng đủ mọi cách để chặn nước khỏi tràn vào trong.
Nhiều người phải bì bõm lội nước qua phố đi bộ Bùi Viện. Theo người dân kể lại, lúc trời mưa to thì phố bắt đầu ngập, mà ngay cả khi mưa tạnh rồi nước vẫn còn ngập nữa ️
Nhớ lại tháng 8/2017, sau khi được chỉnh trang lại vỉa hè, cải tạo lại hệ thống thoát nước xịn xò, phố đi bộ Bùi Viện chính thức đi vào hoạt động. Nhưng mà sao giờ cứ mưa lớn một cái là lại ngập lênh láng thế này?
Người dân cho biết lúc trời mưa nước ngập tới hơn bánh xe luôn. Phải đợi tạnh mưa, nước rút dần thì xe máy mới chạy được. Thương quá!
Mọi người bất ngờ lắm vì chỉ có mưa thôi, không có triều cường gì cả mà phố Bùi Viện vẫn ngập như vậy. Còn xe máy muốn đi trên phố đi bộ Bùi Viện (ban ngày xe được phép lưu thông nha) phải chạy chính giữa vì hai bên ngập nặng hơn
Nguồn: kenh14.vn